1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho ý kiến về chú bình luân viên Thành Lương !

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi azometal_re, 08/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bogiama2

    bogiama2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có bà cụ chuyên đi ăn mày... đói quá, nằm ngủ thiếp đi, tỉnh dậy thấy mình có thai... Sau chín tháng 10 ngày mụ sinh ra một mụn con trai, mọi người trong xóm nhất trí đặt tên con trai mụ là: THÀNH LƯƠNG. Đến năm 6 tuổi cậu ta cũng chưa biết nói.

    Khi chuẩn bị đi học bỗng dưng cậu ta ngồi xem một trận bóng bầu dục... và cậu ta hét toáng lên!... Bà mẹ ngạc nhiên, thằng con trai quý tử của mụ đã cất tiếng nói. Bà rất hy vọng vào cậu con trai từ ngày ấy.
    Cậu ta lớn lên sau này được Đình Khải nhận làm con nuôi, sau 15 năm cắp sách theo học thầy ở trường VOV. Đến ngày VTC thành lập, Đình Khải Chạy chọt làm Hồ sơ, sửa đổi lý lịch cho Thành Lương thi vào bình luận viên Bóng bầu dục. Hai thầy trò thi đi, thi lại 7 lần mới đỗ ở hạng vớt, khi Ban tổ chức chiếu cố cho họ bình luận ở trận đấu sở trường: Trận đấu Trọi trâu ĐỒ SƠN năm 203 trước Công nguyên.
    Khốn nỗi thay, sau 3 năm thành lập VTC, Ban biên tập VTC mua mãi chưa được Bản quyền phát sóng giải Bóng bầu dục nào dưới địa ngục... Đình Khải bàn với Thành Lương rằng: "Con ơn, ở Việt Nam không có phát sóng môn Bóng bầu dục, thì thầy trò ta thử ngày đêm luyện tập bình luận môn Bóng đá thử xem! Vì Bóng đá cũng bắt nguồn từ Bóng bầu dục".
    Vậy là hai thầy trò Đình Khải, Thành Lương mỏi mòn 3 năm ngồi chờ sung rụng, ếch kêu! bình luận tạm Bóng đá cho mọi người xem!
    Khốn nỗi, một ngày kia trời đã tối, bà mẹ chờ mãi không thấy người con trai của mụ về ăn cơm! buồn lòng mụ mở đầu VTC, bật ti vi lên xem. Hỡi ôi mụ vừa nghe thấy tiếng thằng con quý tử của mụ gào thét bên trận cầu Bóng đá, mụ thấy kinh tởm quá, ngất đi!
    Ngày ngất đó của mụ mãi mãi không trở lại, mụ đã chết, chỉ vì thằng con trai vô phúc mà mụ đã sinh ra cho đời.
    Ước nguyện trước khi chết của mụ là: Không bao giờ thấy giọng nói độc ác của thằng con quý tử bình loạn Bóng đá đến tai mọi người nữa!
    Nhưng mụ ơi! mụ hãy yên giấc ngàn thu nhé! chúng tôi sẽ thắp hương cho mụ, cầu khấn giúp mụ để thằng con Thành Lương mau chóng theo hầu mụ!
    Chúc mụ ở cõi vĩnh hằng được an thu, không như cõi trần gian khi xem đầu VTC, và nghe Thành Lương bình loạn thì chúng tôi khác nào mụ ở dưới đó
    Kính cẩn đứng bên hương hồn mụ, xếch quần./.
  2. prusten

    prusten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    3
    Chuyện về các chú bình luận viên này thì bao giờ cho dứt, các môn khác em chẳng biết thế nào chứ bóng đá và đua xe thì khi nào không xem được ESPN hay Starsports, phải xem VTV3 với VTC2 thì em toàn phải tắt tiếng đi. Xem (nhất là đua xe) mà không có tiếng thì đúng là tức như bò đá, nhưng nghe cái hội hiểu biết hạn chế ở cái mức xem người và xe chạy, tiếng Việt thì thô bạo lải nhải còn tức hơn. Xem đua xe em bức xúc ghê gớm lắm. Cái tối thiểu là cái nhìn về các yếu tố của package "phong độ người lái, xe, lốp, đường đua" cũng chẳng biết, cứ thấy xe chạy sau xe khác là chê, xe chạy trước là khen. Thực tình... cái TV nhà em phải là số hên lắm mới chưa bị em đập vỡ vì mấy cái vụ này,
  3. kakass

    kakass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    sorry các bác nếu em có hơi quá đáng khi nói em căm thù thằng này, bình luận thì sai be bét ra mà lúc nào cũng tinh tường làm như hiểu biêt lắm, lúc BLV khác hỏi ý kiên thì tay chân múa loạn lên.
    Ngoài ra em còn không thích thằng ku Hồ Hiệp, nói gì mà như ăn cướp, cái cách nói làm người nghe rất khó chịu, ko hiểu sao mà VTC vẫn đưa lên để nói được.( tất nhiên đó là tật của ku đó rồi chẳng trách ai được, nhưng còn thằng ku Thành Lương thì ko thể tha thứ) T_T
  4. bogiama2

    bogiama2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  5. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Với phong độ hiện tại của "The gunners" thì chắc chú Lương suốt ngày mắt sưng húp.
  6. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất cái bộ răng và...nói nói...nói chẳng đâu vào đâu. Nói như một ông tướng..chẳng hiểu biết gì về bóng đá.
  7. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Cho xin 500 ảnh thằng cha Lương này cái xem răng với tóc nó thế nào
  8. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0

    Xem Arsenal đá mình thấy như là có triết lý cuộc sống trong đó.
    Mình cực kỳ thích Arsene Wenger. Nếu ngày nào đó ông ta về hưu thì không biết ai sẽ có thể thay thế được ông đây....
    Mà hình như có số phận trong đó, tên của ông là Arsene rất giống tên CLB
    Được tuan1007 sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 05/10/2007
  9. minhtuctn

    minhtuctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, em cũng không hiểu biết nhiều về bóng bánh nhưng đọc ý kiến các bác, em nghĩ chú Thành Lương này khi ra đường chắc phải luôn nhìn trước ngó sau không thì bị " úp sọt" mất. Khổ, cái mồm làm tội cái thân. Keee
  10. skywanderer

    skywanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này