1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi mastermind, 15/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    to decacvn:sao tự nhiên hôm nay anh lại khen em vậy? chuyện lạ đó nha, hay là muốn lấy lòng em để em đãi anh ăn rươi hả? còn lâu nha ông anh hihi
  2. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy sao em lại nói vậy đấy là anh nói em so với chị trangphuong đấy thui chứ em còn phải cố gắng nhiều hơn chứ đừng tưởng anh khen thế là sướng phổng mũi nó nổ cho đánh cái đụp bây giờ thì chết anh ,cố gắng lấy dây cao su buộc mũi lại em nhá cố gắng kìm hãm nó lị chứ đừng như CHU VĂN QUYỀNH trong đất và người nhá hiiii chắc là em tức mình lắm đây híc híc
    MAI sau thịt nát tình còn
    Sá chi hạt bụi cứa mòn gót chân thanhhai
  3. hienkhonhudat

    hienkhonhudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ớ...mấy tay lâm đồng nghe doạ công an đã sợ rồi. May quá Hoa thuỷ tiền nhà mình chưa bị mất. Vẫn câu khách được bà còn nhờ..........
    E hèm....Món hàng mới đây......
    Đó là thông tin về cái tay giả danh cảnh sát Paribus có bà con nào biết hắn ở đây không nhờ?
    tôi ra giá 1000 đồng việt nam!!!
    hk
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    ặ, chuyỏằ?n vỏằ em hoathuytien@ chặa ngÊ ngâ 'Ê rao bĂn cĂi khĂc là thỏ nào rỏằ"i? Làm fn gơ mà kỏằ cỏằƠc thỏ????
    TỏĂi sao chúng ta không bao giỏằ biỏt nhỏằng gơ mơnh có cho 'ỏn khi nó mỏƠt 'i?
  5. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy cái bác hienkhonhudat đến là lạ bình tĩnh để anh em bọn tui bàn nhau đã chứ,còn món hàng của bác cũng được đấy nhưng phải từ từ đã chứ ,tui phải bán được em thuỷ tiên thì mới mua hàng của bác được chứ
    MAI sau thịt nát tình còn
    Sá chi hạt bụi cứa mòn gót chân thanhhai
  6. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Sao??Các bác đòi truy nã Paribus à??thôi chết em rồi.Nhưng bác nào trả giá cao hơn đi ,em bán cho.
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  7. Paribus

    Paribus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ Tay nào dám bảo ta giả danh đấy hả???, Thế thì phải bắt thôi, bà con chú ý nếu có bất cứ thông tin gì về Tay hiền khô như đất xin báo ngay về cho tôi, hoặc mấy chú tạm quản lý chợ: Gia cát gà thiến, boy đầu bạc,
    Các thông tin chính xác và kịp thời sẽ được trọng thưởng, nếu ai cố tình che dấu thông tin sẽ bị xử lý theo luật định.
    Hừ hừ, còn mấy tay quản lý chợ kia, mấy tay buôn gian bán lận kia, dừng lại ngay. Không biết vi phạm pháp luật à!!!!
    Ceteris paribus
  8. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ÁI CHÀ CHÀ ĂN NÓI KHÍ THẾ QUÁ NHỈ KHÔNG SỢ BẢO VỆ CHỢ GHÔ LẠI À
    MAI sau thịt nát tình còn
    Sá chi hạt bụi cứa mòn gót chân thanhhai
  9. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    ấy chết ,ấy chết .Các bác có nóng thì cũng đừng bừng bừng nộ khí nhé.Nhỡ may chợ nó lại cháy thì khổ đấy ạ .Em tuy chưa đầu tư tí vốn nào vào đây nhưng cũng đang có ý định làm ăn đấy.Vả lại em nhắc bcho các bác về lợi ích của các bác là chính thôi mà .
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  10. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị tìm và bắt ngay paribú....To mồm quá!
    Hoan đầu bạc đâu rồi vác con cẩu của chú ra ngoài đường tìm hơi của paribú bắt ngay cho tớ!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT

Chia sẻ trang này