1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho tôi tí thông tin về bản Sonata No.8 and ....

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi volunteer, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    cho tôi tí thông tin về bản Sonata No.8 and ....

    Chào quí vị, tui chỉ là người mới tập tành nghe nhạc Beethoven thui nên kiến thức còn rất nông cạn, tui đang kiếm mua bản Sonata ánh trăng (chương có đoạn tử thần tới ý), và bản sonata no.8 (nói về cuộc đời Beethoven), bà con ơi hãy giúp tui dzới!!!!
  2. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em có chút thông tin cho bác đây!
    Sonata no.8 in C minor op.13 "Pathetique" (Xô-nát số 8 cung đô thứ tác phẩm số 13 "Bi hùng"):
    Bản này ra đời năm 1789. Toàn bộ bản nhạc nổi bật là tính bi kịch kết hợp với tính trữ tình, với nhiều hình tượng tương phản khá sâu sắc. Cũng có thể nói là tác giả đã đưa vào trong đó những tư tưởng phản kháng, phẫn nộ và cả sự biểu thị về sức mạnh con người do ảnh hưởng của cuộc CM tư sản Pháp.
    Tác phẩm gồm 3 chương, kết cấu chặt chẽ với nhịp độ chậm:
    --------------- 1-Grave: Allegro (nhanh) di molto e con brio.Chủ đề chính năng động và sôi nổi, chủ đề phụ trữ tình bi thương. Phần phát triển tạo ra những cao trào kịch tính.
    --------------- 2-Adagio (khoan thai, chậm) cantabile. Soạn theo hình thức Rôngđô, giai điệu trữ tình ca xướng.
    --------------- 3-Rondo:Allegro. Soan theo hình thức Rôngđô-Xônát, nổi lên 1 giai điệu vũ khúc linh hoạt.
    Sonata no.14 in C-sharp minor op.27, no 2 "Moonlight" (Xô-nát số 14 cung đô thăng thứ tác phẩm số 27-số 2 "Ánh trăng"):
    Đây là một tác phẩm rất độc đáo, nhiều người cho rằng nó được viết để kỷ niệm một mối tình không thành với một tiểu thư. Cái tên của nó (cũng theo nhiều người) do một nhà thơ đương thời đặt ra rồi trở thành tên gọi quen thuộc (những câu chuyện dưa lê xung quanh các tác phẩm của Beethoven là rất nhiều và mỗi người một ý, tốt nhất là đừng nhớ làm rì). Bản Xô-nát có 3 chương nhưng không giống như liên khúc Xô-nát truyền thống. (nói nôm na là theo truyền thống 3 chương sẽ theo quy luật: Nhanh-chậm-nhanh (kết) trong khi ở đây lại là: Chậm-nhanh-nhanh (kết))
    --------------- 1-Adagio sostenuto. Chậm trữ tình, được tác giả chú thích nên diễn tấu như một khúc nhạc phóng túng.
    --------------- 2-Allegretto (hơi nhanh). Là một chương Skerzo (châm biếm, hài hước, tinh ngịch) ba đoạn phức.
    --------------- 3-Presto (rất nhanh) agitato. Viết theo hình thức Xô-nát, âm nhạc mạnh mẽ như dòng thác lũ, khi thì hùng dũng lúc thì lắng đọng, tạo nên kịch tính cao. Cho ta thấy những cảm xúc lớn lao của thế giới nội tâm muôn hình muôn vẻ.
    Theo tài liệu của Nguyễn Xinh, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Thị Nhung. Nếu đã nghe Xô-nát của Beethoven thì bác không nên bỏ qua Xô-nát số 23 cung pha thứ, tác phẩm số 57 "Appassionata", bản này cũng tuyệt hay, rất mạnh mẽ và đầy nghị lực.( Theo em bác nên nghe một cách tự nhiên nhất, quên đi mấy chuyện dưa lê như tử thần với cả tiểu thư ...)
    Đĩa thì bác có thể ra 49 Quang Trung mua 1 đĩa in sẵn 25K có đủ cả 3 bản luôn, do Rudolf Serkin biểu diễn (có điều là bản số 23 bị giật một đoạn ở chương 2 và 3) nếu không thì tìm thử ở mấy hàng đĩa CD cổ điển xem có đĩa tàu hoặc đĩa sao hay ko (xem trong mục "các cửa hàng bán CD cổ điển").

