1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho xin một góc "nói nhảm" đi!!!!! Ai thích "nói nhảm" thì vào đây! Ai không có gì để nói cũng vào đ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi RUABUONG, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 1982, Linh là một sinh viên bỗng nhiên tự bỏ học ở năm thứ ba. Lên giảng đường không sao tập trung được. Cả nghìn bài thơ chen chúc trong đầu đòi được trút ra trang giấy.

    "Thơ Linh làm cho người đọc tin. Tin rằng anh chân thành và trong trẻo. Tin rằng anh không màu mè phù phiếm. Đó là thứ thơ làm thuốc thử cho những gì sặc sỡ xoắn vặn hình thức và câu chữ, hoặc giả vờ khệnh khạng cụ non" - nhà văn Hồ Anh Thái nói về Linh. ( Paste nguyên xi trên báo )
    Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh tiếp .
    Để chồng em ứng khẩu phát nào
    Ngửi
    tôi ngửi thấy mùi thịt chó
    khi vào bếp thấy củ riềng
    ngửi thấy mùi thời gian rữa
    khi dần mất những thiêng liêng
    tôi ngửi thấy mùi ai khóc
    khi vô tình nhìn vào gương
    ngửi thấy mùi tương lai chín
    khi gieo máu xuống con đường
    tôi ngửi thấy mùi ánh sáng
    khi vò khe khẽ đêm thâu
    ngửi thấy mùi mâu thuẫn đắng
    khi tôi và tôi khác màu
    tôi ngửi thấy mùi tiềm thức
    khi không còn thấy mùi gì
    nó ứa mùi em thật khẽ
    cho dù em đã ra đi?
    Hot news: Mới rẽ ngôi tóc khác vì sợ.... hói
    Được ruabuong sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 28/11/2005
  2. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Dạ... đọc thơ bác này xong iem thấy đói lắm ạ ...
    Nhân đây iem cũng xin nàm đôi câu cho nó mấu ạ, bác nào thấy hay thì vốt cho iem vài sao cải thiện tình hình ạ
    Chiều nay em thấy đói lòng
    Mò ra ngoài cửa ngóng trông hàng quà
    Xa xa em thấy một bà
    Tay hai đòn gánh hình như là khế xanh
    Đang thèm em chén thật nhanh
    Rồi em lại thấy một anh táo giòn
    Nhìn trông có vẻ ngon ngon
    Em làm một mớ vừa tròn hai cân
    Đang ăn có chị đến gần
    "Bưởi đây ăn thử một lần không quên..."
    Làm em ăn táo chẳng yên
    Mò ra thấy bưởi phát điên cả người
    Chén hai quả bưởi đã đời
    Thì thằng bạn cũ lại mời đi ăn
    Thế là em lại được măm...
    Thơ em còn dài lắm các bác ạ, để ăn xong mấy gói bim bim em kể tiếp cho các bác nghe ạ...
  3. vungocminh911

    vungocminh911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    bài hát này Bằng Kiều hát hay nhỉ.Mình cũng thích bài này hồi đó nghe suốt ngày bài này mà không chán
  4. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục bày tỏ lòng "ngưỡng mộ" đồng chí Nguyễn Thế Hoàng Linh bằng một bài thơ nữa của đồng chí ý
    Lén
    tình cảm anh dành cho em là cái người ta vẫn gọi nôm na là nhớ
    nó khiến anh nôn nao những cảm xúc đại loại như buồn
    trong vài khoảnh khắc thời gian có vẻ ngừng di động
    và mỗi ngày nó dường như xảy đến nhiều hơn
    trong trạng thái tâm hồn nói chung không thể coi là ổn
    những nụ cười thiếu vắng và rõ ràng đã méo mó chỏng trơ
    nỗi nhớ đến khiến anh quên phải ngủ
    lúc ăn cơm, tiếng xoong nồi đũa bát lại vô tình gợi những vần thơ
    cho đến một ngày, nỗi nhớ chuyển sang một cấp độ cao hơn là đã thầm yêu
    thật ra thì trước đây anh vẫn tưởng nhầm là nỗi cảm
    đã trăm ngàn lần anh muốn gọi thành tên nhưng anh không dám
    để bây giờ anh cũng chỉ trộm thầm thì:
    anh yêu em
    Hottest news: Tối nay ruabuong, bibi_cute và look at me trên Discovery Tăng Bạt Hổ . Ai muốn "đùm đán" thì gọi vào đây: 0983072057
    Yêu cầu gọi lần thứ 1 mà thấy báo tắt máy thì gọi lần thứ 2 . Gọi lần 2 mà vẫn báo tắt máy thì cũng đừng nản chí, hãy gọi lần thứ 3 ...... Tóm lại, số máy này không bao giờ tắt máy . Nhưng đồng bào cả nước phải hết sức kiên nhẫn với Viettel
    Vẫn là hottest news: Đang nhờ đứa bạn kiếm số Vina hoặc Mobi ngày sinh nhật . Có là chuyển mạng ngay . Chả tiếc gì cái răng sâu
  5. het_sach_ca_tien

