1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho yêu thương

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi _Van_Du_, 14/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Van_Du_

    _Van_Du_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cho yêu thương

    Vân Du - Mẹ định sẽ đặt tên cho con là Vân Du, nghỉa là đi trong mây, bởi vì đó là cảm giác của Mẹ khi biết bé con đang lớn lên từng ngày trong Mẹ
    Giá con được thấy nụ cười của Ba khi nghe Mẹ báo tin vui bất ngờ này nhỉ, Mẹ nghĩ là lúc đó Ba cũng có cảm giác lâng lâng hạnh phúc như đang đi trong mây giống như Mẹ vậy.
    Ba lại đang ở xa, khi Ba đi Ba Mẹ chưa biết là sẽ có con, vì thế đấy là một tin vui bất ngờ nhất trong những bất ngờ, hạnh phúc nhất trong những niềm hạnh phúc.
    Mẹ hơi lo sợ vì như vậy là Mẹ sẽ trải qua thời kỳ mang thai con không có Ba bên cạnh, nhưng có lẽ niềm vui có bé con đã giúp Mẹ chiến thắng mọi lo ngại.Rồi Mẹ con mình sẽ ổn thôi phải không bé con và hơn tất cả bé con ơi, Mẹ có cảm giác Ba luôn luôn ở bên cạnh Mẹ.
    Ba hay lo lắm, ngày xưa khi chưa có con Ba suốt ngày dặn dò Mẹ phải cẩn thận sức khoẻ, cứ như Mẹ là em bé vậy
    Ba hay đi xa nên lo lắng đủ thứ cho Mẹ.Bây giờ có thêm bé con Ba càng lo hơn nữa vì thế Mẹ chẳng muốn làm Ba phải lo lắng, mỗi khi bé con làm Mẹ mệt Mẹ lại lẳng lặng đến bác sỹ, bây giờ có nơi này để Mẹ viết ra mọi điều, đây sẽ là nơi bí mật của hai Mẹ con mình, khi nào bé con ra đời mình mới cho Ba biết chỗ này bé con nhỉ.
  2. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nghe hay nhì?
  3. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thật là lãng mạn. Đây là thứ mà ai cũng mong để được có trong đời. Con cái với cha mẹ là một mối dây thật thiêng liêng và đáng trân trọng. Tôi chắc rằng cháu bé sẽ có một tương lai thật hạnh phúc. Hy vọng chị tiếp tục những suy nghĩ tuyệt vời của một bà mẹ tương lai dễ thương nhé.
    Thế giới này thật là tươi sáng.
  4. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ nghe rất tuyệt. Tên Vân Du nghe hay đấy. Hình như cho cả nam lẫn nữ đều phù hợp.
    Chúc mừng bạn
  5. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Một cảm giác thật nhẹ nhàng, lâng lâng khó lột tả khi ta đọc đôi dòng này. Ba mẹ sinh ta ra ở đời cho đến ngày lớn khôn, lập hạnh phúc với người ta yêu ta mới hiểu thêm được thế nào là niềm vui, là nguồn hạnh phúc khi cái sinh linh bé bỏng trong người vợ ta đang từng ngày lớn lên, mang đến cho vợ chồng cảm giác hồi hộp, hạnh phúc xen lẫn cả lo lắng. Có nhiều đêm vợ chồng nằm tâm sự không biết con mình sẽ giống ai, ta bảo giống ta, vợ bảo giống cả hai nhưng nhớ đừng chọn cái miệng rộng đến mang tai của ta. Con phản đối bằng việc đạp trong bụng vợ. Áp tai, sờ nắn bụng vợ, ta lắng nghe, mong cảm nhận được nhịp sống của con. Tình cảm dành cho con, phải đến lúc có con ta mới hiểu được nó bao la, sâu lắng đến nhường nào.
    a4u
    ....là lá la
    Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa
    Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực.
  6. _Van_Du_

    _Van_Du_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười lắm, tự nhiên Mẹ ăn nhiều ơi là nhiều, lại suốt ngày thèm ngủ.Cứ đi làm về là Mẹ phải lục tủ lạnh kiếm cái gì ăn, rồi lăn ra ngủ, cả nhà ai cũng cười Mẹ, vì bình thường Mẹ ăn ít lắm, sợ béo thì hết xinh mà.
    Đến khi Mẹ biết là Mẹ có bé con thì Mẹ phải thử đến ba lần mới dám báo cho Ba, Mẹ sợ nhầm.Các cô làm chung công ty cứ cười Mẹ sao mà hâm thế, có ai lại đi thử đến ba lần như vậy đâu, cả cô dược sỹ ở nhà thuốc cũng cười Mẹ vì ba ngày liên tiếp Mẹ đến nhà thuốc mua que thử.
    Hai tháng đầu sao mà bé con ngoan thế, chẳng hành Mẹ phải nôn, hay mệt.Mẹ ăn bao nhiêu, tối ngủ ngon lành, đi lại băng băng .Mẹ cứ rên rỉ với Ba: sao em ăn nhiều thế, quần áo chật hết rồi.Ba phì cười, bảo Mẹ cứ ăn đi, rồi Ba mua quần áo khác đẹp hơn cho mà mặc, cứ như Mẹ là trẻ con vậy,hừm, người ta sắp làm Mẹ đàng hoàng chứ bộ.
    Ba Mẹ suốt ngày ngồi nói chuyện về con, rồi phỏng đoán xem con là con trai hay con gái, con gì Mẹ cũng thương hết, con trai thì giỏi như Ba, con gái thì xinh xắn như Mẹ, Mẹ cũng bảo với Ba nếu là con gái thì không được thừa hưởng cái miệng rộng của Ba đâu, Ba ức lắm, có mỗi cái miệng vừa rộng, vừa sang của "người ta" mà lại chê bai suốt ngày.
    Thế bé con thích giống ai nào?