    Chỉ có duy nhất 1 bầu trời


    EVERYONE! LET BE FRIEND!!!
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Hình như không phải trong bài đó đâu. Chương 2 giao hưởng số 3 của Beethoven là đám tang người anh hùng, chương 1 giao hưởng số 5 là định mệnh gõ cửa.
    EBDBDBD - "That's all, folks"
  4. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn quí vị nhiều lắm! Nhưng còn bản nhạc có đoạn tử thần tới (đoạn nhạc này người ta hay dùng trong những phim ma do! )
    Tui cần 1 địa chỉ ở Tp.HCM nè, trong đây tui lùng hết mấy tiệm rùi nhưng không thấy bán!
    MILOU có thể cho tui biết rõ hơn về bản giao hưởng số 5 chương 1 không?
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    "fate knocking at the door," Định mệnh gõ cửa : PÚM PÚM PÚM PÙM.... PUM PUM PUM PÙM ....
    Không biết ở SG phim ma người ta chơi cái gì. Nếu bạn biết đọc nốt nhạc thử xứng âm do ré mi gam gì thử xem có đoán ra bài gì không.
    English member chắc đọc được cái này.
    The celebrated Fifth Symphony was composed towards the end of 1807 with Count Oppersdorf in mind (although Beethoven later changed the dedication). He and Oppersdorf had, it seems, discussed the orchestration, which was to have included three rather than the usual two timpani. Beethoven later changed his mind, however; in March 1808, he wrote to the Count, "The last movement of the symphony has three trombones and flautino (piccolo), and not three timpani, but will make more noise than six timpani, and better noise at that."
    Because of its tremendous power, the Fifth has always been a special favorite. The opening, which Beethoven in an unguarded moment likened to "fate knocking at the door," has become the symbol of man over his destiny; even the BBC used the basic rhythm (on two kettledrums) during World War II, creating the symbol of a free world broadcasting to a darkened Europe.
    After the premiere performance, E. T. A. Hoffman, the famous German poet, wrote: "This reviewer has before him one of the most important works of the master whose position in the rank of composers of instrumental music no one can now deny."
    EBDBDBD - "That's all, folks"
  6. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chết cha!!! Xin lỗi bác volunteer nhé, em quan liêu ghê quá chẳng chịu xem xét kĩ rì cả, mua đĩa ở trong đó thì em chịu, hay để em thông tin chút chút về gh số 5 ké với bác Milou để gỡ gạc vậy:
    Bản gh số 5 cung đô thứ soạn năm 1808, nội dung chung là gợi lên cuộc đấu tranh với những bi kịch của cuộc sống và giành chiến thắng (chương 1 nổi bật là bi kịnh còn chương cuối là hân hoan chiến thắng, bác cố tìm được cả 4 chương nghe thế mới có hậu). Chương 1 là nổi tiếng nhất với môtíp "tiếng gõ cửa" đã được triết lý hoá thành âm hình định mệnh, âm hình này quán xuyến bao chùm toàn bộ. Ở đây Beethoven dùng phương pháp phát triển âm hình chủ đạo, cả chương này nhạc sỹ (gần như) chỉ phát triển âm hình "tiếng gõ cửa" (cái đoạn nhạc ten ten ten tèn đó) làm cho toàn bộ chương có cảm giác căng thẳng kịch tính khiến người ta thường hay liên tưởng đến tiếng gõ cửa của thần chết.

    Chỉ có duy nhất 1 bầu trời


    EVERYONE! LET BE FRIEND!!!
  7. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    troi oi 2 ban do thi co thieu dau,bac muon la dvd hay chi la cd thoi ? em se chi cho ,em o HCM city day
    em rat tu hao la co chuong 1 symphony no 5 do dan nhac trinh bay rat " a^`m i~ " ,nghe tieng trong cu am am ay ,hung trang cuc ki
    con sonata no 8 thi em co ban do Anfred Brendel trinh bay do ,khoi nooi hay co nao
    em se chi cho mua cho bac ,bac cu noooi di

Chia sẻ trang này