1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho xin 1 vé đi về tuổi thơ!!! (chỉ nói về tuổi thơ, kỉ niệm thôi nhé!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé chơi không biết mệt, vui ghê. bây giờ thích nhìn bọn trẻ con chơi. nhớ lại mình ngày bé.
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hồi Tigon bé xíu, có 1 lần bị lên sởi, nhà nghèo lắm, bố thì đi B. Mẹ bé đi bệnh viện, Tigon phải ăn chức bột của một anh giường bên cạnh. Ko nhớ nổi anh ấy thế nào, vì hồi ấy có 3 tuổi. Anh à! Nếu anh đọc được dòng này, mà nhớ con bé búp bê năm xưa, thì comment nhé. Cám ơn anh và bác rất nhiều
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó, bị bạn trong xóm nghỉ chơi vì tội hay nhè. Phải bắt bố sang xin bạn cho chơi lại, và hứa chừa khóc nhè
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    mìng thích cái trò thổi lửa nấu cơm, toàn thích chui vào bụi rậm nấu cho cháy bùng cả 1 góc xóm lên í
  5. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Tuổi thơ êm đềm quá. cái gì cũng nhẹ nhàng :)
    Nhớ những buổi trưa thức trông mấy cây ổi. Thế nào mà vẫn bị bọn nó vặt trộm .
    Cuối tuần trèo mái nhà để bắt chim. Bắt chả được, lấy kim chọc...nghĩ lại thấy mình ác amen
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé hay ăn kẹo đêm, giờ sâu răng. Ân hận quá
  7. chan_nan

    chan_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    hồi bé ư , hồi bế như thế nào nhỉ
    hồi bé thích ăn kem nên 1 lần đòi bố đi mua kem nhưng bố kô đi mua cho tự mình lọc cọc đi bộ mà ngày đó trời mưa fun đi đoi giày to đùng của ng` lớn đi bộ ra hàng kem gặp chị hàng xóm ấy vậy chi ý bế mình về nhà mua bao kem cho mình ăn rùi dấu mình trong nhà
    doạ cho bố mình 1 vố tưởng mình bị bắt cóc . bố sợ chết kiếp
    nghĩ lại hay thiệt
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 1 mảnh vườn, mảnh vườn chung của mấy anh chị em thì đúng hơn. Mảnh vườn để mà tối nào cũng chơi "tuần núi" và "đánh trận giả", mảnh vườn để ngày ngày tôi vắt vẻo cơ thể mình trên cành cây như 1 chú mèo nhỏ và lim dim tưởng tượng, tự viển vông mình là 1 siêu nhân có phép thần thông quảng đại.
    Khi còn nhỏ, tôi thấy mình siêu nhân lắm, có thể làm lá rụng tơi bời và xoè ô hứng lấy rồi tự nghĩ mình là công chúa nhỏ, có thể leo rất cao và vặt những chùm dâu da chín mọng trước ánh nhìn thèm thuồng của lũ trẻ cùng xóm như thể ta rất anh hùng, có 1 cây đao riêng do anh tôi vót gọt cẩn thận để tối tối sau bữa ăn, mấy anh em lại bu xu ở góc vườn chuối và đi tuần, và tôi hay vác nó lên vai, đi ngông nghênh khệnh khạng. Tôi có một mảnh vườn, sáng sáng nghe tiếng gà gáy trong thành phố, có 1 đàn chó cùng tôi chạy tung tăng chơi đùa, những chú mèo lười nhác nằm ườn cả ngày, có những chú chim chích chèo, sáo sậu vẫn tranh luận với tôi đủ chủ đề ... có con ngựa gỗ nhong nhong kê ở góc vườn, có cái giếng nước mát lạnh. Mùa hè được tắm giếng giữa thành phố, đứa trẻ nào cũng thèm được như tôi lắm. Tuổi thơ tôi là những trò chơi với chó mèo chim chóc, là những buổi trưa chị Hương rủ rê tôi chơi đồ hàng mà không được, là anh Đạt rủ tôi chơi quay, bắn bi, trạm khắc linh tinh, là em tôi rủ tôi chơi trốn tìm ... là những buổi tối tôi vác đao bệ vệ đi canh vườn .. là những chiều mấy anh em cặm cụi làm diều giấy và thả lên trời. Tuổi thơ đã có lần tôi nhỡ tay búng dây thun vào mắt em Hường, làm em khóc tu tu. Tuổi thơ tôi đã có những ngày tôi lê la bên nhà bác học làm nơ. Tuổi thơ tôi đã từng có những ngày tôi và chị Hương cắt cắt khâu khâu cho búp bê những bộ đầm xinh xắn và treo trước cổng hàng rào bán cho lũ trẻ quanh xóm, 1 ngàn 1 bộ đầm thôi, thế là đã thấy giàu quá rồi. Tuổi thơ tôi ... đâu rồi hàng rào gai. Tuổi thơ tôi ... đâu rồi dây tơ hồng. Tuổi thơ tôi ... đâu rồi vườn chuối. Tuổi thơ tôi ... không còn cây dâu da, cũng chẳng còn cây hồng xiêm, không còn cây dâu, không còn gì cả. Chỉ còn tiếng gà gáy ò ó o gọi mặt trời thức dậy, gợi tôi nhớ rằng, tôi đã có 1 tuổi thơ êm đềm chẳng giống ai.

  9. DIEUHAU245

    DIEUHAU245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tuổi thơ hồn nhiên ngây thơ ,ko biết buồn là jì ,thick thật ,nhưng mình ko muốn trở về đâu ,vì nếu trở về mình sẽ thay đổi 1 số thứ và như thế sẽ làm hỏng mất con ng mình hiện tại mất ,mà nữa ít nó mới quý
    Được DIEUHAU245 sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 25/05/2008
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhỏ ước mơ làm phi công
    Anh bạn cùng xóm rất thích mình, nhưng lớn lên anh ấy nói:"Anh thấy em có ước mơ xa vời quá nên anh sợ anh bay theo không được". Trẻ con quá

Chia sẻ trang này