1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi một lời khuyên với các bạn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuhao_bapcai, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuhao_bapcai

    xuhao_bapcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn HaiYen_Pham bạn nói đúng tôi là một thằng đàn ông chẳng ra gì nhưng tôi thấy bạn nói tình yêu của tôi là ngộ nhận thì không thể chấp nhậ được,bạn đã hiểu gì vê tôi đâu mà bạ nói thế,bạn cũng không phải là tôi thì sao bạn có thể nói về tình cảm của tôi(một người mà ngay đến mặt mũi bạn cũng không biết)là ngộ nhận.Tôi không muốn nói đến vấn đề này nữa cảm ơn lời khuyên của các bạn,đúng là tôi nên nói thẳng với cô ta một lần nữa,nhưng tôi nghĩ lần nào cung thế cả mà thôi vì lần nào cũng vậy cô ta biết tôi không yêu cô ta nhưng không hiểu sao cô ta không từ bỏ tôi được.Đúng như bạn spider nói đó tôi sẽ mãi mãi không thể quên cô ta được.
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko nghĩ bạn là một thằng đàn ông ko ra gì khi mà bạn vẫn có thể ý thức được bạn đang làm gì và cảm thấy hối hận vì việc làm của mình. Tình yêu của cô gái ấy ko có tội, nó chỉ mù quáng thôi. Thực sự mà nói chắc phải đến 99% con trai là cảm thấy ngứa ngáy khi có một cô gái cứ lăn xả vào yêu mình vô điều kiện như vậy. Bạn nói bạn ko thể quên cô ta đơn giản bởi vì bạn đã quá quen với sự có mặt của cô ấy bên cạnh rồi nên bây giờ khó quên, nhưng liệu rằng bạn chia tay thì cô ấy sẽ nghĩ gì. Hỹ nhận lỗi và xin cô ấy bình tĩnh suy xét, nếu như cô ấy vẫn nhất quyết chỉ yêu bạn thì bạn hãy vì cô ấy mà đừng chia tay.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  3. 142001

