1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi xin một chút can đảm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NY152, 17/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hêhê, bác NY 152 chả cần cám ơn hoacomay đâu. Chúng mình là đồng hương đồng khói thì phải giúp nhau chứ ! Hoacomay chưa từng rơi vào hoàn cản như "em" của bác nhưng có chút kinh nghiệm đau rứt ruột vì nhỏ bạn thân của hoacomay từng bị. Có điều gã thứ 3 kia chẳng có vợ con gì nên cái chàng như bác NY 152 cũng khốn khổ mấy phen trước lúc nói thật lòng mình. Hum, bây giờ em lại nghi ngờ ko biết bác nói có thật ko vì bác lên đây mãi thì thời gian đâu mà đi nói chuyện quan trọng đó với em của bác nhỉ ? Thế nhé, chúc bác sớm vơi đi nỗi buồn !
    Ai biết lòng ai có đổi thay ?
  2. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    bác NY152 ở OU đấy à, bác trông thế mà cũng lắm tâm sự nhể. Mà đừng nói cái em đấy của bác là em Kim Chung đấy nhá, hehhe

    Be The Best Or Die Like The Rest.


    A Member of A1TP 96 - 99.
    A True Anti-MU.
    A BKHNer.
    A Patriot.
    and....
    A Lamer.

  3. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Ông em Vũ nhầm anh rồi,có nhớ cái thủa khai thiên lập địa của room Trần phú thủa nào không?Anh là cái thằng mà em add +q cho ấy.Nói đến đây thôi nhé,tự biết em nhé.Không phải nói thêm rì cả.
    NY152
  4. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    ơ, em nhớ ra bác rồi, bác học cùng khoá với chị lớp trưởng lớp A3 xinh đẹp, hehe, đến giờ em vẫn nhớ chị ấy

    Be The Best Or Die Like The Rest.


    A Member of A1TP 96 - 99.
    A True Anti-MU.
    A BKHNer.
    A Patriot.
    and....
    A Lamer.

  5. tamlyhoc

    tamlyhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    có phải là trong bạn đang còn những hậm hực , bạn chưa thể quyên đi một điều là bạn gái của bạn đã yêu một người đàn ông khác và cho dù bây giơ đã quay lại với bạn nhưng bạn vẫn thấy có một cái gì đó làm ngăn cách bạn , nhưng gì bạn mong đợi ở người bạn gái của bạn , nhưng không được như ý của bạn , chính vì vậy trong nhưng giấc mơ bạn thường thấy ,
    thuynga
  6. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    gửi tamlyhoc: em giống như người con gái trong câu chuyện mà anh kể,nghĩa là chẳng hiểu tí gì về anh,hoặc có hiểu thì cũng hiểu sai.
    NY152
    Được sửa chữa bởi - NY152 vào 21/02/2002 23:10
  7. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    ặ? sorry cho em hỏằ?i 1 c?Âu hặĂi lỏ?Ăc ?'ỏằ? nh?â b?Ăc Ny152
    Sao b?Ăc lỏ?Ăi lỏ?Ơy nick ?'ỏ?Ơy nhỏằ? ??
    Ny

    Ny
    [/size=17]

    pls never make a girl think that U love her unless u really love her ....
    [/size=11]

Chia sẻ trang này