1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi hỏi đàn bà là gì vậy???

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi than_bai-comeback, 19/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. than_bai-comeback

    than_bai-comeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi đàn bà là gì vậy???

    Cho tôi hỏi, đàn bà là chi rứa ??
    Là những gì rung động trái tim ta
    Làm cho ta cảm thấy nổi da gà
    Là gặp gỡ, xốn xang, là tiếng sét ...
    Là hợp "gu" vì cùng chung tính nết
    Là âm thầm nhung nhớ lúc chia xa
    Là nụ hôn. ôi rợn cả thịt da
    Là ẻo lả vòng tay nhưng rất chắc

    Là mái tóc mùi chanh thơm hăng hắc
    Là môi mềm ấm tẩm bùa mê
    Là đôi chân thoăn thoắt, đến, đi về
    Là son phấn ngạt ngào huơng rực rỡ...

    Là niềm vui cho hồn ta cởi mở
    Là đắng cay, nhục nhã lúc ghen tuông
    Là dễ thương trong những lúc thẹn thùng
    Là bẳn gắt dữ dằn khi la lối

    Là những người sợ ma về ban tối
    Là ôm chặt để kiếm sự chở che
    Là đắm say lúc má tựa vai kề
    Là hay nói "suốt đời yêu anh mãi"

    Là cái tật tối ngày luôn lải nhải
    Là chỉ mình lẻ phải . Các ông thua !!!
    Là shopping hay đi sắm đi mua
    Là phục vụ đến gãy lìa xương sống

    Là hay hờn, mặt chầm đầm một đống
    Là hỏi gì không nói, gọi không thưa
    Là ngoài trời vừa nắng lại vừa mưa
    Là phải trái trắng đen không phân biệt

    Là cãi cọ, ta vẫn là thua thiệt
    Là chịu thua . Thôi đi ngủ cho xong
    Là vắng nhà một bữa đã nhớ mong
    Là đủ thứ hầm bà lằng trong đó

    Tạ ơn trời Đàn bà vẫn còn đó
    Để đàn ông vẫn còn có niềm vui
    Chỉ đàn ông - Thôi chết quách cho rồi
    Không đàn bà - ôi chẳng thà tận thế.
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    đúng là 1 dn để đời
    vỗ tay khen bạn nào bộp bộp ....
    thế còn đàn ông là gì nào?
    là thứ do đàn bà tạo ra ,dg k0?
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  3. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    sao lại có cả định nghĩ về đàn ông và đàn bà cơ đấy?thế cho tôi hỏi người bị gay là người như thế nào chứ?
    thượng đế sinh ra hai giới để duy trì sự tồn tại của loài người và phân ra giới XX là đàn bà còn giới XY là đàn ông.sự kết hợp giữa XX và XY là những baby rất đáng yêu phải không nào?cho nên tôi nghĩ các bạn cho ra những định nghĩa về đàn bà và đàn ông là hơi thừa,và tại sao bạn không nghĩ như thế là các bạn đang tự định nghĩa mình?
    tình yêu là một nấm mồ chôn tuổi thanh xuân
  4. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    à , theo em đi cóp nhặt ở mọi nơi thì thấy mọi nguời nói :
    - Đàn bà chẳng qua là người ... ăn lắm , nói nhiều , chóng già mà ... lâu chết
    - đàn ông chẳng qua là đàn bà ...thiếu 1 ít và thừa 1 ít
    các bác thấy thế nèo ? heee...
    sometime u think u are right but u are wrong ....!!
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    To thanbai : ông ra cửa hàng sách tự chọn kiếm 1 quyển giáo dục giới tính ... gì đấy , trong đấy có đoạn trẻ con --->(1) con gái ---> (2)đàn bà . He he , cái giai đoạn 2 từ con gái sang đàn bà có cần tôi phải nói ko nhở , ..... , chắc ông lớn bằng tuổi này roài mà ko biết thì ... .
    ( Ko hiểu mình có nói lạc đề ko biết nữa )
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  6. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá mấy cái anh này.......nói linh tinh...chủ đè này thơ thì hay mà tên chủ đề sao mà chuối!!!!!!!!!!!!

    Từ từ mà sống-Đủng đỉnh mà yêu
  7. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà tức là không còn con gái haaaaaaaa "Bựa"
    không có gì khổ hơn là sống cô đơn
  8. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi.hic hic
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 1 câu chuyện muốn kể..hy vọng mọi người không "mắng" câu chuyện này tớ được nghe người khác kể lại thui
    Khichúatrời tạo ra vạn vật và người đàn ông tức cái ông A dam ấy... Người mệt quá liền đi ngủ... ngủ chán ngủ chê đến lúc hết mệt thì tỉnh ( he he ttất nhiên là thế rồi ).Nhìn xuống trần gian muốn xem con mình thế nào... Người thấy Adam của Người.. cứ bơ vơ lang thang 1 mình.. người thương lắm... bèn nghĩ Phải đem đến cho nó 1 người bạn thôiNghĩ là làm..Người liền sai Thiên thần đi tìm Adam để lấy cho người 1 chiếc xương sườn... thì chúng ta chẳng nghe đàn bà được tạo ra từ chiêc xương sườn của người đàn ông là gìThiên thần vâng mệnh đi ngay.. nửa đưòng thì nhìn thấy Quỷ sứ.. thiên thần gọi quỷ sứ lại định sai Quỷ sứ đi... Nhưng mà mấy bữa trước quỷ sứ lỡ nổi lòng tham trộm chiếc nhẫn ngọc của Chúa Trời... có tật giật mình... thấy Thiên thần gọi thì sợ quá bỏ chạy.. thiên thần cú quá đuổi theo.. Quỷ sứ hết đường liền chui vào 1 cái hang.. cái hang hẹp quá... lên vẫn còn lòi cái đuôi ra..thiên thần a kay cố kéo đuôi xem quỷ sứ có lòi ra không.. nhưng quỷ sứ lì lắm... chẳng chịu thò mẹt ra.. Thiên thần hậm hực đi về.. chìa cái đuôi ra trước Chúa Trời nói với người rằngđây là cái xương sườn của ADAM chúa trời vì tin tưởng Thiên thần lên kì cạch tạo ra người đàn bà... thế là Adam của chúng ta có bạn.. . từ đó ai cũng tin tưởng đàn bà tạo ra từ cái sương sườn của người đàn ông..nhưng thực tế thì sao...dàn bà tạo ra từ cái đuôi của quỷ sứ... dối trá của thiên thần... và sự mệt mỏi của chúa trời khì khì hết ạ
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........ Sửa mãi mà mới xong chuói quá
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 06/02/2003
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 06/02/2003
  10. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    ok,chị fogiver nói hay lắm hihihi.
    nhưng mà có câu:thượng đế không thể tạo ra thiên thần ở khắp mọi nơi cho nên Người đã tạo ra phụ nữ. hihi ok.Hơn nữa lại có câu:Tâm hồn người phụ nữ bí ẩn và quyến rũ như bóng đêm,bởi ở đó có những ngôi sao xa xăm toả sáng lấp lánh.
    vậy bây giờ chúng ta nói gì về phụ nữ nào?hihihi.em tin là phụ nữ,họ vẫn rất đẹp trong mắt người đàn ông ok.Và chính vì vậy mà ngày valentin sinh ra để.......he he he
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
    Được yesterday144_144 sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 07/02/2003

Chia sẻ trang này