1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho xin 1 vé đi về tuổi thơ!!! (chỉ nói về tuổi thơ, kỉ niệm thôi nhé!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé đã biết yêu 1 người , năm lớp 1. hihi. Nhưng các bạn đừng hiểu nghĩa yêu là yêu đương nam nữ như bây giờ nhé.
    Lại thèm về hồi bé
  2. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Hồi bé thích nhất là được ăn kẹo kéo.
    Cứ thấy ai rao. Kẹo kéo vừa dẻo vừa dai là chạy về nhà hay sang nhà hàng xóm kiếm cái gì đi đổi. Ôi! Ngon ơi là ngon.
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    4h sáng, cậu bạn chạy ra nhà la toáng lên! Con bé giật mình vươn vai! 2 đứa chạy ra Láng Hạ thả diều! (Hồi đó Láng Hạ đâu nhiều dây điện như bây giờ chứ! Haizz)! Con bé mê nhất thằng bạn có thể làm diều, lại lấy nó làm bạn thân, nó thật tự hào!
  4. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến tương lai trào nước mắt
    Nhìn về quá khứ toát mồ hôi.
    Ôi tuổi thơ dữ dội.
  5. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    hồi be chưa kè hồ trúc bạch toan bat nong noc choi cùng mấy đứa trong xóm, lại còn đú ban ra hồ ôm cây chuối tập bơi kết quả là suýt nữa thì đi ăn cùng hà bá.
    mà trước trong ngõ mấy thằng lớn lớn toàn chơi trò móc sắt chạy khắp phố mình nhìn thèm mà chả biết làm thế nào
    nhà trước cũng vất vả, có mỗi mấy cái áo len mà hết anh mặc, chật lại để em mặc, cả sách vở cũng thế truyền tay anh em họ trong 3-4 năm liền mới bán đồng nát
    h cái gì cũng sẵn hoá chả quý cái gì hết
    Được rongxanhckd sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 13/12/2008
  6. love_for_you

    love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé những buổi trưa trốn ngủ leo lên cây ổi, roi cạnh bờ ao nhà chơi. Ăn ổi thì cắn phần duới thôi còn để lại phần trên treo lủng lẳng trên cây
    Có lần mải với quả roi ở xa ko để ý có con rắn ráo trên cao thò cổ xuống cách mặt hơn 1m, lúc nhận ra được hoảng quá phi luôn xuống ao, bị mẹ lôi về đánh cho toét mông
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    hồi mẫu giáo,đã bít iu roài nhớ,dễ thương lắm, ngày nào đến lớp gặp bạn ý cũng 1 nụ hôn vào má,ngây thơ và đáng iu wa trời :D
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Giá mà quay về tuổi thơ được nhỉ.
    Không âu lo, không phiền toái!
    Đường trần đâu có gì, thôi về đi nhé
  9. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cho tôi mua 1 vé với. Đã 2 tháng rồi, tôi chưa mua vé đi về tuổi thơ.
    Tớ xin mua 1 vé đến sân ga Mẫu Giáo nhé!
    Nhớ lại những tháng ngày êm đềm, mẹ lai đến trường mầm non, líu ríu chào mẹ rồi chạy vào lớp. Hồi bé mình hiền quá, hiền ơi là hiền, đến nỗi giờ mình nghĩ lại, hay là mình gan con chuột nên chẳng bao giờ dám trêu ai, mà ai trêu cũng ko nói lại j cả.
    Cô giáo mẫu giáo ngày ấy quý mình nhất, đến trưa, toàn mình được nằm ngủ với các cô. Cô Tuyết ơi, em nhớ cô lắm, thế mà 20 năm sau, cô cũng vẫn nhớ đến em, và vẫn gọi điện đến nhà hỏi thăm em. Thật là áy náy vì lẽ ra mình phải hỏi thăm cô trước mới đúng.
    Những tháng ngày trong lớp mẫu giáo yên bình quá. Kỷ niệm ngọt ngào làm sao. Mỗi khi tan lớp, mình đòi mẹ mua kẹo bông ăn và ngồi hóng gió mát, 1 tay ôm mẹ, 1 tay cầm kẹo và cứ thế 1 chiếc xe đạp, 2 mẹ con bon bon về tới nhà.
    Ái chà, chuyến xe hôm nay nhanh quá, nhanh như tàu cao tốc ấy. Mình lại quay trở với hiện thực thôi.
    Tuần sau lại vào đây mua vé đi tiếp.
  10. lonelytime46

    lonelytime46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm tuổi thơ à? Ấn tượng nhất là lần về quê,năm ấy 5, 7 tuổi gì đó, ra cầu ao nhà bà nội bắt ốc với mấy thằng em con chú, ngã bổ chửng xuống ao...May mà có bà bác đi làm đồng về qua trông thấy...cũng kịp uống một bụng nước ao rồi...Cũng may, ko thì...giờ ko biết đang nằm ở đâu
    Được lonelytime46 sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 14/12/2008

Chia sẻ trang này