    142001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn xuhao-bapcai, khi nghe câu chuyện của bạn, tôi nghĩ mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, vì thế tôi chỉ muốn nêu ra đây một vài ý kiến của mình, hi vọng phần nào bạn có thể tham khảo.
    Tôi không muốn bàn hay đánh giá về hai bạn, qua những gì bạn viết, tôi thấy bạn gái của bạn ( người mà bạn đã quan hệ) là một cô gái hiếu thắng và chưa chắc cô ấy đã yêu bạn hơn bản thân cô ây. mặc dù sự thật là Dù thế nào " con gái vẫn là người khổ nhât", nhưng để xảy ra điều đó, không phải tất cả đều do con trai. Bạn cần bình tĩnh và suy nghĩ một thời gian, hãy gặp cô ấy và nói với cô ấy cho bạn một thời gian để cả hai cùng suy nghĩ, xem lại những gì mình đã làm. Nếu như bạn hi vọng có một chút gì đó có thể khiến bạn sẽ yêu được cô ấy, thương cô ấy thì đó là điều tốt nhất vì bạn sẽ không bị mặc cảm là người có tội. Nhưng nếu bạn tin rằng cô ấy không yêu bạn, mà chỉ vì hiếu thắng, thì bạn hãy làm tất cả để giảm bớt sự tổn thương cho cô ấy, bởi một người con gái kiêu căng và hiếu thắng, rất dễ suy nghĩ tiêu cực và bất mãn khi bạn bỏ cô ta- cô ta là ngưòi thất bại. như thế sẽ ko có lợi cho bạn và cũng ko có lợi cho cô ấy. Bạn hãy im lặng, kiên nhẫn động viên cô ấy bình tĩnh và cố gắng, quan tâm đến những việc khác, để cho tinh thần cô ấy trở nên tỉnh táo và sáng suốt trở lại, hãy đánh thức sự " tự trọng" trong cô ấy, hãy cho cô ấy thấy : " Em là người con gái danh giá, em giỏi giang, em hãy suy nghĩ lại đi, em có thể có được người yêu mình xứng đáng hơn anh, yêu em hơn anh, Em sẽ làm được," Hãy khuyến khích cô ấy như vậy. Một cô gái có lòng tự trọng. dù đã sai lầm một lần, cô ấy vẫn sẽ giữ được hình ảnh đẹp của mình trong bạn. Sau này hai người sẽ không phải nhìn nhau như kẻ thù. Tóm lại, tôi nói thì hơi dài dòng, nhưng tôi nghĩ, quan trọng là bạn phải kiên nhẫn thuyết phục cô ây, đừng vội bỏ đi như thế. KHi cô ấy tỉnh ra , cô ấy sẽ tự rút lui và hai người có thể là bạn. Trong thời gian này, tạm thời đừng nghĩ nhiều về mối tình đơn phương của bạn, đúng đấy, dám làm dám chịu, hãy coi đó là trách nhiệm với những gì mình " dù vô tình hay cố ý" gây ra. Bạn sẽ là một người đàn ông thực thụ, khi đó vbạn cũng tự tin hơn và bản lĩnh, và cô ấy sẽ hiểu tại sao bạn làm vậy và tôn trọng bạn. Chúc bạn luôn bình tĩnh....
  4. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Xu hao_bắp cải, Chào ông.
    Tất cả nhưng gì ông nói chỉ là những lời ngụy biện, ông bảo là nhằm trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi đã nói gì với ông nhỉ, tôi đã từng ở trong tình cảnh như ông nên tôi hiểu, tôi đã từng yêu một người con gái mà người đó không yêu tôi, vì khi tôi đến với cô gái khác thì trong tôi vẫn còn hình bóng của người con gái trước kia và ông có biết không tôi cũng đã đưa co gái đó lên giường nhưng tôi khác ông, tôi đã biết dừng lại trước khi làm việc đó, mặc dù lúc đó cả hai đứa đều như Adam và Eva nhưng tôi đã dừng lại và không hại đời cô ta, để rồi khi chia tay tôi không có gì phải ân hận hết.
    Coi bộ bản lĩnh của ông kém quá, thời gian như thế mà ông lại không quên nổi người trước, ông yêu một tình yêu mù quáng, ông yêu kẻ mà đó chỉ là quá khứ thì nói để mà làm gì, cái chính là hiện tại kia, hiện tại là một người con gái đang yêu ông và đáng để ông yêu. Ông phải biết chân trọng tình cảm đó chứ, vì qua những gì ông viết về cô ta thì tôi thấy cô ấy hoàn toàn xứng đáng để được ông yêu. Ông đã không yêu thì thôi mà lại còn làm cái việc là làm mất trinh tiết của người ta. Ông nghĩ sao?
    Đã làm người phải sống sao không hổ hẹn với lương tâm. Hơn nữa ông lại là một thằng đàn ông. Đừng nên làm xong việc ấy rồi quất ngựa truy phong.
    Ông hãy nên chú trọng cái mà ông đang có chứ đừng nghĩ đến cái mà ông không thể có, cái mà ông đang có là một người con gái yêu ông hết mình, yêu bằng cả trái tim.
    Vấn đề không phải là bồi thường hay đền đáp nữa, vấn đề là ông tự thấy người con gái đó có xứng đáng để đi cùng ông trong suốt chặng đường đời hay không, con tình yêu, nó có thể đến sau. Nhưng rồi tự ông cũng sẽ thấy là người con gái đó hoàn toàn xứng đáng.
    Tôi chỉ có thể nói đến đây, còn nghe hay không thì tuỳ. Ông hãy nên nhớ lấy một câu nói này:
    NẾU BẠN SỐNG CẢ ĐỜI VỚI LƯƠNG TÂM TRONG SÁNG, BẠN KHÔNG CẦN PHẢI SỢ TIẾNG GÕ CỬA LÚC NỬA ĐÊM.
    Tạm biệt.
    Chúc ông tìm được chân lý sống thực sự
    See you later
  5. xuhao_bapcai

