1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Choảng nhau đường phố. Làm thế nào để tránh thương tích về mình?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Choảng nhau đường phố. Làm thế nào để tránh thương tích về mình?

    Cái chủ đề này nó ấp ủ trong tôi từ lâu lắm rồi nhưng thật sự những lúc đó chưa có thời gian và kinh nghiệm để bàn đến nó. Thời gian qua có nhiều chuyện liên quan đến chủ đề này : bi cũng có,thảm cũng có thậm chí hài hước cũng có. Ngẫm thấy bản thân mình từ trước tới giờ trong các chuyến du lịch dã chiến hay ngoài đường phố cũng đã vài lần buộc phải ?ova chạm?.Hôm nay viết cái entry này như là một cái gì đó nói lên suy nghĩ của mình.

    Đầu tiên là vụ thằng bạn tới nhà mượn tiền. Hỏi thăm mới biết là do va chạm xe cộ ngoài đường khiến cái xe của hắn bị vỡ hết phần đầu và bửng xe.Nguyên nhân là nó bị ba thằng tống ba chạy ngược chiều đâm sầm vào. Đương nhiên là lỗi rành rành ở ba gã kia nhưng lợi dụng thế đông người nên bọn nó ?oăn cướp rồi la làng? và phủ đầu thằng bạn tôi một cái bạt tai nảy lửa.

    Tới vụ thằng bạn học chung cấp 3 trong một lần ngồi uống cà fê nó tâm sự rằng cách đó vài ngày nó và thằng bạn nó đi chơi rồi bị tụi côn đồ hành hung. Nó lúc đó không bị đánh nhưng thằng bạn đi cùng thì lại bị đòn hội đồng bầm dập. Cái nhục theo nó là ở chỗ nó đã và đang tập Aikido được 2 năm rồi nhưng lúc đó lại không dám nhảy vào đánh trả lại bảo vệ cho bạn !

    Rồi tới việc thằng bạn cùng xóm bị đánh tơi tả vì thằng đối thủ của nó dùng cây phang. Hôm vào bệnh viên thăm nó mà tôi không kềm đươc nước mắt khi mẹ nó cho biết nó bị chấn thương sọ não! Có thể sẽ phải sống đời sống thực vật suốt đời.Tôi bàng hoàng không ngờ từ một đứa khỏe mạnh, đã từng có thời gian tập luyện Teakwondo và bóng rổ mà bây giờ lại ra tới nông nỗi này!

    Mấy hổm rày đọc báo xem đài thấy nhiều người dân hết bị lơ, tài xe buýt đánh đập dã man trên đường phố rồi tới phiên vệ sĩ đánh người.


    Báo công an TPHCM đăng tin một người đàn ông trung niên chở con nhỏ trên đường vì bất bình tiếng còi xe buýt làm đứa con nhỏ của ông ta hoảng loạn nên đã dựng xe chắn đầu xe buýt. Sau cuộc cãi vả là cả tay tài xế và lơ xe đã dùng cây sắt đánh ông ta chấn thương sọ não. Ý kiến riêng phía tôi : Chuyện sẽ chẳng có gì to tát xé cho ra to trừ việc ông ta không phải nhân viên công quyền cũng chưa phải là một võ sư có khả năng phòng vệ cho bản thân nhưng lại dám làm chuyện như vậy . Vậy hậu quả ở đây người lãnh không chỉ mình ông ta, mà vợ con gia đình và xã hội cũng sẽ liên luỵ Tôi thật sự khi đọc bài báo này vừa thương mà vừa giận cho ông ta.


    Có lẽ ai trong thành phố này không ít thì nhiều cũng có lần bị xe buýt chạy ẩu ép văng lên lề. Thậm chí có những trường hợp bị chấn thương nặng vì bị xe buýt đụng té hay lên tiếng phàn nàn thì bị lơ xe nhảy xuống bợp tai. Báo đài đưa tin phản ánh,cơ quan công quyền cũng vào cuộc nhưng hầu như cũng chỉ theo phong trào cho có rồi sau đó đâu lại vào đấy.


    Còn về phần vệ sĩ, bảo vệ. Gần đây do nhu cầu nảy sinh và tính chuyên nghiệp cũng tăng dần trong các cơ quan, nhà máy,v?v.. .Các công ty vệ sĩ mọc lên như nấm.Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ,các công ty vệ sĩ liên tục tuyển người. Dễ thấy,tờ báo nào cũng đăng tin tuyển dụng vệ sĩ. Một tháng gần cả chục công ty ra đời nhưng đào tạo bài bản và đầy đủ về tác phong và đạo đức thì hầu như hiện tại tôi thấy chỉ có Long Hải và YuKi Sepre còn lại thì ôi thôi?đủ loại thành phần. Một thanh niên ở quê làm nông thất nghiệp , một anh thợ hồ, một thanh niên rớt ĐH, trường nghề,v..v.. cũng có thể tham gia làm vệ sĩ. Bây giờ ra đường nhìn nhiều lúc thấy hoa cả mắt vì các đồng phục của các công ty vệ sĩ. Thậm chí có công ty còn trang bị trang phục của lính dù cho nhân viên của mình. Nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói trừ việc nhận các nhân viên vào làm một cách vô tội vạ mà không có một giáo trình huấn luyện đầy đủ.

    Các công ty vệ sĩ,bảo vệ nước ngoài điền hình như công ty cuả người bạn tôi đang làm bên Mỹ thì muốn vào được thì trước đó phải trải qua quá trình huấn luyện cơ bản trong quân đội hoặc cảnh sát, có võ thuật tốt, có kiến thức về security rồi sau đó khi được tuyển vào phải trải qua 6 tháng huấn luyện về kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu?rồi khi thi đậu chứng chỉ mới được ra hành nghề.

