1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho Trung Quốc thuê rừng biên giới ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi hungdao101, 14/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Hế hế, quan to đến mấy thì trước kia họ cũng là dân. Họ phấn đấu vượt lên người khác ko phải để rồi cả đời làm ruộng. Các vị lồng lộn lên chả qua là thâm tâm các vị cần xả nỗi ghen tị khi ko thành công như người ta, trâu buộc ghét trâu ăn chứ "vì dân vì nước" khỉ gì. Cho các vị làm thì cũng tham chả kém ai đâu. Đừng có ra vẻ mình thanh cao nữa, tự xét lại thân các vị xem, có kẻ nào mà chưa từng cầu cạnh, nhờ vả, lách luật, quà cáp bôi trơn, chèn ép đối thủ? Thế có gọi là liêm sỉ?

    Muốn vượt lên XH thì phải đạp lên đầu kẻ khác, thế thôi. Trước khi lo cho đời thì phải lo cho thân mình trước, ai cũng thế cả thôi. Đừng tỏ ra mình trong sáng ngời ngời mà ăn tục nói phét bình thiên hạ nữa, người lõi đời họ coi là giẻ rách thôi.
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    Mr. Trần Văn Hương có câu bất hủ: "Trị tham nhũng thì lấy ai mà làm việc"
  3. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Một số đồng chí cứ thích cố tỏ ra nguy hiểm như bạn gì có avatar cộng sản mà miệng thì sặc mùi tư bản hoang dã trên này. Đọc rất có tính chất gặp nhau cuối tuần.
    Chẳng ai yêu cầu quan chức phải sống nghèo khổ cả. Nhưng thu nhập và tài sản cần phải được minh bạch hoá và công khai thế thôi. Đằng này cứ mở mồm ra là kêu gào học tập tấm gương cần kiệm liêm chính của ***** trong khi mình thì chén như điên. Hoá ra chỉ yêu cầu dân đen học tập tấm gương của Cụ à? Dân đen thì xxx cần kêu gọi cũng đương nhiên cần kiệm theo gương rồi.
    Đạo đức giả là ở đây chứ ở chỗ nào nữa. Cũng như mấy thằng bưng bô nhận mình hồng vệ binh chân chính và hô khẩu hiệu cộng sản hăng say nhưng mặt khác thì lại dở giọng sặc mùi của đám tư bản hoang dại và vô đạo.
    Việc người dân đút lót chạy chọt đi cửa sau không phải là căn cứ chính để biện minh cho sự thối nát và vô luật pháp của chính quyền và quan chức. Tỏ ra nguy hiểm thì cũng nên có giới hạn thôi để phần súc vật với không nó tiến hoá thành người tinh khôn hết.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Làm dân đen thì người ta có "quyền" đòi hỏi ở chính quyền và những người đại diện theo nguyên tắc là do họ lựa chọn bầu ra. Người ta có quyền phê phán (có thể có lúc đúng lúc sai) và phế truất. Còn lý luận dốt nát kiểu bảo "mày kêu đé.o gì lắm, mày kêu chẳng qua mày cay cú với quyền lực của tao, sự giàu sang tham lam của tao, chứ mày mà ở vị trí tao mày cũng chén như tró..." thì cũng chẳng khác gì mấy thằng đá bóng bán độ như Văn QUyến bị cổ động viên chửi liền gân cổ lên bảo "mày đá bóng như kẹc, có giỏi thì vào thay tao mà đá này, chẳng qua bọn mày ghen tị với sự nổi tiếng lắm tiền nhiều gái của tao chứ chúng mày vào sân đá như hạnh và bán độ còn ghê hơn"....
    Lý luận kiểu này mà cũng học đại học được thì đúng chả sai khi ai đó bảo trường đh cứ đưa 1 con lợn qua cổng trường ĐH Việt Nam thì sau 4 năm sẽ thành cử nhân, có khi loại giỏi hẳn hoi",>:), cứ đọc bài của mấy bạn ở đây thì rõ. Hoan hô nền giáo dục ưu việt của chúng ta có thể biến lợn bò thành cử nhân.=))
  4. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, phù thủy thì nhìn đâu cũng thấy âm binh, không làm người thường nổi nữa rồi [:P]
    Điều mỗ muốn nói với đồng chí phù thủy cộng sản là tinh thần tự giác của mỗi người khi lựa chọn con dường làm Quan ( Quan theo nghĩa tốt đẹp nhất ấy, không phải quan huyện thanh liêm đâu ). Nếu tự cảm thấy mình tự đủ khả năng để trở thành "Công bộc của dân", "Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ" thì hãy làm Quan. Nếu cảm thấy mình không đủ khả năng thì tụ giác rút lui cho người khác tốt hơn người ta làm. Chứ những thằng ôm cái suy nghĩ rằng giờ tao nghèo nên tao phải phấn đấu làm quan, sau thành quan rồi tao phải ăn gấp năm gấp mười để bù cho ngày xưa gian khó thì lượn đi cho nước nó trong.
    Còn nếu ngoan cố không chịu lượn thì chuẩn bị tinh thần mà ra chùa quét lá đi, đồng chí phù thủy cộng sản thân mến !
  5. khucxuongto

