1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho xin một góc "nói nhảm" đi!!!!! Ai thích "nói nhảm" thì vào đây! Ai không có gì để nói cũng vào đ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi RUABUONG, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Cho xin một góc "nói nhảm" đi!!!!! Ai thích "nói nhảm" thì vào đây! Ai không có gì để nói cũng vào đây!!!

    Trời thì mưa..... Người thì mệt..... Chả muốn làm gì
    Hê hê.... Trưa nay được ăn bún ốc . Cái status của mình ở YM hiện giờ là "Bún ốc ngon nhất quả đất!!!"
    Đang... chả nhớ ai. Nhớ mỗi.... dancing
    Chả biết nói nhảm gì nữa. Lúc nào nhớ ra cần nói gì, lại nói tiếp
  2. che1610

    che1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Nói linh tinh ah, Ruabuong lập topic này vớ vẩn thật :))
  3. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn được cùng em
    Về vùng biển vắng
    Mình sẽ sống
    Những ngày hè nhuộm nắng
    Dưới bóng dừa lả lơi
    Sẽ nói yêu em mãi
    Nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài... ​
  4. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Nghe mãi mà không thấy chán
    http://s10.yousen***.com/d.aspx?id=08EUA9DJL7I0M32BEPKWAWBKOA
    Chỉ một ánh mắt đắm đuối em trao anh ngỡ như ánh sao trên trời dưới bao tim này muôn ngàn thương yêu anh mong ánh sao trời kia ngừng mãi nơi đây anh sẽ không quên giây phút này và anh muốn mắt em mãi không rời xa .Một làn môi ấm đã lướt qua đây cho thế gian bỗng như ngưng lại những giây phút này mãi còn trong anh như sao sáng khi màn đêm dần xuống quanh đây em đã cho anh ấm lại dù bao giá băng trong tim vẫn còn người hỡi hãy luôn gần anh
    Và ... anh sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng khi anh ôm thương yêu vào lòng .Ôm tia nắng của ngày giá rét cho đời này bao ấm áp .Em như muôn ngàn giọt mưa xuân ươm tinh trồi xanh tươi thắm .Hãy đến đây cùng anh để anh mãi ấm ôm và mãi có em trong đời ..................................................mãi có em trong đời
    Chú nào hát cho mình nghe bài này, mình đổ cái rụp
    Được ruabuong sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 12/11/2005
  5. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Ô hô.... Thì nhìn thấy cái topic này ấy tránh xa ra. Đơn giản vậy thôi
  6. che1610

    che1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, đã gọi là nói nhảm thì nói gì chẳng được. Lâu lâu ko được nói nhảm ở Box82 thấy như thiếu thiếu cái gì ý
  7. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Đổ rồi thì đổ tiếp thế nào được nhỉ?
  8. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đang cần tuyển gấp xe ôm chất lượng cao , cung đường từ Chùa Bộc tọt đến Học Viện TC ,( căn bản đi xe máy thì phải dắt lên tầng 5 chịu không thấu, xe buýt thì xỉn lun) chi tiết xin liên hệ PI EM cho ThuZet , YM: QAZMLP82
  9. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Không ai thích nghe bài hát này giống tớ à?
  10. che1610

    che1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    cho tớ 1 cái giá, có phụ cấp và bảo hiểm gì ko? Else Bus is best :))

Chia sẻ trang này