1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho xin một góc "nói nhảm" đi!!!!! Ai thích "nói nhảm" thì vào đây! Ai không có gì để nói cũng vào đ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi RUABUONG, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nè Lonely13 đáng nhẽ fải pót bài ấy pót bên topic của tớ vào topic này mới đúng chứ Rõ ràng là nói nhảm mừ Đã có vợ rùi còn ... hì hì Định bắt tớ làm lẽ á Ấy ko sợ trong giai đoạn khủng hoảng này, tớ ... nhận lời à Tớ mà nhận có khi đời trai của ấy cũng đi tong đấy Vì nể ấy trong box Kún mừ tớ nói trước, ko có sau này lại trách tớ . Còn nếu mà vẫn ... cam lòng thì báo tớ một câu nhá
  2. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh tiếp nào . Hâm mộ bạn này thế không biết
    Lẽ giản đơn
    đã bao giờ em bóc lịch
    thấy qua vô nghĩa một ngày
    rồi em ghi vào nhật ký:
    ...ngày mai như ngày hôm nay...
    đã bao giờ em hoảng hốt
    khi mình bất lực trước mình
    và em thấy trong đôi mắt
    có gì ứa ra
    vô hình
    nếu có xin em đừng sợ
    thật ra là rất bình thường
    tất cả chúng ta đều thế
    mỗi khi cần được yêu thương
    Thơ hay nhờ
  3. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Bao giờ cho đến bao giờ
    Bây giờ mười tám,bao giờ mười lăm
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Làm phát ảnh lấy khí thế.... em này là hoa hậu Puerto Rico...
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Thơ thế mà cũng hay... nghe nhé...
    Trong một cuộc sống bình thường
    Ta sẽ thấy có toàn điều đơn giản.
    Và nếu em là người vô cảm,
    Lẽ dĩ nhiên em ko biết nỗi đau
    Ở ngoài kia có những đứa nhà giàu
    Tiền chúng nó tiêu hoài hoài ko hết
    Ngoài nghĩa trang những con người đã chết
    Chẳng bao giờ ngồi dậy được nữa đâu
    NGười nông dân giờ chắc chẳng cần trâu
    Bởi vì đã có cái máy cày thay thế.
    Đừng ngồi lên bàn, bởi vì đã có ghế.
    Bàn là để đổ ăn, sách vở, đồ chơi
    Đừng tưởng ai muốn tắm mát cũng đến bể bơi
    Có khi đơn giản chỉ vì ở đó có nhiều hàng họ.
    Trông cây dừa hơi hơi giống cây cọ
    Nhưng thực tế lại là rất khác nhau
    Bị quá bóng đập vào mặt thì đau
    Nhưng đá bằng chân thì lại chẳng làm sao cả...
    Bị đánh lâu thì chắc chắn sẽ tơi tả
    Còn người đánh, đảm bảo cũng bị đau tay...
    Em thấy đấy, cuộc sống thật là hay
    Và full of bao nhiều điều mới mẻ...
    Vây ôm ấp cuộc đời em tươi trẻ
    Vần quyện nó bằng nỗi khổ, niềm vui...
    Nhưng em ơi, hãy nhớ nở nụ cười...
    Và hãy tin luôn có anh bên cạnh.
    (Còn riêng anh, thì sẽ luôn thấy bất hạnh... Amen )
    Hí hí, mình đúng là xuất khẩu thành thơ... Quả này xứng đáng đem so sánh với Tào Tử Đan chứ ko ít...
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mà có khi còn hơn ấy chứ... Tào Thực thất bộ mới sanh thi... Mình ngồi một chỗ mà thi hứng dạt dào, thi từ cứ chảy ra cuồn cuộn... =))
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    "Cô" công nhận là bài thơ của "bé" rất dễ thương, đang buồn ngủ gần chết với tiểu luận triết học đầy những tư tưỏng duy vật biện chứng mà đọc thơ của "bé", "cô" cũng phì cười tỉnh cả ngủ. Nhưng "chứng nào tật nấy", dạy mãi không sửa, người gì chẳng có 1 tẹo gì khiêm tốn cả.
  8. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    @UNA: Sự thật là tớ... cam lòng.
    @All: Chuẩn bị ăn cưới thôi bà con ơi.
  9. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thơ thế mà cũng hay... nghe nhé...
    Trong một cuộc sống bình thường
    Ta sẽ thấy có toàn điều đơn giản.
    Và nếu em là người vô cảm,
    Lẽ dĩ nhiên em ko biết nỗi đau
    Ở ngoài kia có những đứa nhà giàu
    Tiền chúng nó tiêu hoài hoài ko hết
    Ngoài nghĩa trang những con người đã chết
    Chẳng bao giờ ngồi dậy được nữa đâu
    NGười nông dân giờ chắc chẳng cần trâu
    Bởi vì đã có cái máy cày thay thế.
    Đừng ngồi lên bàn, bởi vì đã có ghế.
    Bàn là để đổ ăn, sách vở, đồ chơi
    Đừng tưởng ai muốn tắm mát cũng đến bể bơi
    Có khi đơn giản chỉ vì ở đó có nhiều hàng họ.
    Trông cây dừa hơi hơi giống cây cọ
    Nhưng thực tế lại là rất khác nhau
    Bị quá bóng đập vào mặt thì đau
    Nhưng đá bằng chân thì lại chẳng làm sao cả...
    Bị đánh lâu thì chắc chắn sẽ tơi tả
    Còn người đánh, đảm bảo cũng bị đau tay...
    Em thấy đấy, cuộc sống thật là hay
    Và full of bao nhiều điều mới mẻ...
    Vây ôm ấp cuộc đời em tươi trẻ
    Vần quyện nó bằng nỗi khổ, niềm vui...
    Nhưng em ơi, hãy nhớ nở nụ cười...
    Và hãy tin luôn có anh bên cạnh.
    (Còn riêng anh, thì sẽ luôn thấy bất hạnh... Amen )
    Hí hí, mình đúng là xuất khẩu thành thơ... Quả này xứng đáng đem so sánh với Tào Tử Đan chứ ko ít...
    [/quote]
    ơ , chimnon , kết bài này rồi đấy
    tiếp đê
  10. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Khổ chưa, mọi người... dị ứng thời tiết à mà dạo này thơ thẩn ác thế.

Chia sẻ trang này