1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chó và mèo bắt nguồn từ đâu.

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hydra, 12/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hydra

    hydra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chó và mèo bắt nguồn từ đâu.

    Một phát hiện mới trong quyển sách "Genesis" cho chúng ta giải thích "chó và mèo bắt đầu từ đâu"
    1. Adam nói, " Chúa ơi, khi con còn ở trong vườn, Chúa ngày nào cũng ở bên con. Bây giờ con không thấy Chúa, con cảm thấy co đơn và khó khăn khi nhớ lại Chúa đã yêu thương con thế nào".
    2. Và Chúa trả lời: " Không thành vấn đề! ta sẽ tạo 1 người làm bầu bạn với con, sẽ cùng con mãi mãi và sẽ phản chiếu tình yêu thương của ta đến với con, ngay cả khi con không thấy ta. Cho dù con có ích kỷ hoặc là trẻ con khó ưa đến thế nào đi chăng nữa, người đó sẽ chấp nhận con và yêu thương con".
    3. Và Chúa đã tạo một con vật, để làm bầu bạn với Adam. Và nó cũng là một con vật thật tốt. Và Chúa cảm thấy mãn nguyện. Và con vật đó rất vui khi ở cùng với Adam và luôn vẫy đuôi.
    4. Adam nói, "Chúa ơi, con đã gọi đủ các tên thú vật trong sách thế giới động vật và con không thể nghĩ tên nào mới cho con vật mà Chúa cho con". Và Chúa trả lời rằng, "không thành vấn đề! Ta tạo cho con con vật mới, và nó đã phản chiếu tình yêu của ta đến với con, tên của nó sẽ ngược lại với tên của ta, tên của nó là Chó". ( Tiếng Anh GOD - DOG )
    5. Và Chó sống và làm bầu bạn với Adam, và yêu thương anh ta. Adam cảm thấy khuây khỏa phần nào. Chúa cũng cảm thấy vui, và Chó cũng cảm thấy mãn nguyện.
    6. Sau một thời gian, Thiên Thần đến mách với Chúa rằng, "Thưa Chúa, Adam bắt đầu tự kiêu , trông Adam đi có vẻ khệnh khạng như một con Công ấy, và tin rằng anh ta là người vĩ đại xứng đáng được yêu thương. Chó rất vui khi đã cho anh ta biết là được yêu, nhưng có lẽ đã làm tốt quá".
    7. Và Chúa trả lời rằng, "Không thành vấn đề! ta sẽ tạo thêm người bầu bạn với anh ta mãi mãi và sẽ thấy anh ta cho dù anh ta thế nào. Và người bầu bạn này chỉ nhớ anh ta có giới hạn, để cho anh ta tự thấy anh ta không đến nỗi vĩ đại lắm. Và Chúa đã tạo con Mèo để làm bạn với Adam.
    8. Và con Mèo chẳng nghe lời Adam. Và khi nhìn vào đôi mắt của Mèo, Adam hiểu rằng, anh ta không phải tạo hóa vĩ đại nhất. Và đã hiểu được sự nhún nhường. Và Chúa cảm thấy thỏa mãn. Và Adam đã hiểu rõ vấn đề một cách đáng kể. Và Chó cũng cảm thấy vui. Còn Mèo thì kệ, cho dù tốt hay xấu.

Chia sẻ trang này