1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho xin một góc "nói nhảm" đi!!!!! Ai thích "nói nhảm" thì vào đây! Ai không có gì để nói cũng vào đ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi RUABUONG, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    chim non post mấy bài thơ con cóc lên đê
  2. vungocminh911

    vungocminh911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Tay ngắt lá _ Chân đá ống bơ hơ hơ!!
  3. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    He, ngày xưa tớ rất thích nghe Bằng Kiều hát bài này, sao mà hay thế. Bây giờ chẳng có ai hát cả, đĩa BK thì bị cấm tiệt roài...
  4. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hic hic, lâu lắm mới mò vào đây. Sao dạo này nhiều việc thế, bù cả đầu, chẳng nhớ nổi phải làm cái gì nữa. Bác Hồ vẫn dạy chúng ta rằng, lao động là vinh quang, lao động là hạnh phúc. Hehe, còn mình thấy làm việc là quên đi thời gian, nó cứ trôi vùn vụt mà chẳng cần để ý. Nghĩ đến thời gian lại nghĩ đến cái project. 1 con và 4 thằng mà suốt ngày chơi, đã làm cóc khô gì đâu. Chắc phải đến hết Tết thôi....
  5. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Mùa cưới có khác. Gặp cô bé nào tầm tuổi cũng nói chuyện chống lầy, Chán !!! Sao mình vẫn thích cô đơn thế nhỉ.

Chia sẻ trang này