1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi xin một chút đất...để qua những ngày này ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honigsberg, 27/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi bởi những chuyện xảy ra. Ik không biết được liệu mình có vượt qua được hay không nữa. IK cảm thấy may mắn là mình có Du ở bên, mặc dù mình không được như xưa nữa, nhưng dù sao mình vẫn là bạn mà phải không?? 2 hôm rồi Ik không ngủ được, người đau ê ẩm. Nghĩ đến mẹ và 2 em nước mắt chảy thành dòng. Nghĩ về ihn thì không sao nuốt nổi cơm. Ik đã làm gì mà ER lại như vậy với IK. Liệu mình đã làm gì sai. Đầu óc quay cuồng, trong một thời gian ngắn phải tìm một căn phòng, ik không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa. Dù sao Ik cũng có mọi người bên cạnh, nhưng Ik không muốn là gánh nặng cho mọi người. Ik còn trẻ, còn có thể vận động được thì Ik sẽ làm những gì mình có thể. Chỉ thương mẹ thôi. Mẹ cứ vì Ik mà lo lắng không ăn không ngủ như thế thì sao mẹ có sức khoẻ đi làm. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, sẽ chẳng thay đổi được gì hết. Và có lẽ lần này Ik không thể quay trở lại được nữa rồi. Ik là một đứa con hư, một đứa con mất dạy. Nhưng Ik vẫn phải sống và sẽ cố gắng sống tốt hơn vì từ giờ Ik không còn nằm trong vòng tay của mẹ nữa rồi, và Ik biết Ik là chỗ dựa tinh thần của mẹ. Nếu giờ Ik gục ngã thì mẹ còn đau khổ hơn. Dù sao cũng cám ơn Du đã động viên Ik, đã tiếp thêm sức mạnh cho Ik để Ik vượt qua những ngày này.
  2. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Bài phát  biểu của ông Steve Jobs, CEO cua cong ty may tinh Apple va studio Pixal animation tai le tot nghiep cua truong Dai hoc Stanford ngay 12 thang 6 nam 2005
    ...I?Tm pretty sure none of this would have happened if I hadn?Tt been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it.
     
    Sometimes life hits you in the head with a brick. Don?Tt lose faith. I?Tm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You?Tve got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven?Tt found it yet, keep looking. Don?Tt settle. As with all matters of the heart, you?Tll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don?Tt settle....
     
    ... No one wants to die. Even people who want to go to heaven don?Tt want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever scaped it. And that is as itshould be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life?Ts change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true.
     
     Your time is limited, so don?Tt waste it living someone else?Ts life. Don?Tt be trapped by dogma - which is living with the results of other people?Ts thinking. Don?Tt let the noise of other?Ts opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to followyour heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary...
     
    Steve Jobs
    Đôi khi cuộc sống dường như cố tình đánh ngã bạn. Nhưng hãy đừng mất lòng tin.Tôi biết chắc chắn rằng, điều duy nhất giúp tôi tiếp tục bước đi chính là tình yêu của tôi dành cho những gì tôi đã làm. Các bạn phải tìm ra được cái các bạn yêu quý. Điều đó luôn đúng cho công việc và cho cả những người thân yêu của bạn. Công việc sẽ chiếm phần lớn cuộc đời bạn và cách duy nhất để thành công một cách thật sự là hãy làm những việc mà bạn tin rằng đó là những việc tuyệt vời. Và cách để tạo ra những công việc tuyệt vời là bạn hãy yêu việc mình làm. Nếu như các  bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm.Đừng bỏ cuộc bởi vì bằng trái tim bạn, bạn sẽ biết khi tìm thấy nó . Và cũng sẽ giống như bất kì một mối quan hệ nào , nó sẽ trở nên tốt dần lên khi năm tháng qua đi. Vì vậy hãy cố gắng tìm kiếm cho đến khi nào bạn tìm ra được tình yêu của mình, đừng từ bỏ ?.
