1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho xin 1 vé đi về tuổi thơ!!! (chỉ nói về tuổi thơ, kỉ niệm thôi nhé!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    hối bé , cầm đầu mấy đưa, đóng bè chuối ,thả trôi sông đà, ôi sông đà của tôi, con sông đà " hung bạo và trữ tình...sông đà trải dài như mái tóc người con gái vắt qua tây bắc"
    lên rừng đào hang tê tê, mài nan hoa xe máy cho nhọn làm mác, lên hang đá săn thằn lằn núi nướng ăn, chẹp ngon hơn thịt gà nhiều..
    anh hàng xóm có quả đèn pin ( loại 5 pin )sáng rực. đêm, cả xóm lần mò lên núi soi nai, soi hoẵng. ôi ,tuổi thơ tôi...
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    vào cái này nhớ ngày tháng cũ,....
    nhà có 4 chị em gái, suốt ngày chạnh choẹ, nào tị nạnh rửa bát, quét nhà, nào tị nạnh ăn gian chơi chuyền, ô ăn quan. Nhà có 4 chị em gái, buổi trưa chờ bố mẹ ngủ, trốn đi chơi, 4 chị em cùng rón rén, nhảy dây chun, thổi vòng, chôn trai chôn trục... Có lần bực cô em út, chị cả nói không được, mình giơ tay tát út một cái, tát nhẹ nhưng lòng thì đau, hai chị em cùng khóc. Sợ bố mắng 1, sợ không dỗ được thì nhiều. Ngày bé, ước gì trở lại một lần. Giờ 2 đi lấy chồng, 1 đi học, còn lại một mình mong về ngày bé.
    Tuổi thơ ơi, nhớ mãi....Về với ngày bé của tôi
  3. huyenngo86

    huyenngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé ngồi sau xe bố về quê
    Cứ hát suốt dọc đường
    Hát hết bài này tới bài khác
    Nghĩ lại mà bùn cười
  4. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    ( Lần trước post bài này ở CĐVSN rồi nhưng mà thấy post ở topic này có vẻ phù hợp hơn )
    Ngày xưa của tôi không có hình ảnh của làng quê với đồng lúa , luỹ tre , chiều êm ả ... Tuổi thơ của tôi là những câu chuyện bố tôi kể , là vòng tay ấm áp của bà ngoại , là sư quan tâm của mẹ là cảnh người cô vừa hát "em dang tay , em xoè tay ..." vừa bắt chấy cho thằng cháu nhỏ , còi cọc và đen nhẻm . Và cả những buổi trưa hè trốn ngủ đi chơi trốn tìm , chui rúc lăn lộn trong đám ống cống ở trạm bơm gần nhà . Là thúng gạo của mẹ , hàng điện tử và cái trường học gần nhà . Tuổi thơ của thằng con trai sinh ra lớn lên ở thành phố có lẽ chỉ là như vậy . Ngày đó tôi thích nghe bố kể chuyện , tôi muốn được rúc vào lòng bà , coi sự quan tâm của mẹ là đương nhiên , cả chuyện nghe cô tôi hát như về cuộc đời con gái lỡ dở của cô cũng làm tôi thích thú . Tất cả vừa như rõ ràng vừa như mông lung ... Giờ tôi đã là gã trai 26 tuổi , tôi đã có nhiều bạn bè mới , công việc bận rộn , nhiều thú vui tiêu khiển khác nhau . Thi thoảng tôi cũng nhớ về tuổi thơ của tôi (như bây giờ chẳng hạn) , nhưng có lẽ vì nó không có gì đặc biệt lắm nên tôi cũng ko nhớ nhiều . Chỉ biết rằng , tôi không còn như ngày xưa nữa ( tôi lớn rồi mà :D ) . Tôi không quan tâm đến những câu chuyện của bố , tôi thật bực mình về cách quan tâm thái quá của mẹ , tôi không muốn gặp cô tôi ,anh em tôi giờ đặt biệt hiệu riêng cho cô là "bà cô già " , (vì cô ko lấy chồng và rất khó tính) . Còn bà tôi giờ đã về quê , bà lại tiếp tục công việc của mình , chăm sóc tiếp một lũ chắt 5 đứa , bẩn thiu và nghịch ngợm (chắc giống tôi ngày xưa , hic ) .Tôi rất ít về quê thăm bà , thường thì tiện tôi mới về qua , lần nào về tôi cũng đưa cho bà ít tiền , rồi vội vã đi ngay . Tôi biết bà buồn , nhưng tôi muốn biện minh cho mình rằng : tôi rất bận , tôi còn nhiều việc và mối quan hệ khác phải quan tâm ... Bà gầy và yếu quá ! Bà ơi ! cháu xin lỗi bà !
