1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho xin một mảnh đất để thử viết nên những tâm trạng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietnam_passport, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cho xin một mảnh đất để thử viết nên những tâm trạng ...

    Cho xin một mảnh đất để thử viết nên những tâm trạng của mình lúc này xem có khá được hơn không.Đến hôm nay là được gần 4 tháng rồi,mất cả xe,điện thoại,và 2 con chó,nhưng đến lần này cái cảm giác mất con chó thứ 2 này làm cho mình cứ mông lung,mất thăng bằng kiểu gì ấy,cứ buồn buồn,nhớ mỗi lần đi làm về đến nhà,nghe tiếng và nhìn thấy nó cũng nhẹ cả người,có lẽ bây giờ buổi trưa không phải về nhà cho nó ăn nữa rồi,thói quen này nó làm cho mình mất thời gian nhưng cũng vui,có thể mọi người cho rằng tôi thái quá,nhưng thú thật rằng nó là nguồn an ủi duy nhất của tôi những lúc tôi mệt,những lúc tôi buồn.
  2. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác làm em nhớ đến con chó của em quá , hic .... Con chó của bac bi mất nhưng còn có cơ may sống sót .... còn con chó của em thì ko còn nữa rồi . Hồi em đi thi DH song về nhà đã thấy nó nằm im bất động , mắt nhìn em như muốn nói điều gì , 1 giờ sau khi em về nhà thì nó đi.....!!!
    Tính em hơi sợ chó ...Nhưng chỉ có con Rech này là em ko sợ và thương nhất , Thi thoảng đi đường thấy có con nào giống Rech lại làm em nhớ nó muốn khóc .....hic
    Em thấy bác là người có vẻ Yêu chó ,,, Bac kiếm con khác về nuôi cho vui cửa vui nhà vậy ....Chắc chắn lần này sẽ ko có chuyện gì sảy ra đâu
    Chúc bac vui
  3. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này lại nhớ đến 1 người bạn! Nó cưng mấy con cún lắm, biết làm sao được chắc tại nó tuổi ''cún'' chăng???
    Ai hỏi nó dùm tôi cái! (nhớ cẩn thận và đừng có trách tui đó nha )
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hồi em học lớp 5, một lần đi học về không thấy con chó yêu quý đã nuôi 6 năm trời đâu cả, em hỏi mẹ và mẹ nói : Buổi sáng khi mẹ đi tập thể dục, vừa mở cửa ra sân thì con chó lết từ chỗ nó nằm, tới tận chân mẹ em và nó gục xuống bất động luôn." ...Em sau đó khóc quá trời, em đi học sau đó có biết gì đâu, sau mẹ em mới nói, vì sợ em học ko được, nên bế con chó đặt vào chỗ nó vẫn nằm, coi như nó đang ngủ, để em đi học cho yên. Rồi sáng hôm đó mẹ em đem con chó đi thả sông...Nó là con mà em yêu quý nhất từ trước tới giờ, khôn, giỏi, biết nghe lời, và đẹp nữa. Tội nghiệp, thi thoảng từ hồi đó tới giờ là 10 năm rồi, thi thoảng vẫn nhớ nó lắm.
    Đọc chuyện của bác, thì chia sẻ một chút nỗi buồn của bác, rồi mọi chuyện cũng qua thôi, bác cố gắng lên nhé!
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của anh này, thấy tội nghiệp quá, hết sức thông cảm! Nhưng mà cũng đừng buồn nhiều, rồi mọi nỗi buồn cũng sẽ qua thôi, vấn đề là nhanh hay chậm tuỳ vào bản thân mỗi người, sống lạc quan thì mọi việc sẽ nhanh chóng ổn hơn...Là nói chuyện của người thì thế... lại sờ lên cổ, trống trơn, nỗi buồn lại dội về nhoi nhói, xót xa... chị ơi thế là mất thật rồi! Từ hôm nọ đến giờ, cứ nhớ đến là lại tự xỉ vả mình, đáng đời lắm, cái tội đuểnh đoảng, thiếu cẩn thận... kỷ niệm của chị đó, lần đầu tiên chị về... may vẫn còn lại cái nhẫn, không lẽ lại đem cất đi, không lại làm mất nữa thì thôi... Vẫn chưa nói với chị, sợ chị buồn, cảm thấy không nên nói, nhưng mà cứ nhớ đến thì buồn lắm, hic...

Chia sẻ trang này