    Thời gian của các bạn có hạn, vì thế đừng lãng phí để sống cho một cuộc đời của ai đó. Đừng nốt mình trong những tín điều nào đó , sống như vậy là sống bằng suy nghĩ của người khác , đừng để quan điểm của người khác làm mờ nhạt đi quan điểm của chính bản thân bạn
     Điều quan trọng nhất là bạn hãy dũng cảm đi theo sự mách bảo của trái tim và trực giác của mình. Những điều khác chỉ là thứ yếu.
     
    (St)
  3. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu tâm trạng của bạn bây giờ vì mình đã từng ở trong tình cảnh như vậy.
    Mình chỉ có 1 điều muốn khuyên bạn : Hãy cố gắng giữ lấy những gì mình còn có thể giữ được,nhưng hãy buông tay những gì đã không còn thuộc về mình.
    bạn không cần vội vã đưa ra 1 quyết định gì khi mọi việc còn chưa rõ ràng. Hãy chờ anh ta về , và đối mắt với nó , dù khi đó anh ta quyết định thế nào , bạn cũng có thể tự hào , bạn đã cố gắng hết mình vì những gì bạn yêu thương .Hãy tỉnh táo để đối mặt với nó, cứ khóc đi,cứ buồn đi, nhưng đừng như mình trước đây,tự hành hạ bản thân mình, hãy luôn là chính bạn dù có anh ta hay không.
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    IK không biết rồi mọi chuyện sẽ thế nào nữa. Hôm qua nói chuyện với chef, mọi người giúp đỡ Ik rất nhiều. Cảm thấy mình không lẻ loi, thấy tự tin lên rất nhiều. Vậy là mẹ cũng đồng ý để Ik ra ở riêng. Đã như vậy rồi, cố gắng cũng vậy thôi. Ik không muốn về nhà để rồi lại xảy ra một lần nữa. Chỉ thương mẹ. Hôm qua nhìn mẹ gầy và hốc hác hẳn đi. Ik biết, mẹ lo cho Ik nhiều lắm, lo cả chuyện 2 đứa vì mẹ nói Du còn quá trẻ. Nhưng giờ có còn gì nữa đâu. Ik cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa, đến đâu thì đến. Có quá nhiều chuyện phải nghĩ và làm trong lúc này. Việc đầu tiên là tìm một chỗ ở, chẳng đơn giản chút nào. Rồi Ik phải bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống tự lập. Chẳng hiểu rồi những gì sẽ đến nữa. Dù sao Ik cũng còn có Du, mẹ, chú dì và mọi người ở bên. Ik phải cố gắng, phải sống tốt hơn để mẹ không lo lắng nữa. Hôm nay cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, dù sao cũng nhẹ nhõm hơn khi thấy mẹ bớt lo lắng hơn.
    Còn 3 ngày nữa Du về. Ik chẳng biết có gặp Du hay không nữa. Trong những ngày này, Ik cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Ik sợ, sợ rồi gặp Du, nhìn thấy Du mà không được như xưa nữa. Sợ rồi Du bảo mình mãi mãi xa nhau, có lẽ lúc đó Ik sẽ không còn sức mà đứng lên nữa. Thì thôi mình cứ thế này có lẽ sẽ dễ chịu hơn.
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    @ Gian_than: Danke anh nhiều. Mấy ngày qua em cảm thấy như mình không muốn và không nên sống nữa. Naja...nói thì như thế nhưng cũng không bi quan đến vậy, chỉ có điều mệt mỏi hơn nhiều. Bắt đầu từ giờ em phải đứng bằng đôi chân của mình, em phải tự lập cho cuộc sống của em. Biết sẽ có nhiều điều em không thể tưởng tượng được nhưng em phải cố gắng. Danke anh vì anh là bạn của em.
