1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho xin 1 vé đi về tuổi thơ!!! (chỉ nói về tuổi thơ, kỉ niệm thôi nhé!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi...là việc chờ đợi anh chị đi học về vào cuối tuần, sung sướng lắm. Rồi là những giọt nước mắt khi chiều chủ nhật fải chia tay ở bến xe,
    Ấu thơ trong tôi...là việc ngồi viết thư gửi cho chị gái, đầu thư là...Anh chị kính mến . Miêu tả rất chi là củ tỉ việc ở nhà ra làm sao, ăn mấy bát cơm, đi học ntnào, ...
    Ấu thơ trong tôi...là ông anh zai phiên âm bài hát tiếng anh ra cho, roài...hát theo (mà lớp 6-7 gì đó đã hát Right here waiting 4 u roài ), đến nỗi mà bây giờ hát kô thể nào chuẩn được nữa, toàn hát theo hồi đó thôi .
    ...
  2. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    nhớ ngày bé nghịch than ( sướng ) , cả 1 vùng trời toàn than ngày đó là cái công viên to nhất ở Hạ long, nơi vui chơi giải trí duy nhất thời ấy giờ, bắt cá, nhảy cầu xuống núi than, khám phá bãi than, đi đặp rắn, chuột, chuồn chuồn, chơi điện tử phế lế.
    ngày ấy được 500đ-1000đ là sướng lắm, cả bữa ăn sáng sôibắp sữa chua. thời đó ko có tiền nhưng được cái vui, ngày ngày đi chơi đá bóng, điện tử.
    so với trẻ con bây h chắc chúngnó ko có được những thú chơi kiểu mình ngày xứa
    h nhìn lại bỗng dưng thấy nhớ, mọi cảh vật đã thay đổi
    " cho tôi 1 vé về tuổi thơ "
  3. nini2008

    nini2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ có tiền cũng không bao giờ mua lại được, đó là những kỉ niệm về một tuổi thơ vui vẻ, hồn nhiên, vô tư. Bây giờ khi đã lớn, cuộc sống sao mà chỉ thấy lo toan, suy nghĩ và bon chen.
  4. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Thèm được trở lại nơi đó, thời gian đó! ước gì mình bé lại, ước gì mình ngây thơ trở lại
    Trở lại những trưa hè trốn ngủ đi ăn trộm
    Trở lại thời thích mặc váy điên đảo
    Trở lại bên cái giếng chung của KTT
    Trở lại với cuốn Đôrêmon mà mỗi lần được điểm 10 mới đọc
    Trở lại với tuổi thơ bị nhốt trong nhà, thò cổ nhìn chúng bạn nô đùa ngoài sân
    ôi, ước gì mình đừng cẵn cỗi!
  5. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất...mà giờ đây đôi khi nhớ về tuổi thơ mình bật khóc...
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Tuổi thơ....
    Em nhớ gì tuổi thơ không em??? Ngày đó chúng ta khổ...em lúc nào cũng gày gò...bố mẹ rất thương em...
    Em...chị...một bữa cơm chia đôi quả trứng....em nói dè xẻn được 2 bát cơm cơ...
    Em không cần mặc quần áo đẹp...chỉ mong được ở cùng gia đình...
    CHị chưa bao giờ...cho đến tận bây giờ...nói xin bố cái gì cả.....
    Nhưng hp...nhưng thương yêu...nhưng...đó đã là tuổi thơ..
    Giờ
    Em trở thành một chàng trai. CHỊ chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như em...Tất cả vẻ thánh thiện ở em...để đánh lừa thiên hạ...
    EM sẵn sàng đánh bất cứ ai làm em tức...sãn sàng bỏ đi Nam, Ra bắc...đi...đi....và không nghĩ gì...
    Chị không còn có thể chia đôi cho em quả trứng...Em giờ cũng không cần...
    CHị giờ cũng như em..cũng muốn đấm bất cứ thằng nào sống không ra mặt thằng đàn ông....giá mà tát em được...
    CHị nhớ tuổi thơ...vì tuổi thơ chị có người em trai...!

Chia sẻ trang này