  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nghe dịu dàng và yêu thương. Lại làm cho người khác thèm có con quá Mà nghe chừng bà mẹ này nhõng nhẽo với Ba bé quá, chắc sau này Ba nó tha hồ mà dỗ cả mẹ lẫn con
    Ah mà nhân đây tớ hỏi cả nhà, người ta sinh con có chọn tuổi để làm ăn và tốt cho con ko? Tớ muốn có nhưng bố mẹ đã chẳng hợp tuổi lại còn rơi vào tứ hành xung, nên khi sinh con muốn sao cho nó hợp với cả bố và mẹ thì tốt hơn chăng.
  8. _Van_Du_

    _Van_Du_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ba lại đi công tác, xa hơn nữa, nghĩa là đã xa giờ lại xa hai Mẹ con hơn, đến nửa vòng trái đất, Mẹ nhớ Ba, đi xa như vậy chắc Ba mệt lắm.
    Mẹ nhớ lúc bắt đầu tháng thứ 3, bé con tự nhiên khó chịu, Mẹ nôn suốt ngày, cứ sáng thức dậy là Mẹ sợ vào buồng tắm, bởi Mẹ biết cứ bước chân vào đấy là cơn buồn nôn bắt đầu dâng lên. Ba hỏi Mẹ có thấy nghén chưa, Mẹ toàn nói em nôn một tẹo thôi, chỉ có thế mà Ba cứ xót mãi, chỉ ước sao được ở gần để mỗi lần Mẹ nôn còn xoa lưng cho Mẹ.Nhưng mà Mẹ dũng cảm lắm, chỉ có một mình vật lộn với những cơn khó chịu, không khóc nhè, không nhõng nhẽo, ngày xưa chưa có con Mẹ nhõng nhẽo như một con mèo vậy, con mèo lười của Ba, bây giờ Mẹ bớt nhõng nhẽo nhiều lắm rồi, Mẹ biết có một bé con còn nhõng nhẽo hơn nữa sắp ra đời, nếu Ba phải chịu đựng đến hai người nhõng nhẽo thì chắc Ba chạy mất thôi.
    Lần đầu đến khám ở Cô Bác sỹ quen, nhìn hàng người ngồi xếp hàng trước phòng khám, ai cũng ôm cái bụng to, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, thật là dễ thương. Ở ngoài cửa các ông bố trẻ thấp thỏm ngóng vào phía trong, hình như chỉ có Mẹ đi một mình thôi, vậy mà Mẹ chẳng tủi thân, Mẹ còn có con nữa chứ, không phải một mình.Cô Bác sỹ bảo Mẹ không được đi xe máy nữa, phải uống thêm thuốc bổ, phải nghỉ ngơi thật nhiều vì Mẹ không được khoẻ lắm. Cô cho Mẹ siêu âm, a ha bé con nhìn như một hạt đậu xinh xinh, cái hạt đậu đang nảy mầm trong lòng Mẹ và sẽ lớn dần lên, tuyệt vời quá đúng không con.

  9. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0

    hihiihih đọc bài viết của chị mà em cũng muốn có "bé con" quá đi
  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    To: _Van_Du_
    Nghe những điều chị tâm sự với bé con, thấy dễ thương quá...
    Chắc chắn mai sau bé sẽ là một người nhiều tình cảm, dễ yêu và đáng mến.
    Chị biết sao em nói như thế không? Vì ngay từ lúc còn trong bụng mẹ, bé đã được nghe những lời yêu thương như thế rồi. Còn hạnh phúc nào hơn khi được mẹ tâm tình ngay lúc chưa sinh ra.
    Em thích những cái tên có thanh bằng, nghe nhẹ nhàng và trong trẻo.
    Vân Du nghe hay lắm, trùng tư tưởng với em rồi đấy.
    Em chưa có gia đình, nhưng em nghĩ sau này sẽ đặt tên cho con là Vân - Đông Vân. Có nghĩa là đám mây ở hướng đông, nơi mặt trời mọc.
    Gia đình là niềm ước ao và là sự phấn đấu của mỗi người phải không chị. Em vui lây cho niềm hạnh phúc của chị và cũng cố gắng để kiếm cho mình một hạnh phúc như thế.
    Cảm ơn những tâm sự ngọt ngào ,như nốt lặng giữa nhịp sống ồn ào và ngột ngạt.

Chia sẻ trang này