1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho xin 1 vé đi về tuổi thơ!!! (chỉ nói về tuổi thơ, kỉ niệm thôi nhé!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wild_White_Wolf

    Wild_White_Wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé đi học mẫu giáo, ngay sát hiên của dãy nhà là cây hoa Sứ. Thấy một bạn gái xinh xắn nhặt và lựa những bông hoa rơi dưới sân... nổi hứng galăng, chạy lên tầng hai, leo lan can để ra mái hiên, hái mấy bông còn tươi nguyên trên cành ném xuống cho bạn ý. Xong... lúc về lan can cao quá... không leo vào được
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hihi, ấy từ bé đã thể hiện manly nhỉ.
    Thế cuối cùng ai giúp ấy leo vào? Đừng bảo là bạn gái ở dưới sân nhé
  3. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng lớp trưởng của mình có cái lúm đồng tiền rõ là xinh, nhưng nó suốt ngày đuổi mình chạy quanh trường, mách lẻo cô chủ nhiệm làm mình bị phạt...Nhưng hồi đó mới có lớp 1 mà mình đã thích nó rồi, tại nó xinh trai mà....Mối tình ấy cứ âm ỉ mãi, đến khi lên ĐH rồi mới quên được...Vì đến lúc đấy mới gặp lại nó...nhưng sao lớn lên nó xấu thế nhỉ....Hết yêu luôn!
  4. Wild_White_Wolf

    Wild_White_Wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    lúc đó loay hoay không biết làm thế nào... một số ng` tò mò đã không giúp thì thôi còn đứng nhìn và cười. Mẹ tớ cũng không giúp, để cho tớ chừa... Đến khi thấy tớ ra mép mái hiên, tìm cách leo cành cây xuống thì đành phải gọi tớ vào để kéo lên.
  5. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé hay được cưỡi trâu, bắt cá, bắt chuột ngoài đồng
  6. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Con bé con đen nhẻm lon ton vác cái chậu tôn trắng theo đuôi anh nó đi tắm sông. Đã rất nhiều lần con bé bị ăn đòn vì tội ko chịu nghe lời. Mẹ con bé cầm cái chổi xể dài đuổi nó quanh bờ Sông Cầu Chày mà nó vẫn chứng nào tật ấy. Một lần cũng vì tắm sông mà nó xém bị chết đuối, Thằng hàng xóm kéo nó lên khi nó chỉ còn vài cọng tóc lềnh nhềnh trên nước...
    hú hồn.
    Nó lại đi ăn cắp Ngô nhà người ta, nó rủ 1 vài nhóc = = nó và chuẩn bị 1 cái túi vải to = 2 ống quần lao động của bố nó đã cũ vứt đi. Cả đám rón rén trên bờ đê chờ lúc hoàng hôn mọi người rời đồng về nhà là lao như tên bay vô giữa bãi ngô rộng thênh thang. Vặt cho thật nhanh, chả cần biết đến bắp nào to bắp nào bé, bắp nào chắc, bắp nào lép rồi cả đám thống nhất ùa ra chạy cho bằng chết về chỗ tập hợp.....
    T1
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé, hay chui vào gường ăn kẹo trộm, giờ sâu răng
  8. Saints

    Saints Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Từ cấp 1 đến cấp 3 trong học bạ kiểu gì cũng có câu " thích chống đối, hay đấu tranh"
  9. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước ba mẹ chơi caro, mang cả nồi có nhọ ra. Ai thua thì bôi 1 vết lên mặt. Cười nức nẻ khi mặt ba mẹ ai cũng đen thui...nhớ ghê...
    Ngày trước 2 người cũng hay chơi đấu vật, dạng Judo. Mẹ cứ ỷ béo hơn ba mà dùng sức mạnh, bị đo ván...
    Ngày trước con ngồi dưới hiên nhà chị ấy, con chỉ cầm và xem mảnh vải chị ấy thêu. Thế mà họ nói con phá làm hư hết, chị không kịp nộp bài. Mẹ đã tát con 1 cái chảy máu mũi...lần đầu chảy máu mũi...
  10. o0Princess0o

    o0Princess0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hồi tiểu học: mơ mình lớn thật là nhanh.Cấp 3: ước gì mình học lớp 1 và mai là ngày hè đầu tiên...
    Thậm chí đến lớp 10 rồi mình vẫn vô tư đến là lạ,chả nhớ hồi đó mình ra sao nữa vô nghĩ vô lo vì từ đó trở về trước chả phải áp lực gì cả.Hồi đó chỉ nhớ là thích đi học , thích đến trường chơi với bạn bè lắm ý ...
    Hồi bé bé ,học tiểu học , hay chạy theo mấy đứa hàng xóm đá bóng , ném lon...,nghịch như con trai , ngã lên ngã xuống người toàn sẹo, chỉ nhớ mỗi chơi chả bận tâm gì chuyện học , vì mãi đến lớp 6 mình mới bị cuốn vào phong trào học thêm vô tội vạ mà. Nhớ cái trường tiểu học bé bé mà mình là lứa học sinh đầu tiên...
    Rồi từ giưã cấp 2 , chả còn trẻ con quanh nhà mà chơi với nữa đứa nào cũng học chính rồi học thêm,ẩồi từ đó tuổi thơ và nhưng trò chơi ngày nào cũng dẫn phai nhạt , rồi mất luôn...

Chia sẻ trang này