1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho xin một góc "nói nhảm" đi!!!!! Ai thích "nói nhảm" thì vào đây! Ai không có gì để nói cũng vào đ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi RUABUONG, 12/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đã nhận được 1 tin mà chẳng bao giờ muốn nghe. Bố của một đứa bạn mình rất quý bị ung thư.
    Buồn thật!
  2. SpiritSword

    SpiritSword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Không thể bắt người khác yêu mến mình. Nên tất cả những điều bạn có thể làm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến...
    Có thể đúng khi giận dữ ai đó, nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc bạn biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác...
    Cho dù bạn bè tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm bạn bị tổn thương và lúc đó bạn phải biết tha thứ.
    Trước khi muốn tha thứ cho người khác, bạn phải tập tha thứ cho chính bản thân mình...
    Khi có một người không yêu mến bạn như bạn mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến bạn hết lòng...
    Bạn phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây...
    Phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm của mình gây ra trong một khoảnh khắc có thể làm bạn hối hận cả một đời...
  3. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Cho cả làng đọc bài thơ tớ rất thích
    Tác giả: Đồng chí Nguyễn Thế Hoàng Linh, sinh năm 1982, bằng tuổi chúng ta . Cựu sinh viên Đại học Ngoại thương (hình như đang học dở thì.... bỏ . Hóng hớt thế ). Úi giùi ui, đang hâm mộ anh này cực .
    Đọc thơ nào
    Lặng im thì cũng vừa tàn mùa đông​
    Tôi hỏi 1080
    Chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
    Chị tổng đài giọng nhu mì
    À, nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều
    Hình như là bạn đang yêu
    Không em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
    Hình như là bạn bị điên
    Vâng, điên thì mới tốn tiền hỏi han
    .............................................................
    Xong xuôi hết 49 ngàn.
    Thơ hay nhờ
  4. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Xong xuôi hết bốn chín ngàn
    Cuối tháng thì phải trả toàn tiền ngu
    Hỏi đây không mất một xu
    .....
  5. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Thích hỏi thì đây hỏi này
    Chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
    Tèn tén ten ten
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ui zời, muốn biết chuyện lông
    Cần gì gọi điện, để chồng bảo cho... ​
  7. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Lông ở đâu mà bảo với chả ban?
  8. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Lông gì nhể?
    Híc mà có thằng nào dại thế, mất 49 nghìn, ngày trước buôn với em tổng đài Viettel chả mất xu nào thế mới lạ. Về sau phát giác em ý hơn mình nửa giáp, tạch.
  9. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Dại nhờ . Xu hào già, tuy xơ tí nhưng.... ngọt nước
    Cố chịu... dắt răng tí vậy
  10. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Sợ lắm, mấy bà chị hơn đến nửa giáp có sỏi trong đầu roài, bít đâu mấy bả có chiêu gì... hại đời trai mình thì sao. Thôi chả dại.

Chia sẻ trang này