    het_sach_ca_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hic, mấy lần hẹn đi chơi với các bác toàn lỡ hẹn, ko đi được.Cứ định đi thì gặp sự cố.Có hôm đến nơi rồi nhưng ko mang theo số ĐT của các bác nên chả biết tìm ở đâu.Ở đó đông bỏ xừ, có mà tìm được nên lại về. Đợt này bận rộn đang muốn thư giãn tí , mà các bác lại toàn chơi khó em, đi vào T2,4,6 thì em chịu. Sao ko chọn ngày lẻ nhỉ?
  6. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Lén
    tình cảm anh dành cho em là cái người ta vẫn gọi nôm na là nhớ
    nó khiến anh nôn nao những cảm xúc đại loại như buồn
    trong vài khoảnh khắc thời gian có vẻ ngừng di động
    và mỗi ngày nó dường như xảy đến nhiều hơn
    trong trạng thái tâm hồn nói chung không thể coi là ổn
    những nụ cười thiếu vắng và rõ ràng đã méo mó chỏng trơ
    nỗi nhớ đến khiến anh quên phải ngủ
    lúc ăn cơm, tiếng xoong nồi đũa bát lại vô tình gợi những vần thơ
    cho đến một ngày, nỗi nhớ chuyển sang một cấp độ cao hơn là đã thầm yêu
    thật ra thì trước đây anh vẫn tưởng nhầm là nỗi cảm
    đã trăm ngàn lần anh muốn gọi thành tên nhưng anh không dám
    để bây giờ anh cũng chỉ trộm thầm thì:
    anh yêu em
    Híc... cái nì gọi là thơ hả các bác ??? Pó tay chấm mắm tôm
  7. uizuiui

    uizuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tức ý sinh thơ hehe, pà kon ( đặc biệt là tác giả ) đừng óanh nhé :
    GHÉT
    Tình cảm em dành cho anh là cái mà kẻ khác vẫn gọi vu vơ là ghét ( ứ ừ ghét anh wá cơ!)
    Nó khiến em lao đao với những cảm xúc đại lọai như hờn
    Trong vài cái chớp mắt rõ ràng là cố ý
    Và mỗi ngày dường như mắt chớp điệu nghệ hơn
    Trong trạng thái tinh thần nói chung không thể coi là tỉnh
    Những nụ cười bẽn lẽn và dường như được tẩm cafein
    Nỗi nhớ đến khiến em quên đập muỗi
    Lúc buông màn, tiếng vo ve vò vẽ lại vô tình gợi nhớ những vần thơ
    Cho đến một ngày, nỗi ?oghét? ấy chuyển sang một cấp độ cao hơn là ?ogiận?
    Thật ra thì trước đây em cũng đã làm thử vài lần
    Thế nhưng hình như chả bao giờ anh thèm để ý
    Để lần này em vẫn chỉ trôm lầm bầm
    Ghét anh ghê

  8. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.... thơ trong này hay lắm các bác ạ Không đọc phí nửa đời người Để đối lại những vần thơ bất hủ các bác uizuiui iem cũng xin làm 1 bài cho nó mấu ạ
    Ăn
    Cảm giác của em lúc này là cái mà người ta vẫn gọi nôm na là đói
    Nó khiến em nôn nao những cảm xúc đại loại như thèm
    Trong vài khoảnh khắc thèm ăn có vẻ như là liên tục
    Và mỗi ngày nó dường như xảy đến thường xuyên hơn
    Trong trạng thái tâm hồn nói chung không thể coi là đủ chất
    Nhứng nụ cười cũng trở nên uể oải đến kinh người
    Cơn đói đến khiến em quên cả....số điện thoại của mình
    Lúc được ăn em quên mọi thứ trên đời
    Cho đến một ngày cơn đói đã chuyển sang một cấp độ cao hơn là sắp .... chết đói
    Thật ra thì trước đây em cũng đã vài lần bị như thế này
    Đã trăm ngàn lần em muốn được ăn no nhưng em không dám
    Để bây giờ bọn bạn em nó cứ thầm thì:
    Em bị béo phì
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chị em ta văn chương lai láng nhỉ!!! Để nối tiếp dòng thi hứng, cũng xin đóng góp một bài vừa nhặt nhạnh được đâu đó trên con đường rong ruổi Internet.
    THẤT TÌNH
    Viết cho 1 người đã cũ....
    Trái tim em tảng băng trôi lạnh giá
    Tình yêu tôi như ngọn lửa sắp tàn
    Vô vọng cháy bao ngày bao tháng
    Lửa tắt rồi mà băng vẫn chưa tan
    Thế là hết công dã tràng xe cát
    Dĩ vãng xưa xin trả lại cho người
    Không thể khác, ngàn lần ko thể khác
    Một đêm buồn em từ chối yêu tôi
    Đời là thế, yêu đương là bể khổ
    Em cho tôi hi vọng biết bao lần
    Rồi em lại dìm tôi trong bão tố
    Và mỉm cười: đừng buồn nhé bạn thân
    Bạn thân ư? nghe sao mà chua chát
    Thân lằm chi cho khổ suốt 1 đời
    Thân làm chi khi em yêu người khác
    Thân làm gì cho tan nát lòng tôi
    Em biết ko? giờ tôi hom hem lắm
    Chiếc áo sơ mi tôi mặc hơn 5 tuần
    Chiếc áo xanh giờ đã thành màu xám
    Hôm cởi nó ra rồi, tôi sụt mất 2 cân
    Tôi bỗng thấy nhớ em như đông về nhớ rét
    Càng xa em tôi thấy nhớ vô vàn
    Càng xa em nỗi buồn thêm da diết
    Mất em rồi như đội Pháp mất Zidane
    Thôi chào nhé, em đi về phương đó
    Kỉ niệm xưa trôi như nước qua cầu
    Tôi lặng lẽ đi tìm về quá khứ
    Chỉ thấy nỗi buồn mà chẳng thấy em đâu
    Khóc làm chi, tất cả rồi vẫn thế
    Buồn làm chi cho méo mó cuộc đời
    Xung quanh ta còn đầy con gái ế
    Kiếm lấy 1 nàng rồi quên béng em thôi!
    {st}
  10. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ chồng, đang phê .
    Cuối cùng, nhìn thấy hai chữ "st" ở dưới. Chán hẳn!
    Thơ "Made in Chồng" đi chồng

Chia sẻ trang này