1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi xin một chút đất...để qua những ngày này ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honigsberg, 27/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm nằm khóc và không ngủ được. Hôm nay Ik không dám đi làm nữa vì sợ mọi người nhìn thấy mình như thế này. Còn Du sao??? Có buồn không, có chút gì nhớ đến Ik không. Cả đêm qua, cứ 5 phút lại nhìn điện thoại, khi đồng hồ chỉ 2h đêm thì Ik hết hi vọng hoàn toàn. Ik vẫn mong một tin nhắn của Du, chỉ cần một câu chúc ngủ ngon thôi có lẽ làm Ik vui lên nhiều lắm. Du không làm thế, Du vẫn im lặng.Đúng, Du cần thời gian để suy nghĩ. Đã nhiều lần Ik cầm điện thoại lên để nhắn cho Du, nhưng rồi lại xoá đi không dám gửi. IK muốn gửi gắm nỗi nhớ của mình ở trong đó, nhưng liệu những tin nhắn đó có mang Du lại cho IK???
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật buồn cười, cứ như mình chưa có chuyện gì với nhau. Ik cảm thấy thanh thản, như là mình chỉ giận nhau vậy thôi. Rồi mấy hôm nữa Du về lại hết. Nhưng liệu mấy hôm nữa về có hết không hả Du??? Liệu Du có còn muốn gặp Ik??? Hôm qua sau khi nói chuyện với Du, Ik lại khóc. Rồi lại tự nằm trách mình, biết thế không gọi nữa, không nghe thấy giọng của Du nữa thì có lẽ không buồn vậy. Chẳng biết Du nghĩ gì nữa, chỉ biết rằng Du cũng mệt mỏi và chán nản như Ik. Hôm qua nghe giọng Du vậy, Ik thấy sót lắm, nhưng không biết làm thế nào. Lẽ ra những dòng này, Ik nên gửi cho Du, nhưng Ik lại không muốn. Chính Du là người nói Du không còn tình cảm với Ik. Vậy Ik sẽ để thời gian để Du suy nghĩ. trong lòng Ik lúc nào cũng nghĩ và nhớ tới Du, nhưng Ik không muốn Du quyết định về bên Ik chỉ vì thương hại IK. Vì thế những dòng này, Du sẽ không bao giờ đọc được. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với Du. Ik nghỉ ốm ở nhà luôn tự hỏi, giờ này Du làm gì??Không biết có kịp ăn gì không hay phải làm Amination ngay. Nhưng Ik không nhắn tin đâu, Ik tự nhủ với mình, từ giờ Ik sẽ không tạo sức ép với Du nữa. Du hãy bình tĩnh mà suy nghĩ mọi chuyện và có một quyết định đúng đắn. IK đã làm hết mình để mình có một kết cục tốt đẹp, phần còn lại là của Du. Nhưng khi Ik không nhắn tin cho Du, thì bản thân Ik lại thấy một khoảng cách rất lớn giữa 2 chúng ta. Khoảng cách ấy cứ ngày một lớn dần. Hãy nói cho Ik biết Du ơi, làm thế nào để Ik có thể kéo cái khoảng cách ấy lại gần. Hôm qua nhắn tin cho mẹ Du. Bà bảo là rất khó để giữ được tình cảm khi cả 2xa như vậy. Bà động viên Ik cố gắng ngủ và nghỉ ngơi, không nên buồn nhiều. Du không xứng đáng như vậy. Ik muốn gặp bà lắm, muốn nói chuyện mà Ik sợ. Sợ rồi Ik sẽ ôm bà và khóc.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thì ra vấn đề của bé cũng nghiêm trọng đấy nhỉ?Hơn mấy lần trước rồi.Có lẽ tình cảm của 2 đứa chưa đủ sâu sắc để giữ lại tình cảm nhỉ......anh cũng chả biết ra sao nhưng anh nghĩ bé và cu cậu đấy cũng nên có thời gian để ngồi lại suy nghí,xem xét lại tình cảm của đôi bên,nếu cảm thấy ko đến dc với nhau nữa thì chia tay,dứt khoát luôn ko nên để dai dẳng làm gì,quan trọng là bé phải biết giữ gìn sức khoẻ,ko dc để nó ảnh hưởng nhiều đến minh, đến công việc,đến mọi người.
