1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho và nhận.....!

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi girlkhoc, 24/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlkhoc

    girlkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cho và nhận.....!

    Trong cuộc sống, ai mà o phải cho và o phải nhận...........Điều quan trọng sau khi ta nhận thì ta đã cho đi những gì, và sau khi ta cho, ta nhận được gì...........
  2. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Với tôi , tôi đưa tiền ra , đủ thì được cầm về , ko đủ thì tiếp tục về lấy hơn nữa ! Chỉ vậy thôi !
    NONE
  3. badboytoday

    badboytoday Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    13
    Chúng ta sẽ chẳng nhận được gì khi chúng ta khong cho đi
    It's the hardesthing I ever have to do To lock you in the eyes and tell you I don't love you !!!![​IMG]
  4. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    hay cũng được mà không hay cũng chẳng sao. Đó là góc nhìn của cá nhân mỗi thành viên. Nếu không hay tự khắc mọi thành viên sẽ không vào topic đó nữa, còn ngược lại thì mọi người sẽ vào và cùng đóng góp ý kiến. Nhưng đề nghị chú sà bà gà viết chữ có dấu cho dễ đọc.
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH

    http://picturetrail.com/langthanginternet
  5. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    mình thì chẳng biết nói thế nào cả......... nhưng nếu viết theo chủ đề của girlkhoc thì mình có ý kiến thế này...............: tình yêu nhất là yêu đơn phương thì cho đi rất nhiều nhưng chẳng nhận được bao nhiêu cả......................
    còn thời buổi bi giờ, theo mình thì rất công bằng, cho bao nhiêu thì phải nhận được bấy nhiêu, ko thì thôi................. stop...

    Đối với thế giới anh là 1 người
    Đối với 1người anh là cả thế giới

  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Không nên tính toán đến sự cho và nhận
    ở đời nếu muốn có những người bạn tốt những người mãi mãi gắn bó với mình thì khái niệm đó không nên để nó tồn tại trong đầu. Đôi khi ta cho đi rất nhiều nhưng nhận lại rất ít nhưng trong những cái ít ỏi đó thì có người đã phấn đấu cả đời mà cũng chẳng bao giờ nhận được.

    Hội trưởng hội độc thân 84 hehhêhhhhe
  7. girlkhoc

    girlkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    _____________________________________
    Trích từ bài của langthangintểnt@...
    hay cũng được mà không hay cũng chẳng sao. Đó là góc nhìn của cá nhân mỗi thành viên. Nếu không hay tự khắc mọi thành viên sẽ không vào topic đó nữa, còn ngược lại thì mọi người sẽ vào và cùng đóng góp ý kiến. Nhưng đề nghị chú sà bà gà viết chữ có dấu cho dễ đọc.
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH
    ______________________________________________
    Girl@ chẳng hiểu anh nói gì cả.................
    Còn cho và nhận đâu chỉ đơn giản là trong tình yêu............con nhiều diều lắm............nhưng mà hôm nay thì em chưa có thời gian rồi..............hẹn các bác ra riêng nhé..............
    tiền công của tội lỗi là sư chết!
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Của biếu là của lo, của cho là của nợ.........
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  9. boylangtu21_10

    boylangtu21_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả trong tình yêu cũng thế, đều có sự cho và nhận đó là yêu và được yêu.hehe nhưng mà ích kỉ một chút thì tui chỉ muốn nhận thui.
    Thếgiớinày_Anh chỉ yêu một người duy nhất là em thôi!!!
    ayett269
  10. khonggucnga

    khonggucnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cho va nhan,voi TY thi lai theo mot y khac:
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu đã chắc được yêu
    Cho thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ hay thờ ơ chẳng biết.

Chia sẻ trang này