1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi và cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ScharfBitter, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ScharfBitter

    ScharfBitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Những gì tốt đẹp nhất ? Đã qua rồi ... Mà thực ra, có cái gì đâu mà đã qua. Tóm lại là trước như thế nào thì sau cũng như thế ấy ... Tình yêu nam nữ cũng chỉ là một phần trong cái tình yêu rộng lớn đối với cuộc sống ...
    Có những vết thương không thể liền da, ngày mai sẽ đến, nhưng không có gì thay đổi ...
    Có những cố gắng chỉ là một sự bình tĩnh và thản nhiên giả tạo, khi trong đêm, giữa cái ranh giới mỏng manh của ảo ảnh và đêm tối chân thực, tôi biết tôi không phải như thế, cái sức mạnh trong tôi đang cứng như sắt xanh lè ấy không biến đổi được bản thân tôi, mà chỉ giữ vững ... tôi không phải như thế ... nó không phát triển đến một tương lai nào ... Tôi đã sống như thế đấy ... một khát khao âm thầm, khắc khổ, chịu đựng và rất là hời hợt, trượt trên bên bờ con sông, sau đó vượt qua ... nhưng giờ đây, khi mà không còn nhiều thời gian , tôi lại thấy ngọn lửa của niềm khát khao ấy trở nên quá to lớn và nặng nề, ghê gớm, thiêu đốt ... Cái sức mạnh trong tôi sẽ làm thoái hóa hoàn cảnh không phù hợp với nó.
    Biết bao giờ nó sẽ tắt đây ?
  2. ScharfBitter

    ScharfBitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi ở đây, trống rỗng và không hy vọng. Còn có cái gì mà tôi không thể chịu đựng được ? Xin lỗi vì đã làm các bác hiểu nhầm tôi là một kẻ thất tình bình thường, nhưng "em" không phải là một ai cụ thể ... "Em" đã là một cái đích trong một quãng thời gian dài của cuộc sống của tôi ...
    Tôi đã tìm kiếm rất lâu ... và rồi tôi tưởng là tôi tìm thấy điều gì đó ... nhưng hoá ra lại không phải thế ... tin rằng ông trời hào phóng là một chuyện ngu ngốc nhất trên thế gian này.
    Có những cái cả đời người chỉ có một lần, có những cái ai cũng được hưởng ... còn tôi lại không có lần nào. Tôi rùng mình ... vì tôi chấp nhận chuyện đó thản nhiên như không.
  3. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0

    Đọc tâm sự của bạn thực sự là tôi đồng cảm ! Sao lại có tình cảnh giống tôi đến thế , đúng là con người ta đôi khi sống mà cứ bình tĩnh , thản nhiên một cách giả tạo ... Một nửa đích thực của mình thì chỉ là ảo ảnh mà thôi .
    ScharfBitter này , sao bạn có thể buồn đến thế ư , tôi cũng chỉ biết chúc bạn hãy vui vẻ lên và chấp nhận c/s thực tại của mình ... Tất cả đều có thể mà cho dù là muộn đi nữa !
    ( À ! có thể bạn ko biết tôi là ai , nhưng đọc tâm sự của bạn tôi cứ như ăn dưa bở .... cảm tưởng viết cho mình mới chết chứ ... mong bạn bỏ quá cho ... tôi ơi ... thật là tội nghiệp ! )
    Nhat Ky
  4. ScharfBitter

    ScharfBitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chiều 5-9-2003. K. Có lẽ là lần cuối cùng.
    Được ScharfBitter sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 05/09/2003
  5. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    To ScharfBitter : Cho phép tớ được nói thế này :
    Giả sử bạn mà là ông bạn thân của tớ lại rơi vào tâm trạng sầu thế này thì tớ sẽ ... mua một thùng bia bắt hắn ta uống bằng hết thì thôi ----> để tẩy não ! Vì buồn và cô đơn là 2 liều thuốc độc làm tổn hại tinh thần , nó thực sự cản trở nghị lực của ta khi cần vươn lên trong c/s .
    Tớ cũng rất đồng tình việc bạn nên xa lánh cái box Tâm sự này - nó buồn thảm - toàn người buồn vì tình ! Tất cả đều ko có lợi cho bạn . ( Khuyên ra vẻ vậy thôi chứ ... tớ cũng bị nghiện box Tâm sự nặng rùi , mãi chưa cai nghiện được ! )
    Chúc bạn giũ bỏ được những nỗi buồn , quên cái cần quên ! Bạn có cần tớ ra tay giúp bạn giũ sạch sành sanh ko ? Chắc chắn là tớ có cao kiến giúp bạn đấy !
    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 05/09/2003
  6. kat125