    Anh dạo này cũng ít online nên có gì thì bé nt vào dd hoặc IM cho anh.BW
  4. dragonrong

    dragonrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nói gì giờ này cũng vô ích thôi. Tôi cũng như U vừa chia tay một mối tình. Cái gì cũng làm mình nhớ. Công việc là điều duy nhất giúp quên lúc này. Buồn và Mệt mỏi.
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chuyện của mình đã hết. IK muốn viết nhiều lắm...nhưng lại chẳng viết được. Ik mất Du thật rồi, mất Du mãi mãi. Cái cảm giác của Ik lúc này...mệt mỏi...chán nản...đau khổ và nhớ nhung. Ik biết mình vẫn còn yêu Du nhiều lắm..vậy mà Ik lại chính là người nói lời chia tay. Biết làm cách nào hơn. Ik không yêu cầu Du phải như trước, chỉ cần Du cũng có một chút cố gắng trong chuyện của mình. Du thì cứ thế, im lặng rồi trách móc Ik là không chịu liên lạc. Thử hỏi Ik làm sao chịu nổi khi người mình yêu, người yêu mình luôn lạnh nhạt và xa lánh như thế. Có lẽ xa nhau sẽ tốt cho cả 2. Du nói du không thể tin, không thể tưởng tượng được. Vậy Du muốn gì??? Du đã có Ik rồi, luôn có Ik nhưng Ik có cảm giác rằng Du không cần điều đó. Vì Ik luôn ở bên Du rồi, Du cho rằng Du không cần để giữ nữa. Ik thì đã cố gắng hết sức để giữ Du lại nhưng Ik đã thua rồi, IK đã mất Du. Không phải tuần này, không phải tuần trước, mà là lâu rồi. Trước khi mình gặp nhau ở Paris và sinh nhật Du. Giờ thì Ik đầu hàng. IK không còn dủ sức để đợi chờ, để hi vọng la du sẽ quay lại. Vậy thì thôi, mình hãy dừng lại ở đây. Biết là đau khổ, biết là sẽ rất buồn đấy, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. rồi Ik sẽ vượt qua, và Du cũng vậy. Nếu một lúc nào đó Du thấy cần có IK thì hãy cho Ik biết. Ik vẫn và sẽ mãi ở bên Du, tuy mình không thuộc về nhau nữa.
  6. ttp_aog

    ttp_aog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Alles wird gut sein, sei doch nicht sauer. Cố lên nha !
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Ich danke dir. Bin nicht sauer oder so, bin nur traurig. Traurig für eine Liebe, traurig für eine Beziehung. Naja..Das Leben geht immer dann weiter. Ich kann natürlich nicht aufhören. Irgendwie hab ich immer noch Hoffnung, dass es wieder gut wird. Ich werde weiter leben, ich werde weiter lieben. Egal wie es aussehen wird. Ich werde nicht aufgeben.