    Có lẽ ai lớn lên cũng vậy !?!? Khi lớn lên , người ta phải thay đổi nhiều thứ để phù hợp với vị trí của mình , tôi cũng vậy . Thế dường như là tôi cũng không phải là người quá có lỗi với "ngày xưa" của tôi . Có chăng chỉ thời gian là có lỗi , nó đem lại cho con người nhiều thứ và lấy lại cũng nhiều . Tôi không thể gọi tên chính xác cái mà thời gian đã cướp đi của tôi. Nhưng từ tận đáy lòng mình tôi chỉ muốn nói rằng : Ngày xưa ơi ! Tôi xin lỗi ...!!!
  5. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ á?? có mà kể đến tết mất thôi vì nó dữ dội quá.
    4 tuổi, thử cảm giác mạnh bằng cách ôm con cún khoang cho vào nồi măng đang sôi sùng sục. Kết quả là cả nhà tối đó được ăn thịt cầy.
    5 tuổi rủ rê thằng bạn trai ( mối tình đầu vì thấy nó sạch sẽ thơm tho) bỏ nhà ra bờ sông ngồi rồi hai đứa ngủ quên trên tảng đá.
    Lớp 5 Suýt bị đuổi học vì lỡ tay gây lửa cháy trường :((
    lớp 9 lãnh đạo 1 nhóm con trai yêng hùng.
    Nhớ về Tuổi thơ tớ nhớ bà ngoại nhất,hồi học cấp I những hôm trời mưa gió bà cho tớ ngồi một đầu giỏ quang gánh, đầu kia là rau, trái cây. Bà gánh tớ đến trường đưa tớ vào lớp rồi mới gánh hàng ra chợ bán. Bán xong bà lại qua trường chờ tớ học xong rùi gánh tớ về.Trên đường về tớ líu lo kể chuyện, hoặc hát cho bà nghe. Buồn là bà ko ở với tớ lâu hơn... nhớ bà quá
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là...những buổi trưa trốn Mẹ đi bắt chuồn chuồn với bọn trẻ con hàng xóm (giờ lớn mới hiểu tại sao mấy đứa cháu không thick ngủ trưa là vậy ). Là những buổi chiều ...lại đi bắt chuồn chuồn về cho mèo ăn. Xa hơn một chút nữa, thì đi mót khoai, mót lạc với chị, đi câu ếch với anh...
    Ấu thơ trong tôi là...sau buổi học, ra chợ ngồi bán hàng cùng Mẹ, xin Mẹ 200đ mua...bi ron ron, bị giòn giòn (món này ngon lắm ), chờ Mẹ đi chợ rồi mang về nấu cơm.
    Ấu thơ trong tôi là...gom hết sách báo ở nhà cùng với...em của đứa bạn cùng lớp (bằng tuổi nhau nhưng toàn chơi với em nó ) rồi chơi trò...thư viện, mượn sách, trả sách...y như thật í,
    Ấu thơ trong tôi là...lấy chè + muối giã nát, rồi...ăn (tự cảm thấy sao món này ngon thía ), là những buổi sáng sau trận mưa đêm, lên công ty (cũ) của Mẹ để nhặt những quả sấu rụng, là những buổi tối nhảy xuống ruộng...ăn trộm lúa nếp về nướng...
    ...