    xuhao_bapcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mutinator bạn nghĩ là tôi đang tìm để chốn chánh tranh nhiêm của tôi sao?Đâu có phải vậy đâu,tôi không hề có ý định đó.Nếu bạn đọc kỹ những điều mọi người ở đây viết thì bạn xẽ thấy dường như ai cũng muốn tôi nói thẳng với cô ta và để cô ta,một số người thì nghĩ tôi nên bỏ cô ta vì nếu tôi cưới cô ta mà không có tinh yêu thì còn khổ cho cô ta nhiều hơn.Chính tôi cũng đang rất hoang mang ở điều đó,nói như ban 142001 thì chia con hơn sống vơí nhau mà không có tinh yêu.Tôi đã đọc tam su của bạn 142001 rồi và tôi thấy bạn cũng gấn giống như cô ta cũng sai lầm như vậy,nhưng bạn vẫn mong có một người chồng yêu bạn hơn là một người chồng sống với bạn vì nghĩa vụ.Nếu là tôi trước đây tôi cũng cho như thế là đúng,nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy như thế thì người con gái phải chựu quá nhiều áp lực,và tổn thương tâm hồn là điều chắc chắn.Tôi vẫn chưa có dịp nói truyện thẳng thắng với cô ta,tôi vân đang cố giư một khoản cách,không để cho hành động đó xảy ra lần nữa.Nhưng chắc là tình trang này không thể kéo dài lau được.Tôi không muốn lấy cô ta,trong khi chưa có một cuộc nói truyện thẳn thắng với cô ta,và điều quạn trong là tôi chứa lường trước được cô ta sẽ như thế nào nếu tôi nói thẳng ra hết(mặc dù tôi tin là cô ta biết tôi chưa yêu cô ta)Tôi không thể hành động như bạn Mutinator được vì nếu cứ chung sông với cô ta mà không có tình yêu rôi đợi thòi gian sẽ có thì tôi thấy khó khăn lắm,sông với nhau có phải một hai ngay đâu mà có thể mang cái mặt nạ được,mà tôi nghĩ nếu hành động thế thì còn đáng xấu hổ hơn điều tôi đã làm với cô ta.Vì như thế có nghĩa là tôi đã lừa dối cô ta cả quãng đời còn lại.Tôi vân nghĩ nói thẳng với cô ta và để cô ta lựa chọn phương án giải quyết thì hơn,đúng là làm như thế là đặt hết trách nhiệm lên vai cô ta,nhưng tôi không biết làm thế nào nữa tôi chỉ biết làm theo mọi điều mà cô ta mong muốn thôi.Tôi nên bắt đầu câu truyện từ đâu đây,làm thế nào đễ cô ta bớt đau lòng nhất?
  6. 142001

    142001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã mắc sai lầm nhưng một phần cũng là do lỗi ở tôi, bởi tình yêu đến thì không khó nhưng giữ nó thì khó, và tôi đã mất tình yêu của mình. Dù sao tôi cũng có thể rút kinh nghiệm và không phạm sai lầm. Tôi muốn có thể lấy được người yêu tôi và tôi cũng yêu họ.
    Theo tôi, bạn xuhao-bapcai nên kiên nhẫn, quyết đoán nhưng nhẹ nhàng và mềm mỏng. Bạn đã phần nào hiểu về cô ấy, vì vậy bạn phải bình tĩnh xem tính cách của cô ấy để đối pho'' với việc này. Hãy khéo léo, lúc này sự khéo léo không phải là giả dối mà là rất cần thiết. Theo tôi, Bạn nên dành một khoảng thời gian tĩnh lặng, Hãy rủ cô ấy đi chơi xa một chuyến, đến mọt nơi thật lãng mạn. Hãy nhường nhịn và chịu nhún một chút để cô ấy vui vẻ và tinh thần thoải mái, bình tĩnh. Sau đó bạn hãy nói chuyện với cô ấy một cách nhẹ nhàng như một người bạn. Hãy trân trọng cô ấy-, Nói chuyện và hãy cho cô ấy biết đấy là lúc bạn thật lòng nhất. Đừng vội vàng, hãy thăm dò xem cô ấy thế nào, cũng không loại trừ trường hợp cô ấy đoán được ý định của bạn mà " Đánh trống lảng" vì thế sự kiên nhẫn của bạn là rất cần thiết . Mọi việc không thể một sớm một chiều được. Nhớ là khi đi chơi xa, hãy chăm sóc cô ấy nhưng ko được phạm sai lầm, mà luôn tỏ ra là bản lĩnh, quyết đoán nhưng nhẹ nhàng và điềm đạm. KHi nói chuyện với cô ấy, bạn đừng mở đầu ngay, mà hãy nhắc lại ấn tượng của bạn như thế nào khi gặp cô ấy, gợi lại cho cô ấy những ngày ban đầu khi mà bạn còn rất tôn trọng cô ấy, trân trọng cô ấy. Gợi cho cô ấy cảm giác bạn toon trọng cô ấy, vì thế cô ấy cũng phải tôn trọng bạn...
    Thú thực, hoàn cảnh của tôi cũng gần giống như cô aay, chỉ có điều tôi khác là vì anh ấy đã yêu tôi, chưa yêu ai khác, là mối tình đầu, là do tôi phụ thuộc vào anh trong chuyện tình cảm. Hi vọng cô ấy sẽ vui vẻ và hiểu bạn, tôn trọng bạn hơn.
    Một điều nữa, bạn phải thực sự có trách nhiệm với những gì mình làm, không đưọc phạm sai lầm, ko được có tư tường " thoát khỏi cô ấy rồi khinh cô ấy" . bạn hãy khiến cô ấy tôn trọng bạn
  7. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nothing to say

Chia sẻ trang này