1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho xin một topic chat chit, đong đưa cái nèo... Dzô dzô...Vui- buồn- yêu- ghét- có gì nói hết cho x

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 29/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cái bệnh cứ tưởng chìa khoá của mình là chìa khoá vạn năng, gặp đâu cũng đòi chọc đòi vặn đòi bẻ đòi lôi. Thép đã tôi non lại còn hí háu. Vì tương lai em Trang cái đê bạn hiền thân iu.
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Thì chị cứ mở thử đi! Chất lượng kém thì ắt sẽ hỏng, hỏng cả phụ cả chính thì chỉ có nước tịt ngòi! Hết tinh vi
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chị ứ thích thử kiểu ấy Cũng vì thương bạn hiền chị thôi. Cứ để bạn lớn thêm tí nữa, sẽ chín chắn hơn nhiều
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Chị lạc đề rùi! hê hê, đây là chuyện cái xe cơ mùh!
    Việc gì fải chờ sếp em lớn thêm, lớn thêm- chín chắn là khôn lém đấy!
    Việc gì fải thương cái xe...

    Được bit sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 10/03/2005
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chị mở thử kiểu gì? Cầm chìa khoá của sếp em rồi mở á? Eo ôi không dám đâu.
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ... sao lại không dám ạ? Bạn bè với nhau tiếc gì mà ko cho chị thử cái xe xịn , cái Trang chắc cũng đồng ý thui mùh...
    Chuyện nhỏ xíu à... chẹp!

  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Long40d:
    -Lại uống quá chén rồi, thế là không tốt đâu, ở bên như thế là hư lắm đấy.
    Trích từ bài của cukhoaimoc:
    -To HCX: cho bà một lần biết thế nào là uống nhiều loại trong một trận nó có hại như thế nào. Còn theo kinh nghiệm của tôi thì vụ này chủ yếu là do cái thằng bò húc khốn nạn ấy thôi, chứ còn nếu uống "trơn" thì 3 loại này cũng ko thể có tác hại như vậy được. Uống bò húc kèm theo cực kỳ có hại cho sức khoẻ, đấy là câu của ông bác là bác sỹ của tôi nói đấy.
    Trích từ bài của Kethua:
    ----to HCX: cho lần sau bà chừa đi nhé....
    Vân vân và vân vân...
    Kiểu này thì hỏng thật, mình viết như thế mà mọi người lại hiểu là mình lăn quay lăn ngã xoài ra à???
    Buổi sáng hôm sau tôi nhức đầu như búa bổ, đòi mẹ ăn cháo tía tô và ngủ đến trưa, bị mắng một trận , còn là vì bị xoè giữa đường vì tránh đến hai con mèo chạy ngang đường. Một con thì tránh được ngay. Lại hai con mới chết. Lại có một cái sẹo mới đầu gối phải, cân xứng với cái ở đầu gối phải bị ngã tháng trước vì trèo cây khế của bà ngoại
    Chỉ vậy thôi. Còn chiều và cả ngày hôm sau phải lo cho ngày 6/3, làm sớm ngày Phụ nữ Quốc tế trong Đoàn phường.
    Online kêu ca một chút rồi bù đầu vào việc chuẩn bị kỷ niệm 1965 ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng cho Phường và Quận. Lại còn hoạt động của Tháng thanh niên, tháng 3, . Lu bu Bây giờ mới mò được vào Box, hic lăn đùng ngã ngửa vì topic chat chit này.....
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ đã bảo đồ chính vẫn nguyên mà, ai dại gì làm hỏng chìa xịn chứ!
    Mà chìa của tớ là chìa vạn năng thật, ổ nào tớ cũng mở được tất... đã bảo bạn hiền không tin thì mang ổ khoá của bạn hiền đến đây, tớ mở thử cho xem. Một phát ăn ngay. Chỉ sợ mở khoá của bạn hiền xong lại có kẻ bù lu bù loa lên ăn vạ tớ là làm toét hỏng ổ khoá của bạn hiền, người ta không mở được nữa, trong khi lí do chính là do chìa của hắn lởm.
    Ngày xưa em Bit nghịch cái chìa khoá của tớ suốt, cái hồi em ấy còn đi con Sirius ấy. Cùng loại xe nên thỉnh thoảng quên chìa toàn mượn chìa của tớ.
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi, thằng Lucke có mỗi cái chìa khoá mà cũng đem ra khoe om xòm cả lên. Thế có biết cái khoá vạn năng nó hình thù thế nào không hả... mở được nhiều ổ khoá --> nó chỉ có nhỏ xíu xiu, không gai góc, tra vào ổ nào cũng cảm thấy trơn tuồn tuột.. chán lắm chán lắm. Chìa khoá người ta chỉ cần chìa chuyên dụng, có lắp vào ổ mà không mở được vẫn có cảm giác vừa vặn, đầm tay.. có thử ngoáy vài cái cũng còn nuôi hy vọng là.. sẽ được sẽ được... .
    Thôi, có mà rèn dũa lại cho thành cái chuyên dụng đê...

  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chuck vác cái khoá chống trộm nhà ấy ra xem có mở được ko? Nếu mà ko được thì cho cái khoá lởm kia đi luôn ,bạn hiền ạ.

Chia sẻ trang này