1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi xin một chút đất...để qua những ngày này ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honigsberg, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Anh, mọi thứ nói chung giờ không có gì nữa rồi.EM cũng chẳng biết thế nào nữa, đôi lúc nhớ vô cùng thì muốn có người ta bên cạnh, đôi lúc thì lại cảm thấy bình thường, tình cảm như thế này cũng Okie.Nhưng em nghĩ là như vậy là bình thường phải không anh. Cũng còn mới mà, đâu thể nào quên hết được vì tụi em cũng có một thời gian bên nhau. Đôi lúc em tự nhủ với mình không thể như anh. Những điều em nói ra, em sẽ làm được.
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Ik nên đóng cái topic này lại. Cũng chẳng còn muốn viết và cũng không còn gì để viết nữa. Những ngày này...những ngày có thể nói là vô cùng buồn chán, căng thẳng đã qua. Giờ Ik hi vọng là những ngày mới sẽ đến, những ngày mới có Du như một người bạn, có bố, có mẹ và mọi người thân ở bên. Hôm qua Ik đã nói chuyện với bố mẹ, vậy là mọi người đã đồng ý và tôn trọng quyết định của Ik. Nếu như mọi chuyện không có gì thay đổi nữa thì 2 tuần nữa Ik sẽ ausziehen. Mal gucken was kommen wird. Mẹ có lẽ là buồn và lo lắng nhiều. Ik cũng không biết là những gì sẽ đến nhưng Ik hi vọng là mọi việc trong gia đình sẽ yên ấm hơn. Còn Du nữa, IK cũng hi vọng là 2 đứa sẽ có một quan hệ tốt hơn. Ah không, tốt hơn thế nào được nữa nhỉ. Giờ có lẽ thế là ổn rồi. Mình vẫn liên lạc, vẫn biết về cuộc sống của nhau. Nhưng đôi lúc Ik chẳng thể nào hiểu nổi Du. Du nói không còn yêu Ik như trước nữa, Du nói mình không thể như xưa, vậy mà Du vẫn ghen với những người bạn của Ik. Du có biết rằng trong những người đó chẳng ai giống Du, với Ik Du vẫn thật đặc biệt. Chẳng hiểu sao khi mình chia tay, mà trong thâm tâm của Ik vẫn không cho phép mình mở rộng trái tim để cho một người khác vào an ủi. Thôi kệ, hôm nay coi như là chấm dứt mọi chuyện không vui. Ngày mai là một ngày mới, sẽ tươi đẹp hơn. Ich hoffe so!!!
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Lại buồn, lại muốn vào viết. Thật ra thì cũng không có gì quan trọn cả, cái chính là Ik có lẽ vẫn chưa sẵn sàng cho mọi việc. Nhìn tủ quần áo hôm qua mà muốn khóc. Mẹ thì không noí gì, có vẻ cáu. Rồi mẹ lại hỏi Ann là Ik sẽ đi mãi mãi à, sẽ không bao giờ về nữa à. Có lẽ mẹ nghĩ rằng lần này chỉ là một chuyến du lịch của Ik như bao lần khác mà thôi. Mẹ nghĩ vậy cũng tốt, mẹ sẽ không bị hẫng. Vậy là chỉ còn 5 ngày nữa thôi, mấy hôm nay Ik bận rộn mua sắm. Ước gì có Du ở đây, có lẽ Ik sẽ không vất vả như vậy. Tuy mình không còn là gì của nhau, nhưng Du sẽ giúp Ik mà, Ik biết vậy. Mọi thứ, cái gì cũng tiền là tiền...từ cái nhỏ cho cái lớn. Nhưng thôi, có lẽ không nên than thở nhiều nữa, mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà.

Chia sẻ trang này