1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho ý kiến về chú bình luân viên Thành Lương !

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi azometal_re, 08/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutichanbe

    cutichanbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    nói linh tinh tọi cho phát vào mồm
  2. btomatu

    btomatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu chủ đề này có ảnh hưởng gì ko mà lâu lâu ko thấy anh ấy bình luận.
  3. purhar

    purhar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy gì chứ Thành Lương là phải để anh nhận xét :
    * ngoại hình : thân ve mình hạc , đeo quả đit chai 4Diop ( có vẻ tờ ri thức ) , môi dày 5 cm
    * phong cách : người đàn ông chính hiệu , bản lĩnh , tự tin , cứ thằng nào nói mà không theo ý anh ý là anh ỳ nhảy bổ vào giữa mồm ngay ,( nói như bố người ta ý )
    * chuyên môn : lại rất có vẻ chuyên gia , phân tích rất đúng các kiểu : nào là sơ đồ thế nào ,lối chơi ra sao , hậu vệ trái chạy dọc biên với vận tốc bao nhiêu rồi thì hoán đổi vị trí ,lịch sử đối đầu thế nào ==> từ điển sống về bóng đá :))
    * hâm mộ : Man U ( có vẻ hơi nịnh đầm bác Quang Huy )
  4. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    thằng này, thằng này....
  5. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    ai có ảnh Thanh Lương post lên cái, nghe đồn đại mãi mà chưa có cơ hội gặp mặt
  6. myRadio

    myRadio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điêu!
    Năm kia chú Quang Huy yêu quái, à nhầm yêu quí bình luận chê bai ARSENAL chẳng ra gì, mẹ nó. Đến năm ngoái chú Quang Tùng lại thế. Chán các bố quá
    Chú Thành Lương thì nói như là Thánh phán ấy, nghe hoành tráng lắm. Bác Mẫn thì nghe chán bỏ mẹ ( cháu xin lỗi bác ) , rất "phiêu" mà chả ra đâu vào đâu cả, lại toàn lôi cả thơ văn, ca phú vào nữa chứ.
    Ghét

Chia sẻ trang này