1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi xin một chút can đảm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NY152, 17/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamay

    tamay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    nay bac oi, trong tinh yeu cham la mat day nhe, bac da lo mot chuyen tau rui, thi chuyen nay dung de lo nua nhe, chuc bac luon ben nangtrong 8/3 sap toi nhe.
    TAMAY
  2. anhvu0608

    anhvu0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    sao anh te the da la con trai thi phai can dam len cho khong nen lam nguoi ta dau kho nhieu hon nua nhung theo em anh con suy nghi duoc nhu vay thi khong han anh la mot nguoi deu gia co the do la su nho nhan hay cung ran len ma quyet dinh theo y minh nhe anh trai chuc anh thanh cong
    vu
    vu
  3. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác tdna trưởng lão.
    Đúng là em dốt văn,diễn đạt lủng củng thật đấy bác ạ,nhưng em đâu có dám bóng gió hay mập mờ gì đâu ?Bác nghĩ thế nào mà chụp lên đầu em liền mấy cái mũ.Trộm vía,nghĩ mà oan em quá bác ạ.Giả sử như em có là rùa thật thì em cũng cố gắng noi gương các cụ quyết không thua mấy bác thỏ về mặt tốc độ đâu(tất nhiên là cũng phải có tí thủ đoạn,hehe).Em thật thà đem post cái chuyện gia đình lên mà bác chê nó quỷ quái ,xem ra cái gã ăn mày này đáng ngờ vực lắm hử bác?Dẫu sao em cũng muốn học hỏi bác về cái chuyện sưu tầm mấy cái vụ thất tình,bác đừng chê em quê mùa nhé.
    NY152
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    He he he ,chú quả không hổ thẹn khi làm thằng ăn mày xứ sở chúng mình đó nghe.Nói thiệt với chú là cái chuyện yêu đương của chú nó hơi lằng nhằng,tương lai của chú chắc thất tình còn nhiều hơn anh .Chúc mừng hen .
    Chú nói chú dốt văn là sai rồi .Anh thấy chú giỏi văn đó .Những thằng giỏi văn thường thất tình nhiều chú ạ.Như gã Gallivant hay lão Don ấy ,hai thằng đó còn lâu mới có người yêu .
    Chào chú ,anh khuyên chú dũng cảm lên,vì gơn mà chết thì còn gì bằng,chết vinh con hơn sống nhục chú à .Anh già rồi ,có từng đó kinh nghiệm truyền cho chú hết trơn à .Anh nghĩ rồi đời chú nó cũng như đời anh ,già rồi mà còn hám gái .
    bi bi
    ---------
    Nếu một ngày con tim tdna ngừng đập thì thế giới mất đi một gã si tình
    Vì bao cô gái anh xin chết
    Chẳng tiếc máu xương chốn sa trường
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Kẻ đứng ngoài bao giờ cũng nói rất hay!!!!!!!!!!!!!!!! Nhưng mà thực tế là chẳng mấy ai làm được như thế cả. Bởi vậy đừng phê phán người trong cuộc quá như vậy.
    Said IloveU but I lied
  6. head-of-religion

    head-of-religion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    có thể cho tui cùng xin có dược không nhỉ
    tui cũng như vậy nè

    ducanh
    [/size=4
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người lộn xộn thế nhỉ, hình như chẳng ai chịu đọc kĩ những gì NY viết cả. Real chỉ hiểu được 1 chút vì chưa bao giờ yêu cả, giữa 2 người thì lúc nào cũng có 1 người phải khổ, nhưng nếu NY cứ mãi như thế thì rồi chị ấy cũng sẽ nhận ra thôi, lúc đó thì thế nào chứ.......
    ...only love can say try again or walk away........

    Would u know my name if I saw u in heaven?
    Would it be the same if I saw u in heaven?
    I must be strong and carry on.
    'Cause I know I don't belong here in heaven....

