1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho yêu thương

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi _Van_Du_, 14/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết từ family có nghĩa là gì không?
    Có 1 câu chuyện về: Định nghĩa từ ?oFAMILY?!!!
    FAMILY = Father And Mother, I Love You!
    (Gia đình = Ba và mẹ, Con yêu ba mẹ)
    Chắc là bé con Vân Du đang muốn nói điều đó lắm...Cô chúc con khoẻ mạnh, ngoan nữa nha!!!
  2. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hơn một tháng rồi không thấy mẹ của bé Vân Du vào bốt bài nhỉ , bé Vân Du là phải ngoan ngoãn không được hư và đạp mẹ đâu nhá, làm mẹ mệt là ra đời cô oánh vào cái mông nhỏ xíu đấy . Chúc chị và bé Vân Du khoẻ mạnh và gia đình bé nhỏ của chị lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc nhé. Mà bố của bé Vân Du cũng nhanh nhanh về sớm với hai mẹ con chứ nhỉ? Mẹ và bé nhớ lắm rồi mà
    Chúc cả gia đình hạnh phúc
  3. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết của chị thân thương quá, ấm áp quá , làm em , một đứa con gái sống xa nhà chỉ muốn được "bay" ngay về bên bố mẹ .
    Lâu rồi chị chẳng post bài , chị và bé Vân Du sao rồi ? Vân Du có làm mẹ vất vả nhiều không ?
    Em tin , Vân Du chắc chắn sau này sẽ là một cô bé ngoan , xinh và sống rất tình cảm nữa .
  4. _Van_Du_

    _Van_Du_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mẹ mới có thời gian quay lại đây và viết cho con, trán dô bướng bỉnh của mẹ ơi sao mà mẹ yêu con đến thế.
    Bây giờ con đã ngoan ghê lắm rồi, ngoan đến nỗi không có em bé nào ngoan hơn con được. Vậy mà lúc mẹ sắp sinh con thì con bướng bỉnh quá,quá một tuần sau ngày dự sinh con vẫn không chịu ra đời, cứ năm yên ấm trong bụng mẹ, còn mẹ thì lo đến mất ăn mất ngủ.
    Khi cô Bác sỹ bảo mẹ: "phải mổ thôi em ạ, hết ngày hôm nay mà không nhúc nhích gì thì phải mổ thôi", mẹ sợ hết hồn, mẹ nhát lắm, mẹ sợ đau, mà lại chẳng có Ba ở đấy.
    Vậy mà không hiểu sao khi ký giấy đồng ý phẫu thuật thì mẹ lại đánh dấu vào ô : gây tê. Mẹ muốn được nhìn thấy con ngay khi con vừa chào đời, muốn ôm lấy Vân Du bé bỏng của mẹ, muốn hôn lên gương mặt bé con mà mẹ chờ đợi bao lâu nay
    Cô bác sỹ vừa nói: "chị bắt đầu mổ nhé" được khoảng hơn 5 phút thôi mẹ đã nghe thấy con khóc ầm lên, trời ơi con gái mà khóc to thế, náo loạn cả phòng mổ
    Trước khi mẹ chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi thì người ta bế con đến cho mẹ, con nằm lút trong cái khăn bông trắng tinh cặp má tròn xoe, ửng hồng, mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành.
    Mẹ hôn nhẹ vào má con rồi thiếp đi trong cảm giác hạnh phúc ngập tràn
    Cám ơn mọi người đã quan tâm đến mẹ con Vân Du

  5. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mẹ tròn con vuông .
    Chị post hình Vân Du lên cho mọi người ngắm với nhé . Nhẽ ra " đàn bà đi " biển " có đôi " , chị chỉ 1 mình vượt cạn , mẹ bé Vân Du thật dũng cảm . 2 bố con Vân Du thật may mắn có được 1 người vợ , người mẹ như mẹ bé Vân Du . Tặng mẹ bé Vân Du 5 ***** và 5 ***** vào topic này , hy vọng 2 mẹ con luôn vui vẻ và hạnh phúc cùng....bố nhé ! Muaz.......bé con 1 cái thật kêu này
  6. _Van_Du_

    _Van_Du_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Và thế là con hiện diện mỗi ngày bên mẹ.Mẹ đã gần như không ngủ được, lúc nào mẹ cũng nằm quay về phía cái nôi con nằm, vươn tay qua nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, con rất hay cười khi nằm ngủ, mẹ thấy con như một thiên thần.
    Mẹ không hiểu vì sao mẹ lại có đủ sức khoẻ để suốt ngày chăm con trong thời gian khó khăn này, mẹ ăn ít, ngủ cũng ít và vết mổ làm mẹ đau rất nhiều,nhưng mỗi khi con cựa mình thức giấc, bất kể ngày hay đêm mẹ đều tới bên cạnh con ngay. Mẹ muốn tự tay làm cho con tất cả mọi thứ, bé con của mẹ còn bé bỏng quá, được che chở con, được chăm sóc con mẹ thật hạnh phúc, lúc nào mẹ cũng muốn đặt con trong lòng mẹ.
    Từ ngày mẹ sinh con nhà mình hôm nào cũng cắm một bình hoa hồng vàng, không hiểu vì sao mẹ lại nghĩ mầu vàng rất hợp với con và mẹ muốn con khi lớn lên sẽ giống như một bông hồng vàng, nhỏ bé, dịu dàng, tinh khiết nhưng cũng rất rực rỡ, tươi vui.
    Tieuadi: thanx

Chia sẻ trang này