    @ Feng_yun: cám ơn về những lời khuyên của bạn. Tôi hiện tại có rất nhiều điều phải nghĩ và làm nên chuyện kia tôi không để tâm nhiều nữa. Bạn nói đúng, cái gì là của mình thì phải cố gắng giữ, cái gì không phải của mình thì nên buông tay. Chuyện của tôi thì có lẽ giờ hết thật rồi, những gì đã xảy ra làm tôi không còn sức mà giữ nữa. Giờ đối với tôi làm bạn cũng tốt. Cuộc sống cứ thế trôi, tôi nghĩ mình đã khóc cho chuyện này quá nhiều rồi.
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Ngồi làm, ngẩn ngơ bởi những suy nghĩ. Ước gì có du ở bên cạnh.Một mình Ik xoay xở, một mình Ik lo lắng. Nghĩ thì đơn giản mà khi làm chẳng đơn giản tí nào. Kể có Du ở bên Ik thấy mình nhẹ nhõm phần nào. Hôm qua đi xem một căn phòng. Vào đến nên, nhìn phòng trống rỗng mà thấy vừa lo lắng, vừa tủi thân.IK phải bắt đầu từ đầu, sắm từ cái bát tới cái đũa. chẳng thể tưởng tượng nó sẽ thế nào, tự nhiên bị ném ra đời phải cố gắng sống chứ biết làm sao bây giờ. rồi sau này đi làm về phải tự nấu ăn, tự lo lắng cho mình, tự chăm sóc bản thân. Biết rằng rồi đến lúc cũng phải như thế, nhưng mọi việc quá đột ngột làm Ik không kịp suy nghĩ hay chuẩn bị gì cả. Ngồi làm một cái list xem những gì cần thiết trước mắt, chẳng nghĩ ra một cái gì. Thuê nhà cũng chẳng biết nên chú ý những điểm gì và bao nhiêu tiền thì được. Ik chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa Du ơi!!!
  7. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    "Nỗi đau nào cũng sẽ qua, vết thương nào cũng sẽ lành. Rồi chúng ta sẽ quên hết nỗi buồn, chỉ còn kỷ niệm đẹp ở lại. Khi tình yêu qua đi, tình cảm không còn nữa , ta buồn phiền, nuối tiếc , thậm chí ta đau đớn như mất một phần cơ thê. Nhưng rồi ta tha thứ, ta tĩnh tâm, ta yên lặng và ta coi những gì đã qua là kỷ niệm, bởi vì ta vẫn phải bước đi và ta tin đường đời vẫn còn nhiều điều bất ngờ. Chỉ như vậy thôi, không hơn, không kém , vừa đủ ,vừa xinh, để ta yêu quý mọi người , để mọi người quý mến ta, để lương tâm ta không cắn dứt, để ta ngẩng cao đầu tự tin bước đi, để ta thấy cuộc đời này vẫn tươi đẹp"
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc có thể nói là tạm ổn. Có thể gọi là ổn không nhỉ?? Ik không biết nữa. Trong đầu Ik giờ vẫn rối bời, chuyện của Du, chuyện của IK, chuyện gia đình. Ik đã về nhà, mặc dù hôm qua nói chuyện với Du rất nhiều. Ik không biết mình phải nên làm gì nữa. Bố không nói gì, mẹ thì rất vui. Ik biết, mẹ sẽ không đời nào đồng ý cho Ik đi nữa, nhưng Ik sẽ làm. Lần này thì mẹ sẽ không cản được Ik nữa, cái Ik muốn là đi trong sự vui vẻ của cả nhà, rồi mẹ cũng phải chấp nhận thôi. Du cũng tin tưởng như vậy nhé, Ik sẽ làm được.
