1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho tui hỏi chuyện một chút về Mẹ được không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dung_lp, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dung_lp

    dung_lp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cho tui hỏi chuyện một chút về Mẹ được không?

    Tui có câu nói nè: Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.
    Câu nói đó phải giải thích và bình luận như thế nào?
  2. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết " bình luận và thảo luận " thế nào nhưng có lẽ " Mẹ " là .....hơn thế nữa.

    Tình cảm có vấn đề sao, vào http://www.ttvnol.com/forum/f_201 xem thế nào đã.
    Nói nhỏ nha, vào trong này http://www.ttvnol.com/forum/f_430/?0.9175867 tha hồ nhiều chuyện.
  3. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Con dù lớn vẫn là con của mẹ: Đúng rồi, đúng quá đi rồi chứ lị. Vì mẹ đẻ con ra, con nhớn thêm bao nhiêu thì mẹ nhớn thêm chừng ấy. Rốt cuộc con vẫn là con của mẹ
    Suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con: Cũng quá đúng, đứa con là do người mẹ rứt ruột đẻ ra mà. Cái rún của con người ta là nhắc lại về tình mẫu tử đó bạn.


    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.
  4. avenue

    avenue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mà mẹ thức dậy sớm để rang cơm cho con ăn khi sáng hôm ấy trời mưa to lắm, thì con trào lên 1 nỗi nghẹn ngào. Con hiểu rằng chẳng ai rang cơm cho con bằng cả lòng mình như mẹ...
    1 ngày mà mẹ buồn khi con trượt 1 kì thi, rồi mẹ ôm con vào lòng, thì con hiểu chẳng ai thấm thía nỗi buồn của con như mẹ, và chẳng ai kì vọng vào con hơn mẹ...
    Lòng mẹ ấm và trọn vẹn với con quá.
    Viết về mẹ, con khóc về 1 thời thơ bé được ở gần bên mẹ.
    Cuộc đời có vay và trả, vậy thì mẹ con mình đã vay và trả gì nhau. Vậy phải chăng trước Mẹ, mọi nguyên lí đều sụp đổ, mọi điều tuyệt đối đều bị san bằng.
    Có mẹ, con đã được yêu thương vô bờ. Khi hoa đào bắt đầu có nụ, thì mẹ yêu thương của con đi chăm chút những bông đào. Mẹ ơi, hoa đào có giống con ngày bé, hay chính là con đấy mẹ nhỉ. Trước tình yêu của mẹ, con luôn là đứa trẻ ích kỉ thôi. Đối với con, tình yêu tuyệt đối ấy dường như chưa đủ, nó còn là duy nhất chỉ cho con.

    Mỗi khi bạn cất lên 1 bản tình ca, là bạn đang hát về cuộc tình của chính mình...
  5. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Dì của tôi 34 tuổi rồi nhưng môt hôm trời mưa ,dì đang đứng trước cổng cơ quan ví trời mưa mà không mang theo dù thi bỗng nghe thấy tiếng bà ngoài tôi gọi ở bên đường.Thì ra bà đã đứng suốt dưới mưa chỉ để đưa cho con gái cái dù.Dù con cai có lớn đến đâu đi chăng nữa thì vẫn thua bố mẹ cả mấy chục tuổi và luôn được coi là những đứa trẻ của gia đình . Không phải vì bố mẹ không trân trọng những sự trưởng thành mà con cái đạt được,mà vì bố mẹ luôn muốn tìm mọi cách để giúp đỡ mình thôi.
    mai anh
  6. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi hay đau ốm luôn,ho húng hắng rồi lại thở dốc mệt nhọc. Hồi nhà còn ở tập thể, cũng chỉ có 2 tầng,hằng ngày chỉ leo lên xuống 3 bận,không thấy mẹ kêu nhiều.Sau,nhà chuyển sang nhà riêng,nhiều tầng, nhiều bậc cầu thang.Một ngày mẹ lên xuống không biết bao nhiêu lần,ho càng ngày càng nhiều thêm.
    Phóng tay phóng sinh thả chim ngày Tết

  7. HoaiNhan

    HoaiNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói chuyện này làm tôi nhớ lại câu chuyện ngày xưa đọc sách. Thời Đông chu liệt quốc có người con trai nghich lắm, ko nghe lời cha mẹ, vì vậy hay bị cha mẹ đánh.
    Lạ một điều là đánh rất đau nhưng người đấy cũng ko khóc và ko nghe lời. Cho đến một hôm bị bố đánh đột nhiên người đó cất tiếng khóc thảm thiết, bố ngạc nhiên lắm hỏi tại sao. Người đó thưa "Trước thấy bố mẹ đánh đau nên biết bố mẹ còn khoẻ, giờ thấy đánh ko đau nữa thì biết bố mẹ già yếu rồi nên đau lòng mà khóc", sau đó quyết chí tu tỉnh làm ăn và phụng dưỡng bố mẹ. Đấy cũng là một câu chuyện làm gương cho chúng ta nhỉ.
    Bây giờ vẫn có những cảnh con cái ngược đãi bố mẹ, ko hiểu bao giờ họ mới hiểu ra được tình thương của bố mẹ mình? Họ cũng sẽ làm cha, làm mẹ, rồi sau này họ sẽ phải hối hận đến trọn đời.

Chia sẻ trang này