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 3 ngày mình xa nhau. Chẳng hiểu sao trong 3 ngày vừa rồi, Du lại quan tâm Ik đến vậy. Du lo lắng, hỏi thăm Ik. Du có biết rằng hàng đêm Ik nhớ Du thế nào không?? Ik nằm đó, cố gắng không nghĩ ngợi gì cả. Nhưng khi Ik nhắm mắt lại thì hình ảnh của Du lại hiện về. Hôm qua Ik lại nằm mơ Ik đón du về như mọi lần. Lần này thì không được nữa rồi, có thể là mình sẽ gặp nhau, nhưng Ik sẽ không đón Du nữa. Sẽ không gọi điện hỏi Du đi đến đâu nữa. Không nấu ăn chờ Du về nữa. Mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Ik chẳng thể nào tưởng tượng được điều đó. Nhiều lúc trở về hiện tại, biết là mình đã xa nhau, tự nhủ lòng mình cố quên đi, thì Du lại nhắn tin. Cũng chẳng hiểu sao hôm đó Ik lại nhắn tin cho Du như vậy. rồi Du hỏi Ik có thể gọi cho Du được không. Chẳng hiểu sao Ik lại làm điều đó. Cầm điện thoại và bấm số của Du, không một suy nghĩ gì cả. Rồi mình nói chuyện với nhau như không có chyuện gì xảy ra. Du kể cho Ik nghe là ngày hôm đó Du làm gì và hỏi Ik làm gì. Ik bảo Ik chỉ nằm trong phòng, nghe giọng Du lúc đó Ik biết là Du đnag lo lắng. Du lại bảo Ik phải tìm việc gì đó để quên, tìm việc gì đó làm để ablenken. Nhưng Ik biết làm gì khi mà hình ảnh Du lúc nào cũng như thế...rồi Du lại trách ik là mọi chuyện quá nhanh. Có thể đợi vài tuần nữa về, có thể kéo dài thêm vài tháng. Kéo dài à?? Để làm gì khi biết rằng kết quả rồi cũng như thế.Hôm qua Du gửi Ik một tấm hình qua MMS. Rất tiếc là IK không nhận được. Du chưa bao giờ làm thế, vậy mà giờ lại động viên Ik như vậy. Ik nên hiểu điều đó là thế nào?? Mình vẫn còn cơ hội hay giờ mình là bạn. Không hiểu sao mọi người ai cũng nói Ik quá vội vàng???? Ik đang tự hỏi mình, liệu những việc Ik đã làm là đã sai. Ik không biết, không biết gì cả, chỉ biết rằng, Ik luôn mong rằng mình sẽ lại vui vẻ như xưa.
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Ahh, sag mir bitte was ich jetzt machen soll. ich kann die Sache nicht vergessen. Ich kann dich nicht vergessen, und das macht micht verrẳckt. Ich werde verrẳckt wenn ich dich nicht wiedersehe. Ich werde auch verrẳckt wenn ich dich wiedersehe, dard dich aber nicht anfassen, darf dich nicht umarmen wie ich das immer gemacht habe. Sag mir bitte, wie ich es schaffen soll. ich vermisse dich wahnsinnig, denke jede minute an dich.Mảchte immer wissen, was du gerade machs. Mach mir richtig sorgen als du gesagt hast dass es dir nicht gut geht. Ahhhhhhhhhhhhhhhh WeiYt du ẳberhaupt dass ich dich immer noch liebe???!!!
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    2 Ngày không liên lạc, 2 ngày không nhắn tin. Ik cố tự nhủ với mình hãy quên đi để trở về với cuộc sống bình thường, không còn Du nữa. Nhưng chẳng đơn giản tí nào, Ik vẫn nhớ đến Du, nghĩ đến Du và biết đã mất Du rồi. NHững lúc như thế là những lúc trong lòng Ik cảm thấy quặn đau. Ik vẫn chưa hiểu nổi mình, yêu Du là thế, nhớ Du là thế nhưng lại chính Ik là người nói chia tay. Nhưng liệu kéo dài thì kết quả sẽ thế nào, khi mà Du vẫn thế. Ik không muốn nghĩ đến, không dám nghĩ đến. Du thì cứ thế, không muốn chia tay, cũng chẳng thể hiện một chút cố gắng nào. Tại mình ở xa quá mà, nhưng liệu đó có phải là lí do.....Naja..hôm qua 1h đêm nhận được tin nhắn. Du vẫn thế, lại trách Ik sao không liên lạc. Mình chia tay rồi mà, mình xa nhau rồi mà, Du quên điều đó sao???? 1 tuần nữa Du về, liệu Ik nên vui hay buồn nhỉ??? Điều đó còn có ý nghĩa gì với Ik không??? Ik biết rồi trong những ngày đó Ik sẽ làm gì. Trước đây dự định ở nhà 1 tuần với Du nên IK mới xin nghỉ phép. Giờ ở nhà vô nghĩa, rồi Ik lại nghĩ đến Du. naja...để rồi xem mọi chuyện thế nào. Giờ này Du đang làm gì nhỉ?? Ik đang nhớ Du, Du có biết.

Chia sẻ trang này