    Được sửa chữa bởi - real_than_chet vào 18/02/2002 13:59
  8. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chào bác NY 152,
    Mấy ngày nay em theo dõi chuyện tình khó nói của bác, xem các bác khác nói gì, bây giờ em có ý kiến cũng cũ rích thôi nhưng ko nói thì em ko chịu được bác ạ. Là con gái, em biết cô em đó của bác sẽ đau lòng lắm nếu biết được tình cảm lâu nay bác giành cho chỉ là tình yêu thương... hại ( hay sợ gã 1 vợ 2 con gì đó hại em thì cũng thế thôi ) quá muộn màng. Bác có cảm giác mình là một thằng khốn nạn là đúng đâý, nhưng ko đểu giả đâu. Người ta nói điều tội tệ nhất là lừa gạt lòng mình để làm chuyện gì đó rồi ko biết chuyện sẽ đi về đâu, mặc cho đến đâu thì đến. Chuyện tình yêu đổ vỡ 1 lần mà khi tái ngộ, bác vội quyết định rồi mới bắt đầu suy nghĩ thì quả thật trái tim của bác để trên đầu ! Bác nghĩ kỹ lại xem, em của bác lúc ấy dù rất đau khổ (nhưng vết thương sẽ lành), nhưng mãi sau này mới biết tình yêu bác dành cho lâu nay là " bề ngoài yêu em da diết nhưng lòng anh trơ như đá" thì chẳng khác gì bác giết "em" và chuốc khổ vào mình, khối u lành tính ấy sẽ trở thành ung thư ác tính ấy. Sự thật mất lòng nhưng chuyện tình cảm thì phải nói thật, "em" của bác sẽ bị sốc nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua, cô ấy sẽ hiểu. Bác biết rồi đấy, con gái có thì, cô ấy bây giờ vẫn xinh đẹp và duyên mà bác cứ níu kéo mãi, khi buông ra em đã hóa già thì có phải bác làm tội em ko ? Lúc đó thì mới công nhận là bác đểu giả, còn bây giờ thổ lộ với em, rằng....vẫn chưa muộn đâu bác ạ. À mà biết đâu được cô ấy chẳng cám ơn bác và nguyện làm người em gái tốt nhất của bác nữa chứ. Đọc bài này, em cảm nhận rằng những gì bác nói thì cô ấy tin hơn là lời của tên đã có vợ hơn chứ. Bác lại nói rằng gia đình em coi bác như người nhà nữa. Vậy thì bác cứ nói thật những gì bác biết và giải thích cho cô ấy biết rằng sẽ bị rơi vào hang hùm nếu quá nhẹ dạ cả tin. Làm được điều này bác phải thật khéo đấy, vì ko khéo thì cô ấy lại nghĩ bác vừa chạy làng vừa phá đám.Em thấy lo cho 2 bác lắm, bác"em" thì quá vô tư nhận tình thương hại đó,còn bác thì tự dằn vặt mình. Ai khi đau khổ cũng cần tình yêu, tình thương hết, nhưng yêu cô ấy kiểu bác thì bằng trăm lần hại , mọi thứ vẫn còn kịp bác ạ. À, em hiểu những gì bác post lên đây và cả lời của bác tdna nữa. Em cũng suy nghĩ như bác tdna thôi, bác ấy rất hiểu bác đấy ! Thế này, dù con gái có nhẹ dạ cỡ nào đi nữa thì chí ít họ cũng nghe lời khuyên nhủ của người khác (như bác )chứ. Bác ko là người yêu nữa nhưng bác có thể là người bạn, người anh để chặn bọn cướp mà, chả lẽ bác thương người như thế mà 1 khi dứt áo ra đi là ko thèm ngoảnh lại coi nàng thế nào à ? Nếu thế thì chẳng còn gì phải bàn ở đây nữa ! Cần mở ngoặc với bác nino là em muốn nhúng tay vào cuộc lắm, nhưng nghe bác nói thế em lại chạy ra, :-)
    Cho em nhắn thêm một chút với bác tdna ở đây: hehe đúng là ở đâu có diễn đàn tình yêu là ở đó có bác tdna nhỉ. Bác suy nghĩ cũng sâu sắc, tình nghĩa với con gái lắm, ko thể chết vì gơn nhưng chết vì gái bác nhỉ ? Còn nữa, bác gặp ai cũng vơ thì bị bơ là phải rồi nhưng em là em mết bác rùi đấy. Phải suy nghĩ thận trọng và vì 1 " em " như bác NY 152 thôi bác ạ. Hiểu lòng bác thì vô số em tự động bám vào, bác lại gỡ ra ko được. Trùi ui , lúc đó các bác kia sẽ ế, rồi than thở rằng : "Ối tdna tài thật, bác ăn ko hết, chúng em lần ko ra" ! Thế nhé, chúc cả 2 bác yêu đời, yêu người và cả hoacomay nữa, hịhị, em phải sang bản tin Zimbabwe nhà mình đây !
    Ai biết lòng ai có đổi thay ?
  9. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Ôi...giá như mà bạn gái anh nghĩ được như em Hoacomay hay được như em Hoacomay nghĩ....
    Dẫu sao thì cũng rất cám ơn cô em đã cho anh lời khuyên.Sớm muộn gì anh cũng sẽ có quyết định,vấn đề anh đang nghĩ bây giờ là chuyện thời điểm nào cho thích hợp.Anh không lo người ta nghĩ gì về mình,chỉ lo về mặt tinh thần cho nàng thôi.
    Cuối cùng lại làm một gã cô đơn vậy.
    NY152
  10. DoiPhieuDu

    DoiPhieuDu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Theo thống kê mới nhất của báo Những con vịt thì những người từ 30 tuổi trở lên mới yêu thì sống dai, khoẻ mạnh và hạnh phúc hơn những người yêu ở đọ tuổi dưới 30. Thế nên theo em cứ ăn, cứ chơi đi yêu làm quái gì sớm.
    Doi Phieu Du

Chia sẻ trang này