1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ Viềng ơi?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi moonmoonhanoi, 17/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cũng đi chợ Viềng à? Lần đầu tiên được đi thấy thích thật. Em thấy ấn tượng nhất là màn tắc đường, đi xe ôm sợ gần chết như đi đua moto đường trường Lúc đi áo quần sạch sẽ gọn gàng, lúc về lôi thôi lếch thếch lại còn xách thêm 3kg thịt bê về ăn lấy may 5h rưỡi sáng mới về đến nhà, mắt thâm quầng như mắt gầu mèo nhưng vẫn vui lắm vì lần đầu tiên được đi chợ Viềng. Vui thật Hình như chợ này còn có tên là chợ Ma nữa hay sao ý mọi người nhỉ?
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có ảnh post lên đây đi cho mọi ng xem. EM thì chưa bao giờ đi chợ Viềng cả
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có ảnh post lên đây đi cho mọi ng xem. EM thì chưa bao giờ đi chợ Viềng cả
  4. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bài viêt hay lắm. Tôi rất thích bài thơ
    Một phù thuỷ
    Mở quán hàng nho nhỏ:
    ?oMời vào đây
    Ai mua gì cũng có!?
    Tôi là khách đầu tiên.
    Từ bên trong
    Phù thuỷ ló ra nhìn:
    ?oAnh muốn gì??
    ?oTôi muốn mua tình yêu,
    Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn...?
    ?oHàng chúng tôi chỉ bán cây non,
    Còn quả chín, anh phải trồng,
    Không bán!?
    Hay lắm!
  5. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bài viêt hay lắm. Tôi rất thích bài thơ
    Một phù thuỷ
    Mở quán hàng nho nhỏ:
    ?oMời vào đây
    Ai mua gì cũng có!?
    Tôi là khách đầu tiên.
    Từ bên trong
    Phù thuỷ ló ra nhìn:
    ?oAnh muốn gì??
    ?oTôi muốn mua tình yêu,
    Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn...?
    ?oHàng chúng tôi chỉ bán cây non,
    Còn quả chín, anh phải trồng,
    Không bán!?
    Hay lắm!
  6. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ,1 cái chậu hoa của mình đã sắp rụng hết rồi,hoa nở rồi hoa lại tàn,hoa tàn rồi hoa thành quả,quả rụng rồi lại thành cây ,cây rồi lại nở hoa.... thôi chẳng buồn nữa
  7. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ,1 cái chậu hoa của mình đã sắp rụng hết rồi,hoa nở rồi hoa lại tàn,hoa tàn rồi hoa thành quả,quả rụng rồi lại thành cây ,cây rồi lại nở hoa.... thôi chẳng buồn nữa
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Kìa ông ****, ông làm gì cho em nó đỡ buồn đi chứ. Ở 7x giờ này chỉ còn ông là người rỗi rãi và có uy tín nữa thôi.
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Kìa ông ****, ông làm gì cho em nó đỡ buồn đi chứ. Ở 7x giờ này chỉ còn ông là người rỗi rãi và có uy tín nữa thôi.
  10. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Lão này hôm nay được thả, vào rải đinh anh em à. Để yên cho **** làm việc . Phuongmap có bắt tay thì bắt đi kìa, không thì để anh em bắt hộ cho.
    Ờ, mà bài thơ Quán hàng Phù thuỷ hay đó. Tiếp đi cô bạn.

Chia sẻ trang này