    kat125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tôi những tưởng mình đã nắm bắt được rồi, nhưng sự thật thì ko. Tình cảm nó là một cái gì đó thật mơ hồ người yêu ta hôm nay nhưng mai đã rời xa ta, vì một lí do nào đó tưởng chừng thật nhỏ nhoi, tưởng chừng ko thể như có thể giải quyết. Nhưng ko tất cả đã là dấu chấm hết, mà mình thì chưa thể hết nhớ mong. Cảm tưởng như nhiều khi mọi việc đã qua đã bình lặng, vì cũng đã từng đó thời gian kia mà. Nhưng sao nhiều khi nó vẫn nhức nhối đến vậy, bạn thân xa lánh, vì mình đã gần như mất mình rồi. Đã tưởng chẳng cần vào box này nữa thế mà vẫn phải vào. Vào một chút có sao, để cân bằng chút thôi. Một đêm nữa ta nhớ người. Đến bao giờ nhỉ để chỉ nghĩ tới như nghĩ tới một người bạn thân như mình nói với anh???
  7. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Bác này chán thế , người ta hỏi han, quan tâm , động viên nhiều thế ko phải nộp thuế thì thôi cũng chẳng thèm repply hay mess lại một tiếng .
    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 06/09/2003
  8. ScharfBitter

    ScharfBitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    There''''''''s nothing left to try
    There''''''''s no place left to hide
    There''''''''s no greater power than the power of good-bye
    There''''''''s nothing left to lose
    There''''''''s no more heart to bruise
    There''''''''s no greater power than the power of good-bye
  9. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    ScharfBitter ui , bạn đã thoát khỏi trạng thái buồn thảm chưa vậy ?
    Hãy cố gắng nhé nếu như ko thể nhảy thì đi chậm từng bước vậy ! Có người đang cổ vũ cho bạn đây ! Sau này qua hồi ... lận đận nhớ quà cáp cám ơn công động viên của tớ nhé !
    Nhat Ky
  10. keobonbon

    keobonbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    FRIENDS WILL BE FRIENDS
    Queen
    Another red letter day,
    So the pound has dropped and the children are creating,
    The other half ran away,
    Taking all the cash and leaving you with the lumber,
    Got a pain in the chest,
    Doctors on strike what you need is a rest.
    It''s not easy love, but you''ve got friends you can trust,
    Friends will be friends,
    When you''re in need of love they give you care and attention,
    Friends will be friends,
    When you''re through with life and all hope is lost,
    Hold out your hand cos friends will be friends right till the end.
    Now it''s a beautiful day,
    The postman delivered a letter from your lover,
    Only a phone call away,
    You tried to track him down but somebody stole his number,
    As a matter of fact,
    You''re getting used to life without him in your way.
    It''s so easy now, cos you got friends you can trust,
    Friends will be friends,
    When you''re in need of love they give you care and attention,
    Friends will be friends,
    When you''re through with life and all hope is lost,
    Hold out your hand cos friends will be friends right till the end.
    It''s so easy now, cos you got friends you can trust,
    Friends will be friends,
    When you''re in need of love they give you care and attention,
    Friends will be friends,
    When you''re through with life and all hope is lost,
    Hold out your hand cos friends will be friends right till the end.
    Friends will be friends,
    When you''re in need of love they give you care and attention,
    Friends will be friends,
    When you''re through with life and all hope is lost,
    Hold out your hand cos right till the end -
    Friends will be friends.

Chia sẻ trang này