1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ Viềng ơi?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi moonmoonhanoi, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chợ Viềng ơi?

    Thế là quyết định đi chợ Viềng dã đưọc mọi người thông qua và "phê duyệt "chỉ trong vòng có mấy phút,tụi này là thế ,cứ rục rịch chuẩn bị này nọ ,hô hào đồng bào từ tuần nọ tháng kia thì y như rằng sẽ phải thiếu hụt nhân lực.Vui thật vì cái cảm giác háo hức dược đi chơi xa ,lâu phết rùi (từ hồi mấy ngày Tết lận,can tội ông Trời cứ đổ mưa mãi mà lại lạnh co ro,cét rét..)Thế là xe cũng bắt đầu chuyển bánh sau một hồi ..đợi mình do lại cái tội la cà.Ngắm đường phố vào đêm lung linh va đỡ buị nhiều,tạm biệt Hà nội nhé,chắc sẽ không không lâu đâu tôi sẽ trở về với những con dường nhỏ bé ,xinh xắn nhưng cũng đầy bụi bặm,tôi sẽ mang về đây những cây xanh để có thể thêm chút ôxi từ những cây hoa nhỏ bé mang từ chợ Viềng về.Người ta nói rằng đi chợ này là chợ cầu may ,tự nhiên lại nhớ đến 1 bài thơ
    Quán hàng phù thuỷ


    Một phù thuỷ
    Mở quán hàng nho nhỏ:
    ?oMời vào đây
    Ai mua gì cũng có!?

    Tôi là khách đầu tiên.
    Từ bên trong
    Phù thuỷ ló ra nhìn:
    ?oAnh muốn gì??

    ?oTôi muốn mua tình yêu,
    Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn...?

    ?oHàng chúng tôi chỉ bán cây non,
    Còn quả chín, anh phải trồng,
    Không bán!?


    Ừ nhỉ ai cũng muốn có được ngay mọi thành quả nhưng mọi việc không phải tự nhiên mà đến được,tất cả đều bắt đầu từ những mầm xanh,phải chăng ý nghĩa của phiên chợ này cũng như vậy???
    Tắc đường rồi ,thế là lại lóp ngóp xuỗng xe đi bộ ,trời ui ai vỗ vai tui thế này,ôi giời cô em họ của tôi ơi,hoá ra nó cũng đi nhưng mờ có lẽ nó khôn hơn mình vì đi xe máy tha hồ mà lưọn lách ,lao vù đến sự may mắn hơn mình.
    Vào lễ ở Phủ Giầy,mình cảm thấy như tắc thở trước bao nhiêu là âm thanh và mùi vị của các thứ toát ra,gần như mỗi ban thờ đều có người hát ,đàn và tất nhiên không thể thiếu tiết mục money ở ngay bên cạnh.Cũng vẫn biết tín ngưỡng là quan trọng ,không thể thiếu với mỗi người dân vì sống mà không có đức tin thì thật đáng sợ,nhưng giá mà mọi việc có thể trật tự hơn ,quy củ hơn !Mình nhớ có lần đi lễ,thường chỉ biết đọc tên vị trên ban thờ và nói lên diều mình mong ước,và bỏ tiền vào hòm công đức,vậy thôi!Nhưng hôm đó đã quên tiệt tất cả những diều đơn giản trong đầu vì..mải nghe người bên cạnh khấn,thuộc như bài học thuộc lòng ngày xưa yêu dấu vậy,chắc để thuộc được những diều đó phải vào dạng super!
    Cây ở đây đa dạng và nhiều chủng loại ,sao người ta bảo cây nhả ra khi CO2 vào tối,sao mà mình lại thấy mát và dễ thở thế không biết so với trong kia(cần xem xét lại định luật này).Mua đưọc 6 cây ,trong đó có 1 cây vạn tuế,kiểu này may mắn suốt đời rồi bởi vì :Vạn tuế ,vạn tuế ,vạn vạn tuế mà.Mình về sẽ treo những giỏ cây này lên ,mình thích nhìn những giỏ cây có hoa với đủ màu sắc khác nhau(nhưng nhất định sẽ không treo cây vạn tuế lên đâu),mình thích cái cây đỗ quyên wa ,nhất định sẽ cho nó vào ngồi ở phòng ăn ,để vừa ăn cơm vừa ngắm nhìn.Mọi người hô hào vế sớm quá bởi dù sao mai vẫn còn phải đi làm kẻo đầu năm may chưa thấy mà đã gặp buổi họp đầu năm nói chuyện thân mật cùng Sếp thì nguy to.Tạm biệt Nam Định,nhất Định sẽ có ngày gặp lại!
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    em này có dính dáng gì với shít không, sao đi trùng hợp thế.
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    em này có dính dáng gì với shít không, sao đi trùng hợp thế.
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chả có dính dáng gì cả,hôm qua đi chợ Viềng,nhìn ô tô toàn thấy biển 29,dân HN xuống đây chơi nhiều lắm,biết được đấy là đâu
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chả có dính dáng gì cả,hôm qua đi chợ Viềng,nhìn ô tô toàn thấy biển 29,dân HN xuống đây chơi nhiều lắm,biết được đấy là đâu
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hằng nhít thía mà nhanh ghê cơ...he he....Cố lên Chiaki....
    Ấy post tiếp đê...
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hằng nhít thía mà nhanh ghê cơ...he he....Cố lên Chiaki....
    Ấy post tiếp đê...
  8. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thích quá,phuongmap oi bài đầu tiên do tớ tự viết đấy.Vui quá,thế là mình đã được đăng báo rồi ,nhưng mờ này ở đây có đưọc nhuận bút (phải nói là nhuận bàn phím hay nhuận chuột mới đúng)không đấy?,còn ai bảo tớ quen biết voi shít shìn shịt nào đấy?Tớ là cư dân mạng đầu tiên ,chẳng biết mô tê gì nữa là quen biết ai ,vẫn thấy vui vì đọc lại bài của mình thấy chẳng hay ho gì nhưng thấy ngồ ngộ vì cái gì là đầu tiên cũng thấy tự hào.Có ai cũng đã từngcó cảm giác như tui lúc này không nhi?BẮt tay cái nào
  9. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thích quá,phuongmap oi bài đầu tiên do tớ tự viết đấy.Vui quá,thế là mình đã được đăng báo rồi ,nhưng mờ này ở đây có đưọc nhuận bút (phải nói là nhuận bàn phím hay nhuận chuột mới đúng)không đấy?,còn ai bảo tớ quen biết voi shít shìn shịt nào đấy?Tớ là cư dân mạng đầu tiên ,chẳng biết mô tê gì nữa là quen biết ai ,vẫn thấy vui vì đọc lại bài của mình thấy chẳng hay ho gì nhưng thấy ngồ ngộ vì cái gì là đầu tiên cũng thấy tự hào.Có ai cũng đã từngcó cảm giác như tui lúc này không nhi?BẮt tay cái nào
  10. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cũng đi chợ Viềng à? Lần đầu tiên được đi thấy thích thật. Em thấy ấn tượng nhất là màn tắc đường, đi xe ôm sợ gần chết như đi đua moto đường trường Lúc đi áo quần sạch sẽ gọn gàng, lúc về lôi thôi lếch thếch lại còn xách thêm 3kg thịt bê về ăn lấy may 5h rưỡi sáng mới về đến nhà, mắt thâm quầng như mắt gầu mèo nhưng vẫn vui lắm vì lần đầu tiên được đi chợ Viềng. Vui thật Hình như chợ này còn có tên là chợ Ma nữa hay sao ý mọi người nhỉ?

Chia sẻ trang này