    Hôm qua nói chyuện với Du xong, Ik rất buồn. Ik vẫn luôn hi vọng, luôn đợi chờ, nhưng có lẽ vậy là hết thật rồi. GIữa 2 đứa mình giờ chẳng còn là gì nữa, cũng chẳng thể nào có cơ hội lần 2. Ik đã khóc, khóc rất nhiều, hôm qua cũng khóc và có lẽ sẽ còn khóc nhiều vì Ik biết bản thân mình mà. Nhưng từ giờ trở đi Ik sẽ không versuch nữa đâu. Ik sẽ không bao giờ cho Du thấy rằng Ik vẫn nhớ và yêu Du. Mọi tình cảm của Ik, Ik sẽ cố gắng chôn sâu. Ik sẽ cố gắng nói chuyện với Du như một người bạn bình thường. Ik sẽ làm được, chắc chắn là như thế. Dù sao thế cũng còn hơn là mất Du mãi mãi. Đang suy nghĩ xem có nên gặp Du không. Có lẽ là có, nhưng không phải bây giờ. Ik có quá nhiều việc phải làm, và như đã nói Ik sẽ không cầu xin tình cảm của Du. Ik về nhà, vào phòng, mọi thứ lại xoay quanh Du. Ik cũng chưa biết mình nên làm gì với những cái đó. Thôi cứ để đấy, mấy hôm nữa chuyển nhà rồi tính. Chẳng biết Du có nghĩ gì đến Ik không nhỉ?? Thôi không miên man nữa. Từ nay Ik phải bắt đầu một cuộc sống khác. Ik phải quen dần rằng Ik không còn Du nữa, Ik phải quen dần là mình đã chia tay.
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc xấu hơn khi mình gặp nhau. Ik đã viết, đã tự nhủ với bản thân mình rồi khi gặp Du Ik lại không làm được. Nhìn thấy Du, Ik thấy mình yếu đuối, bé nhỏ. Rồi Du ôm Ik vào lòng, vuốt ve Ik như ngày xưa, chỉ khác rằng lần này Ik vuốt ve để an ủi Ik chứ không phải là những cái vuốt ve của tình yêu. Vậy là Ik thua thật rồi, Ik mất du mãi mãi. Hôm nay Ik cảm nhận được điều đó, rất rõ ràng. Ik sẽ để mọi chuyện đi qua, Ik sẽ không nhắc tới và không làm phiền Du nữa. Ik sẽ làm được điều đó. Mọi việc còn đang ở phía trước, Ik còn rất nhiều việc phải làm. Chỉ mong Du sống sao cho tốt, sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc, mặc dù cái hạnh phúc đó Ik rất mong mang đến cho Du. Mọi người ai cũng nói IK vội vàng để đánh mất đi tình yêu của mình. Chỉ có Du và Ik biết là mình có vội vàng quá phải không. Tất cả cũng vì sự tự ái quá cao của Ik, sự tự kiêu của Du. Thì thôi, mình hãy là bạn tốt. Ik sẽ cố gắng, nhưng không phải trong thời gian này. Ik cần có thời gian để sắp xếp lại mọi việc, ổn định lại cuộc sống mà từ trước tới nay vẫn quen có Du. Ik cho phép mình buồn hết tuần này. Tuần sau Ik đi làm rồi thì mọi việc sẽ trở về quỹ đạo của nó. Du cũng thế, đừng buồn nhiều nha. Hôm qua Ik không dám nhìn vào ánh mắt của Du, nhưng biết là Du buồn nhiều lắm. Chính Du đã nói mình phải chấp nhận. Ik sẽ cố và Du cũng vậy nhé. Đừng nói ra những lời làm Ik đau lòng giống hôm qua. Ik sẽ không chịu được và lại muốn chạy đến gặp Du đấy.
  10. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi honig pót bài nói ko đi off nên tớ mới tìm đọc được những dòng này. Sơ suất quá, mong bạn lượng thứ nhé. Cũng biết là thời gian qua honig có chuyện không vui, nhưng quả thật tớ cũng không nghĩ việc này lại phức tạp và đau đầu đến thế. Tớ nghĩ là nếu đã xác định là tình cảm giữa hai người không còn như trước nữa thì cũng không nên suy nghĩ nhiều quá. Chẳng giải quyết được việc gì, mà bản thân mình lại mệt mỏi. Tình yêu là cố gắng của cả hai phía mà. Hy vọng hai người sẽ luôn là bạn tốt, chúc honig bình tâm & mong bạn chú ý giữ gìn sức khoẻ !
    Được philippe sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 19/04/2006

Chia sẻ trang này