1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi xin một chút can đảm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NY152, 17/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi xin một chút can đảm...

    ValentineDay,tôi chạy trốn tình yêu.Đã từ bao lâu nay,tôi không đủ can đảm để nói lên sự thật.Chỉ khổ cho em ,lặn lội từ chiều,dưới trời mưa để mua món quà mà em cảm thấy ưng ý nhất.Em xinh đẹp,duyên và là mục tiêu của bao người theo đuổi.Tôi cũng đã từng yêu em say đắm,tình yêu học trò hồn nhiên và trong sáng.Tình yêu của chúng tôi hồi ấy đầy ắp những kỉ niệm đẹp và trải qua không ít những sóng gió...thế rồi chúng tôi xa nhau.Trong suốt gần 5 năm trời,tôi không gặp em.Đôi lúc,chỉ được nghe một vài thông tin thoảng qua và mơ hồ.Cuộc sống cuốn tôi đi...
    Tình cờ gặp lại em.Đôi mắt đẹp giờ mệt mỏi.Em tâm sự với tôi những sóng gió trong chuyện tình cảm mà em đang gặp phải.Bế tắc,gia đình và bạn bè phản đối....Chưa bao giờ tôi quyết định một việc lớn ,hệ trọng mà lại nhanh như thế.Quyết định rồi mới bắt đâu suy nghĩ.Sau này,nhiều khi nghĩ lại,tôi vẫn không cảm thấy ân hận,dù chính bản thân mình cũng chưa chắc là mình đã làm đúng hay sai.Tôi không phải là một anh hùng cứu mỹ nhân,càng không phải là một con thú đói tình yêu.Tôi chỉ hiểu một điều,lúc ấy,em cần tôi...
    Chúng tôi nhanh chóng quay lại với nhau.Em vẫn thế.Sóng gió không làm thay đổi sự hồn nhiên trong em.Có nhiều lúc,tôi bực.Em không tranh luận mà giận dỗi.Tôi cố lấp khoảng cách dù dần dần nhận ra khó có thể xích lại nhau gần hơn...dẫu sao,tôi vẫn cố...
    Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như.....
    Có một dạo tôi hay nằm mơ thấy một người con gái.Tôi không rõ người con gái ấy là ai.Chỉ biết rằng cái hình ảnh ấy bỗng nhiên làm tôi cảm thấy say mê,khao khát .Một người có thể chia sẻ với tôi những buồn vui của cuộc sống,cùng nhận xét với tôi về một tác phẩm văn học,bình luận một cuốn phim hay vừa xem.Thậm chí,có thể nhiệt tình tranh cãi lúc tôi đang cáu giận.Tôi cay đắng nhận ra người ấy không phải là em.
    Tôi bắt đầu hút nhiều thuốc lá và ngủ muộn hơn.Đi bên em,tôi cảm giác mình là một thằng khốn nạn và đểu giả.Em hồn nhiên tin vào những lí do công việc,thoáng một chút trách móc khi tôi xa lánh.Những lúc đi bên em,tôi tự dằn vặt ảo tưởng của mình.Gia đình em thì hoàn toàn tin tưởng và coi tôi như người trong nhà.Cứ mỗi khi em quan tâm chăm sóc ,lòng tôi nhói đau.Tôi đang làm khổ cả tôi và em.Cứ nhìn thấy em đau khổ thì tôi lại tìm cách trấn an bằng cách lừa chính bản thân mình.Cái khối u bây giờ ngày càng lớn nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để động đến ....
    Bây giờ,nhiều lúc,khi nghĩ đến mình là một thằng khốn nạn,tôi vẫn mong mình có thể khốn nạn hơn thế,để được trút sạch sự thật xuống đất rồi bỏ chạy..để rồi ngày mai ...tôi lại được là tôi.