    Và...ấu thơ trong tôi...là những trận ốm đau của Mẹ, và mối quan hệ không hạnh phúc của..Bố...và Mẹ,
  7. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    từ lớp 1 đến 9 chưa năm nào là ko bị bắt viết bản tự kiểm điểm (cơ mà toàn giả chữ ký bố, đến khi bị mời phụ huynh lên thì sự thật mới phơi bày T_T) .
    hồi nhỏ đi chơi với bà chị. bả dẫn đi tắm hồ , suýt chết đuối, may lúc ấy có 1 cô gái Ê Đê khoảng 8 10 tuổi gì đấy cứu hị hị
    hồi nhỏ hay trốn ngủ trưa, đầu trần đi bắt chuồn chuồn ớt sau đó cho vào lỗ rún << nhưng mà giờ vẫn chưa biết bơi
    hồi nhỏ bị bỏ trong nhà coi nhà. sợ ma quá thế là ôm đống báo mực tím (lúc ấy học lớp 4 5 gì đấy) ra ụ cát ở ngoài đọc. ngủ thiếp đi , khi bố mẹ về mới bị mắng cho tỉnh dậy <<< cơ mà giờ 22 tuổi rồi vẫn sợ ma
    hồi mẫu giáo đã biết trêu gái, bị gái cào xướt hết cả mẹt
    hồi nhỏ thích nuôi chim, đã nuôi được 1 cặp chóc mào, 1 cặp cu rừng, 4 5 con chim gì đấy dễ thương lắm.
    hồi nhỏ cực kỳ thích chơi với chó , mèo. <<<< giờ vẫn cực kỳ thích
    ..... hehe nhớ hồi nhỏ

  8. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy, bà nấu bữa sáng cho ăn. Ông sửa soạn cặp sách cho cháu, chỉnh lại bộ quần áo đi học cháu đang mặc trên người. Con nhỏ khoanh tay chào ông, chào bà rồi tung tăng đến lớp. Sau này lớn lên ông kể lại " hồi đó cháu bé như cái kẹo mà đeo cái cặp đã che hết cả người rồi"
    Ở lớp có 2 bạn được cử lên huyện tham gia cuộc thi hát ! Đúng hôm ấy bạn kia bị ốm. Một mình con nhỏ tung tăng chạy đến nhà cô giáo, lần đầu tiên nó được các chị " đánh phấn môi son" cho. Thấy hay hay, lạ lạ. Lại thấy mình có vẻ xinh lên. Tung tăng, vui sướng lên xe đạp cô đèo lên huyện. . Bài hát được lựa chọn là bài " Cờ Tổ Quốc" nhé ! Hát say mê mà chẳng biết sợ là gì ! ( haizzz....sao ngày xưa nó lại bạo dạn thế? Chả bù cho bây giờ..hiccic)
    Còn nữa, buổi trưa nó chẳng thèm ngủ trưa, trốn ông bà đi chơi nhà đứa bạn bên cạnh. Đến cổng nhà nó thấy con chó to đùng đang ngồi chễm chệ giữa cổng. Không biết phải làm thế nào để vào được trong. Đứng ngoài gọi....Con chó kia vô duyên, ai làm gì mày đâu mà mày nhìn tao gầm grừ, hứ...ghét ><. Con nhỏ nhìn thấy con chó mỗi lúc 1 dữ tợn hơn. A ! Tao làm mày mất giấc ngủ trưa à ??? Sợ quá, chạy thôi! Chạy.....chạy......nhanh hơn nào. Huhu....con chó đuổi đằng sau kìa, sợ quá huhu. Làm thế nào bây giờ, nó sắp cắn mình mất. Chui tọt vào nhà có 1 cái cổng đang mở, đóng rầm cổng lại. Quay lại đằng sau hét lên " Cô ơi, cứu cháu với" ...Phù.....thế là tớ thoát nạn các ấy ạ ! Và đó cũng là bài học nhớ đời của tớ. Trưa rồi, đi ngủ thôi
  9. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    nhớ về tuổi thơ đầy tự hào.hồi nhỏ, lúc nào cũng ngủ với bố. bố dạy làm toán. đêm nào cũng làm toán. 3, 4 tuổi. mình đã làm được rất nhiều phép toán. 5 tuổi đọc được vài bảng cửu chương. làm toán đến đc phép cộng trừ 100 . nhưng càng lớn. mình mắc bệnh lười, bố mẹ lại chẳng có thời gian chỉ bảo . rùi mình cứ học dốt dần đi. tiếc thật.
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé hay bị chị bắt nạt. Mỗi lần như vậy, mím môi không khóc. Đợi bố về là toe toe

Chia sẻ trang này