1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi hỏi về lịch sử jazz Việt Nam?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi xbt, 13/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xbt

    xbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi về lịch sử jazz Việt Nam?

    Không biết vào thập kỉ 80, Jazz Việt Nam đã phát triển chưa? Thú thật là tôi thắc mắc điều này sau khi theo dõi vụ Bảo Chấn-keiko matsui. Được biết cả hai bài Frontier ( TTXX ) và crescendo ( Duong nhu ) đều theo phong cách nhạc jazz. Vậy nếu bài TTXX được sáng tác vào thập kỉ 80 đúng như nhạc sĩ BC nói thì hẳn lúc đó nhạc jazz VN đã phát triển lắm nhỉ.
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Jazz du nhập vào Việt Nam từ lâu lắm rồi kia , những năm 60s , 70s ở miền Nam Việt Nam đã có những phòng trà chơi jazz và những nhạc công chơi jazz . Khi người Mỹ sang Vn thì họ cũng đã mang jazz sang ... NS Bảo Chấn khi xưa cũng là một tay jazz pianist rất giỏi đấy
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Một trong những bài hát VN có hơi hám ...mỹ đen, tức Blue hay Jazz, là bài Đường Chiều của Hồng Duyệt -Dương thiệu Tước(hình như thế, với lời "chiều xoá thành đô, thế nhân bàng hoàng") thì lâu lắm, ở những năm 40, 50 gì lận . Sau đó, nhạc sĩ Huỳnh Anh cũng viết một số bài .
    Mấy em hiện giờ thấy cái gì lạ mắt, liền cho nó nghĩ là mới mẻ, tiên phong hết, chẳng hạn ba cái giẻ rách hiện sinh cũ rích mà tụi Tây quăng đi từ lâu, có bà văn sĩ nào lượm lên ..lau ...tay, hehehe, đi lạc đề, ..., nghĩ đi nghĩ lại, e rằng ta đã già quá chăng, dù còn khuya mới đến 40 ....Hehehe
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Bác Vove cũng vào đây ạ ? Thế hệ bọn em không được biết nhiều lắm về thời 40s , 50s ... bác còn giữ mấy cái stream ko ạ ?Lúc trước em định xin rồi nhưng lu bu lại quên mất . Em cũng rất muốn tìm hiểu nhạc miền Nam xưa .
    Bác Vove già gì đâu , ở bên kia giọng bác tốt như thế thì lo gì ạ
  5. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu xổng chuồng chạy lạc . Để vài tuần nữa, tớ rảnh tay một tí, tớ tìm lại các món đó . Chú em mầy muốn tìm hiểu về dòng nhạc thời bấy giờ, nên tìm đọc hồi ký của nhạc sĩ Phạm Duy . Nếu chưa có, cho biết
    Hôm nào có thời gian, sẽ tán tiếp về Jazz...Hiện nay, bên VN, Jazz có vẻ như là một phong trào thời thượng, ai cũng nhắc đến . Điều nầy cũng tốt, vì có thể làm cho âm nhạc VN được phong phú hơn, nhưng cũng có thể tạo ra sự gượng ép, vô hồn, ...và chẳng đi đến đâu cả . Hehehe...
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Jazz cũng từng thời thượng phải ko anh Vove ? Thời của bác Được guitar , chú Minh piano .... hình như cũng oanh liệt lắm ? (em nghe tiếng bác Được từng là bass số 1 Đông Nam Á khi xưa ?) Em vừa nghe "Bây giờ mấy tháng rồi hả em" .... gần bossa nova , thấy cũng hay
    Em lần đầu tiên tiếp xúc với jazz là do .... đi sang hàng xóm trêu cô bé kia , lúc đấy 7 tuổi học lớp 2 Lúc đi sang thì thấy cạnh nhà cô ấy có bác kia mở nhạc hay quá , lạ quá , thích quá , thế là ... từ đó kiếm cớ sang nhà cô bé hàng xóm suốt Làm quen với bác bên cạnh và xin bác cho nghe nhạc ... chả hiểu gì cả nhưng luôn cảm thấy rất hay , rất hợp ... Mười mấy năm rồi , người đi , người ở , cảnh còn , cảnh mất ... Riêng tình yêu thì vẫn luôn tồn tại ...
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Oh , gần 3h AM rồi ... "2 thì" một chút lấy sức cho ngày mai Rảnh rỗi vào tán chuyện chơi nhé anh Vove

Chia sẻ trang này