1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho Trung Quốc thuê rừng biên giới ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi hungdao101, 14/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kutonhuphjt

    kutonhuphjt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    mà bộ hết người giữ rừng hay sao mà cho kẻ thù đến thuê thế nhỉ kì này là phải koi phim " kẻ thù trước cổng rồi"
  2. huuthanh81

    huuthanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/03/100304_innovgreen_forestation.shtml
  3. maxnguyen10

    maxnguyen10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    có ai biết nhà văn Lỗ tấn của trung quốc hok?,tôi thấy ông đó rất hay có nhiều sáng tácđánh mạnh vào xạ hội của trung quốc,trong khi Việt Nam lại hok có những con người kì cựu như thế.toàn là những người chuyên viết những câu chuyện đề cao đảng và nhà nước ,mà chưa đánh vào xã hội .chỉ thấy đc ông Vũ Trọng Phụng là hay nhất nhưng lại mất wá sớm.
  4. minhhd

    minhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu bạn nghĩ cái gì,bạn coi xã hội nước nhà bây giờ giống như xã hội Trung Quốc thời Lỗ Tấn?
    PS: trước khi nói những chuyện lớn lao, thì viết cho đúng ngữ pháp với chính tả đi.
  5. UAZ0469

    UAZ0469 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Học hết cấp 2 không ? Hay @ bển Cali ? Thậm chí bị gạch rơi vào đầu nên ám ảnh cụ Phụng ?
  6. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Cho thuê lun, đỡ phải đấu với lâm tặc
  7. minhhd

    minhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ai quan tâm đến vấn đề này, nếu xem Thời Sự lúc 12h trưa nay thì có thể tạm yên tâm rồi nhé, Chính phủ đã lập 1 Ủy Ban liên Bộ để kiểm tra rồi
  8. nmt83

    nmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    1-5 năm thực hiện dự án chỉ nhận vào có 25 chuyên gia TQ, Đài Loan, Hồng Kông, rải đều khắp các tỉnh thôi. Trong khi đó đầu tư nước ngoài là góp phần tăng GDP, cải thiện đời sống. Ở đồng bằng sông cửu Long thôi, có bao nhiêu người TQ đến trồng rừng mà số lượng gái Viết lấy chồng Tàu, sinh con lai gấp vài chục ngàn lần con số 25 chuyên gia kia. Trong khi TP.HCM, Bình Dương công ty gốc Tàu vô số, mà lại là điểm sáng cả nước, dân trí phát triển cao, đóng góp rất lớn vào ngân sách vào quốc phòng an ninh mà cũng chẳng có hiện tượng gái Việt lấy chồng Tàu.
    2-Công ty nước ngoài đầu tư, theo luật là chỉ những vùng mà người Việt yêu nước lắm cũng cóc có thèm vào, chính chủ đầu tư dự án trồng rừng này cũng đã thừa nhận như vậy, chính ra họ cũng muốn vào chỗ ngon hơn đó chứ. Bác cũng yêu nước sao bác ko lên rừng, lên hóc bò tó để giúp đỡ vùng xâu vùng xa, mà toàn đâm đầu vào kênh Niêu Lộc, chênh lệch vùng miền ko phải là nguồn gốc của ly khai, oán hận hay sao?. Giờ có dự án trồng rừng nguyên liệu, vừa phát triển công nghiệp vừa phát triển lâm nghiệp ở vùng xâu vùng xa, dân miền xui di dân ngược lên lên vùng xâu càng nhiều, đó không phải là điều đáng mừng hay sao?
    3-Đất đã làm về quân sự thì không thể giao cho nước ngoài, còn sau này muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì không chỉ nước ngoài, mà cả người dân trong nước cũng không được làm kinh tế trên đất quân sự. Từ từ VN cũng phải theo nguyên tắc như công dân, và nguyên tắc tối huệ quốc của WTO: mọi nhượng bộ cho Mỹ, Nhật, Âu sẽ lập tức biến thành mọi nhuợng bộ cho tàu vô điều kiện, ngành nghề người trong nước tham gia được, thì người nước ngoài cũng có thể tham gia được. Nếu bác muốn cấm tất cả thì ko lẽ hàng trăm ngàn ha đất sẽ ko được sử dụng cho mục đích quốc kế dân sinh ?. Lúc đó thì lại như bác nói, chênh lệch vùng miền sẽ tăng cao, lòng dân oán hận, mà cuộc sống nghèo dân trí thấp thì ko biết ai dễ bị lung lạc, mua chuộc hơn.
    4-Bác cũng thừa nhận những nơi thực hiện dự án là rất khó làm ăn, người Việt cóc thèm làm, thế thì tại sao bác lại nhất định sao ko giao cho người Việt mà giao cho nước ngoài thực hiện dự án?. Nó cũng đơn giản như câu hỏi sao bác ko lên rừng, khai sáng giúp đỡ vùng sâu vùng xa?. Thằng nào cò kỹ thuật, có cách quản lý tốt, nhắm làm được thì làm. Bình Dương trước đây có ma nào thèm vô đâu, nhờ có đầu tư nước ngoài mà nó mới khá (trong đó đầu tư của công ty gốc tàu chiếm số lượng lớn). Tương tự như vậy, Quận 7 trước kia là khỉ ho cò gáy, nhờ có 1 công ty tên là Phú Mỹ Hưng nhào vào (cũng là công ty gốc tàu) nó mới biến thành khu đô thì xầm uất hiện đại nhất VN.
    5-Bác lo sợ thằng Tàu thực hiện dự án sẽ vào dụ dỗ đồng bào dân tộc vùng xâu vùng xa. Thế sao đồng bằng Sông Cữu Long, có dự án của thằng Tàu nào đâu mà hàng trăm ngàn gái Việt rủ nhau lấy chồng Tàu, sinh con lại. Còn Bình Dương, Thành Phố HCM, công ty tàu vô số thì trai gái lại lấy chông Việt, vợ Việt, dân trí cao, đời sống thoải mái, mà khí thế dân tộc lại hừng hực. Bác thử vào khu đô thị Phú Mỹ Hưng hỏi cư dân ở đó có lạc hậu để bị Tàu nó lôi kéo dụ dỗ hay ko. Còn đồng bào vùng xâu vùng xa, để họ nghèo nàn, chậm phát triển, thì ko cần ai lôi kéo dụ dỗ, tự họ cũng ko muốn đứng chung hàng với 1 số người Kinh, ích kỷ, sống sung sướng ở vùng đồng bằng đâu
  9. nmt83

    nmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, có bác kutonhuphit, yêu nước như bác này mà còn không muốn lên rừng, thực hiện dự án, đóng góp cho đồng bao dân tộc vùng xâu vùng xa thì chẳng còn ai muốn nữa.
    Hay là bác ấy chỉ muốn đến sống ở khu Phú Mỹ Hưng, vùng đô thị đẹp nhất Việt Nam do 1 công ty của "kẻ thù" đấu thầu xây dựng ?
    Được nmt83 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 05/03/2010
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Trăm sự là do tinh thần cảnh giác cao độ với người hàng xóm Phương Bắc. Mà sự cảnh giác đó không phải là không có lý do chính đáng.

Chia sẻ trang này