    khucxuongto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    làm quan là phải bí mật. tài sản có ai biết dc là quan có bao nhiêu không?? ai biết thì hẵng nói chứ đừng như thầy bói xem voi ở đây.
  6. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Hê hê, những gì cần nói tớ đã nói hết. Tớ cũng ko có hứng chầy bửa chỉ để xem ai dài hơi hơn. Chuyên môn của tớ đòi hỏi "ko biết thì tuyệt đối ko nói" chứ ko phải là viết hịch và chửi thề, càng cấm tiệt chuyện thày bói xem voi, làm sao đú được với những thành phần như A mò, đi tới đâu là phun tên súc vật đến đó. Mà A mò này, chuyện cậu hăng say chửi Tàu nhưng lại tán gái Tàu để rồi bị nó đá chắc là thanh cao tiến bộ lắm nhể.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hùng hồn lắm, nhưng xin hỏi cậu 1 câu đơn giản nhé: với truyền thống chộp giựt như của người Việt thì bói được bao nhiêu "những người tốt hơn" đủ cả đức lẫn tài như cậu nói, hay là chỉ cần cậu ngồi xó nhà mà tưởng bở? Mà có tài thì ai mà ko lo thu vén làm giàu. Còn việc quét lá đa thì yên chí, ngành của tớ thì đông tây cổ kim chế độ nào cũng cần, muốn thay cũng chả được.
  7. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Há há, Amò không những chửi tàu mà chửi bất cứ bọn nào đạo đức giả ra mặt đạo đức sáng ngời cộng sản liêm khiết nhưng lại sẵn sàng làm những việc đến súc vật cũng không làm.

    Học hành ngành gì chẳng biết nhưng cứ yên chí là nếu đời thật thì A mò không những là thầy của hồng vệ binh đạo đức giả mà còn là thầy của cả papa đồng chí nhé...

    Còn chuyện tán gái tàu và bị gái tàu đá là đồng chí soi bài viết hay là ngồi lê đôi mách ở đâu đấy? Sao chuẩn thế^:)^... há há.:))
  8. apusy84

    apusy84 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    4
    ÉC diễn đàn giờ lắm chuyện lằng nhằng thế này các anh ơi! thôi đừng chửi nhau nữa
  9. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Há há, với cái bằng Thạc ít sĩ nhiều hả A mò. Xin lỗi thứ này có khi chỉ 2 năm nữa là tớ cũng có. Còn về văn hóa ứng xử thì A mò nên cắp cặp học lại thằng cháu lớp 2 của tớ, nó dạy cho 1 bài để biết ăn nói chừng mực là cái chi chi.
  10. vimaru

    vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trước khi học văn thì phải học đạo Saruman à . Bạn có 10 cái Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ mà bạn cứ phát ngôn kiểu đó thì không hay đâu . Riêng VN có Ông Tiến sĩ -Phó TTg nói lúc VN Index khoảng 600 : " bây giờ là thời điểm tốt để mua CK '' ai mà nghe ổng thì giờ bét nhè. Đấy là ví dụ cho những người khoái dán mác bằng cấp đó.

Chia sẻ trang này