    NY152
  2. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Anh viết bài này thầm mong em vô tình đọc được.Hãy trách anh thật nhiều nếu như điều đó làm cho em khuây khoả.
    Đáng thay...!
    NY152
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Này chàng trai ,tôi không có ý bài xich bác .Cho phép nói thẳng bác là con rùa .
    Thằng tdna này mà là bác ,em đã tới bên nàng rồi .
    Can đảm lên bác .học tập em, thà làm thằng thất bại còn hơn làm kẻ nán khồn
    -----------------
    Nếu một ngày con tim tdna ngừng đập thì thế giới mất đi một gã si tình
    Vì bao cô gái anh xin chết
    Chẳng tiếc máu xương chốn sa trường
  4. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    TDNA nói hay Hoan hô Bạn .
    Trai Xi`go..on` chưa bao giờ biết làm cho con Gái buồn và vô cùng xót xa khi thấy con Gái khóc. Hãy làm cho Bạn Gái mình luôn có một nụ cười, Bạn sẽ được lại gấp đôi. Còn không hợp thì tìm cách lui sớm ,còn nghĩ thế nào nửa.Chỉ có chút can đảm nhìn vào chính mình thôi, còn dư lại thì rõ chán....khỏi hút thuốc, thức đêm. mơ mộng...khỏi mắc công đi bên nàng. Mà nàng hiểu ra thì cũng không buồn trách bạn đâu, nói gì tính chuyện giữ chân...giũ cẳng. Phải không? Bạn gì ở xứ hổng chịu mưa có đồng ý ?

    PERRO LOCO
  5. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    xin được chú thích thêm về vấn đề tại sao tôi không thể can đảm.Lúc tôi đưa ra quyết định quay lại thì người yêu tôi đang dính vào chuyện tình cảm với một gã đã có vợ và con.Gã này bỏ vợ rồi và hiện nay đang lông bông.Người yêu tôi thì nhẹ dạ và hay thương người.Nếu như bây giờ tôi đưa ra quyết định,e rằng tất cả những gì tôi đã làm bấy lâu nay để đưa người yêu tôi có được một cuộc sống bình thường tan thành mây khói hết.Đấy là điều mà tôi trăn trở nhất.
    Bế tắc!
    NY152
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,lần này bác không phải là con rùa mà mà con gì ấy rồi chứ.Cướp nàng lại từ thằng đó nếu bác thực sự yêu nàng.Bác đành để cho người mình yêu sa vào tay thằng khốn nạn đó à .??
    Trên đời có nhiều thằng còn tệ hơn rùa .Ngồi đó mà than thở .Thằng tdna đẹp trai này thì ngày đêm muốn nộp mạng cho em nào đó mà có ai thèm đâu .Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra
    ---------
    Nếu một ngày con tim tdna ngừng đập thì thế giới mất đi một gã si tình
    Vì bao cô gái anh xin chết
    Chẳng tiếc máu xương chốn sa trường
  7. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí chẳng hiểu gì sất.Nàng đang ở trong tay tôi,nhưng nếu tôi buông ra thì nó cướp.Phụ nữ thì nhẹ dạ,còn người yêu tôi thì cực kì nhẹ dạ.
    NY152
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu cùng chí hướng lý tưởng với bác mà bác kêu đồng chí? Nói một hồi ,tdna đếk hiểu bác kêu trời gì nữa.Lúc bác nói nàng trong tay bác,lúc nàng lại bay vù vù đi đâu với thằng một vợ hai con...
    Kệ bác với mối tình quái quỷ của bác .Em đi đây
    ---------
    Nếu một ngày con tim tdna ngừng đập thì thế giới mất đi một gã si tình
    Vì bao cô gái anh xin chết
    Chẳng tiếc máu xương chốn sa trường
  9. Daffy

    Daffy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình huống của NY 152 quả khó xử và bế tắc , tiếc là tui ko thể giúp gì vì tui cũng chẳng biết làm sao nếu trong tình cảnh ấy .
    Chỉ mong được chia sẻ tâm sự với NY 152 .
    Ukyo Tachibana
  10. Thanhniencodoc

    Thanhniencodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    E , thang kia , tao day , tinh day , nhung ma tao thay may hinh nhu la dang yeu con Fanh day , thoi , kiem mot nguoi khac di , ok ! Nho day , chuyen tien nong va tinh cam khac nhau day , dung de lan lon ,tien con thanh toan duoc chu tinh thi khong thanh toan duoc dau !

    Thanhniencodoc

Chia sẻ trang này