Cho và nhận Cô sinh ra đã được chiều chuộng. Gia đình cô tuy không khá giả lắm, nhưng bố mẹ cô thương con rất mực. Cô đón nhận tình cảm của mọi người một cách rất tự nhiên, như thế đó là một điều hiển-nhiên-phải-thế. Chẳng bao giờ cô phải nghi ngờ gì về tình yêu của cha mẹ, họ hàng và bạn bè dành cho cô, nên cũng chẳng bao giờ buồn quan tâm xem những tình cảm đó là từ đâu tới, cũng chẳng buồn nghĩ đến việc phải trân trọng giữ gìn nó. Cô yêu mọi người, và mọi người yêu cô - thật không còn gì hiển nhiên hơn thế. Cô sống rất đơn giản. Những lúc gia đình gặp khó khăn khủng hoảng, bố mẹ cô đều cố giấu cô, không để cô phải băn khoăn lo lắng về bất cứ điều gì. Bản thân cô, nếu có chút gì khó khăn thì bố mẹ lập tức lo lắng giải quyết, còn cô thì yên tâm đi ngủ: Bố mẹ biết chuyện rồi. Chắc là mai sẽ xong. Đám bạn cô cũng chẳng hơn cô là mấy. Chúng cũng vô tư và đơn giản như vậy. Khi một đứa vướng phải chuyện gì, những đứa còn lại hốt hoảng tìm cách giải quyết, trong khi thủ phạm thì mải mốt đào xới đất sân trường để ...tìm vàng.Cho và nhận là những điều tự nhiên đến mức chẳng ai buồn ý thức về chuyện đó. Cô đạt nhiều thành công. Những thành công đến với cô cũng dễ dàng tới mức lại trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của cô. Cô ngạc nhiên nhìn đứa bạn rưng rưng xúc động khi nhận tấm bằng xuất sắc mà cô và nó là 2 người duy nhất đạt được trong số 1700 SV tốt nghiệp khoá đó. Cô thản nhiên nhận giấy mời tham dự một hội thảo quốc tế rất quan trọng vốn chỉ dành cho các tiến sĩ mà Khoa ưu ái dành cho cô, một sinh viên mới ra trường. Cô không hiểu vì sao nhiều người có thể nhớ như in những sự kiện như ngày nhập trường, thủ tục nhận học bổng, cũng như không hiểu được vì sao các bạn cô xúc động đến thế trong lễ bảo vệ luận văn.... Cô sống như vậy đó: không lo âu, không tính toán, không buồn cũng như không vui. Chẳng bao giờ phải cố gắng vì một cái gì, cũng chẳng bao giờ thực sự mơ ước một cái gì. ----- Just walk away say good bye Don't turn around now or you may see me cry just walk away close the door and let my life be as it was before.. there's nothing left to say...just walk away Được sửa chữa bởi - Cayettana vào 14/05/2002 02:58 Được sửa chữa bởi - Cayettana vào 14/05/2002 02:59
Một ông thầy dạy Triết của cô, sau khi nghiên cứu tử vi và xem xét bàn tay cô, rút ra kết luận: em có thể trở thành người phụ nữ hoàn thiện sau khi đã thất tình. Ngẫm nghĩ thêm một lúc, ông khuyên: em nên thất tình. Chuyện với anh đã có thể tính là một lần thất tình chưa nhỉ? Cô không dám chắc, nhưng rõ ràng là cuộc sống của cô đã đảo lộn vì anh. Trước anh, cô cũng đã gặp nhiều người. Người thứ nhất, bày tỏ tình cảm với cô trong một buổi dạ hội. Những lời yêu thương xen với tiếng nhạc. Cô không nhớ mình đã chăm chú nghe cái gì hơn, chỉ nhớ rằng lúc đó cô rất ngạc nhiên, vì chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện yêu. Yêu- đối với cô- rất có thể là một chuyện có thật. Và nếu có thật, thì đó là chuyện-của-ai-khác. Cảm thấy ngạc nhiên và kỳ quặc, cô mừng rỡ khi có người mời cô nhảy. Một chút áy náy khi nghĩ đến khuôn mặt căng thẳng của anh, nhưng rồi điệu valse nhanh chóng mặt đã cuốn hết khỏi đầu cô. Người thứ 2, bày tỏ với cô sau hơn một năm âm thầm. Một lần, cô quên hẹn, để anh chờ đến nửa đêm. Lá thư đầu tiên của anh viết cho cô, bằng một nét chữ như đang tập viết, tràn ngập một thứ tình cảm thiết tha và buồn bã. Cả buổi tối hôm đó cô hoang mang, nhưng rồi cũng viết lại cho anh một lời nhắn dịu dàng đại ý cô muốn tập trung toàn bộ tinh thần việc học, cho đến khi ra trường. Hài lòng vì đã giải quyết được vấn đề khó đến thế, cô ngủ rất ngon. Một tháng sau, cô đã quên hẳn bức thư, và đối xử với anh như những người bạn khác. Thậm chí, những lần đến thăm của anh, những món quà nhỏ và những bông hoa đầy ý nghĩa, những ánh mắt và cử chỉ, cũng chẳng làm cô nghĩ ngợi. Với những người sau này, cô tiến bộ hơn rất nhiều. Lý thuyết dạy cô rằng, cần trân trọng tình cảm của bất cứ ai, và phải biết đánh giá đúng những động cơ tốt đẹp đằng sau những hành động có thể là phiền toái. Rất tiếc là lý thuyết đó không áp dụng được với anh. tại sao nhỉ? ----- Just walk away say good bye Don't turn around now or you may see me cry just walk away close the door and let my life be as it was before.. there's nothing left to say...just walk away
Tại sao cuộc đời lại đẹp và xấu ? Tại sao cuộc sống của cô có ý nghĩa ? Tại sao cô hiểu rằng sau này nhất định mình làm được một cái gì đó ? Không biết cô có trả lời đuợc không , sau lần thất tình ? -*-*-*-*-*-*-*- Bầy quạ bay qua Làng xưa Đông giá .
Sau những mất mát về tình cảm, con người ta ai chẳng lớn lên, phải không Cayettana? Viết tiếp đi nào. Mà tôi đang tự hỏi, sao lại có người hòan hảo như thế nhỉ? ...I'm a dust in the wind...
Chưa biết yêu, chưa biết đau khổ thì chưa đủ để là người, chỉ là một cái máy, một sản phẩm hoàn hảo do bàn tay của bố mẹ, của xã hội cố tình hay vô ý tạo ra. Chỉ khi nào ... Apollo