    Quay trở lại Việt Nam,các công ty vì lợi nhuận nên chỉ đào tạo cho có khoảng chưa đầy 2 tháng cho bất kỳ người nào rồi ký hợp đồng làm việc.Đạo đức , trách nhiệm ràng buộc không có , chẳng trách những kỹ năng triệt hạ tội phạm lại được họ trút lên đầu người dân bất cứ khi nào họ thích.

    Những tin như vệ sĩ đánh người dân ở các khu Diamond Plaza, bệnh viện,..khu giải trí có thời điểm được báo đài đưa tin rôm rả.

    Gần đây thôi là chuyện một nhóm nhân viên của công ty X vào quán karaoke NaNa giải trí. Tới khi tính tiền thì bị nhân viên thâu ngân của NaNa tính sai nên xảy ra tranh cãi. Hậu quả là các nhân viên nam ở cty này bị một đám khoảng 10 vệ sĩ cuả NaNa mặt hầm hầm tay cầm gậy đánh cho gãy tay, bể đầu.

    Thành phố ngày càng chật hẹp, ý thức đi xe của người dân thì càng thụt lùi.Sự nguy hiểm đường phố ngày càng tăng cao. Tai nạn xe cộ xảy ra hàng ngày. Thằng bạn bên Nhật về nó nói một câu nghe thấy ??Dân mình hay thiệt đèn đỏ thì chạy, đèn xanh thì dừng?. Đèn xanh thì dừng ở đây có nghĩa là lúc đèn đỏ chạy đậu ra xa vạch vôi nên lúc đèn xanh thì có biết đâu mà chạy. Trong cơ quan lâu rồi có anh trưởng phòng bị tông xe trầy cả mặt và tay chân vì ?ocái tội? đèn đỏ mà dừng!

    Thế mới thấy sự nguy hiểm ngoài đường phố? không nói đâu xa.lần gần đây nhất một giáo sư MIT được DHBK HN thỉnh giảng bị tai nạn dập não rồi mới đây là cái chết của vị võ sư Hàn Quốc được công ty Thế giới giải trí mời sang huấn luyện và chỉ đạo diễn xuất cho ca sĩ Ưng Hoàng Phúc trong phim ca nhạc Sóng Ngầm.Tất cả đều là nạn nhân của TNGT. TNGT bắt nguồn từ sự bạt mạng, cái ngu xuẩn thích tốc độ, cái ngông của tuổi ngựa non háu đá.

    (Còn tiếp)
  2. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Chạy xe ẩu dẫn đến đụng xe của một số đối tượng cũng là điều khiến tôi buộc phải ?ova chạm? đôi lần. Dù không muốn nhưng tình thế cũng phải buộc phải ra đòn dằn mặt. Tôi ý thức được sức mạnh những môn võ mình đang tập nên cũng chẳng muốn gây chuyện làm gì. Nhưng tuổi trẻ thì cũng khó dằn lòng được trước những tình huống ?okhó coi?.
    Một trong số những tình huống khó coi đó là một lần cách đây khoảng 4 năm, lúc đó trời đang mưa gió ,tôi ở nhà trong học bài,mẹ tôi ở nhà trước ngồi làm việc thì 4 thằng và 1 con chạy xe hơi vào trong xóm. Hẻm xóm nhỏ ,nhà tôi ở ngoài đầu hẻm trên bậc thềm nhà có một chậu kiểng. Không biết những gã này phóng xe thế nào mà tới mức cái chậu kiểng bự vậy vỡ đôi. May mà mẹ tôi kịp thời phát hiện và bắt mấy gã bồi thường. Lúc đầu một gã xuống ăn nói lịch sự và nhỏ nhẹ ,tôi thấy vậy nên vào trong ngồi cũng chẳng muốn phải làm ầm ĩ nên cứ để mẹ tôi nói chuyện với gã. Được một lát tôi ở nhà trong nghe thấy gã chửi thề lớn với mẹ tôi và nhảy vào xe de lại chạy luôn. Tôi điên tiết chạy ra thấy mẹ tôi lúc đó bàng hoàng và không còn gì để nói nữa tôi nhảy vào chiếc xe và dùng tay giộng liên tục 4 cái cực mạnh vào kiếng bên hông xe (nhưng không bể như tôi muốn để thò tay vào lôi đầu gã ra).Lúc này tôi nhìn vào trong xe thì thấy 4 thằng mặt mày tái mét, tôi ra dấu hiệu kêu thằng vừa nói chuyện với mẹ tôi mở cửa xe xuống nói chuuyện.Gã sợ hãi tới mức mà tôi bắt gã phải xin lỗi mẹ tôi và hôm sau phải ra tiệm mua lại một chậu kiểng mới!(Sau này mỗi lần nghĩ lại mới thấy buồn cười, trứơc đó tôi tập Boxing một thời gian nhưng chưa có cái gì khác để đo sức mạnh quả đấm ngoài cái bao cát. Nhưng phải công nhận lần đầu tiên tôi biết được kiếng xe hơi nó cứng khủng khiếp!)
    Hồi trước tôi thường ra đòn thẳng tay để phản công những vụ đụng chạm nhiều thằng uy hiếp. Tôi đã từng hạ 3 thằng chỉ chưa tới 5 giây bằng đòn của MuayThai?sau này tôi thấy sức mạnh khốc liệt của nó nên sau này chỉ sử dụng thuật cầm nã để bẻ tay đối phương nhằm dằn mặt chứ không ra đòn hiểm như trước nữa.
    (Thật sự lần đó tôi phải ra đòn nặng vì một thằng trong đám lấy búa ra phang tôi.)

    Tôi nghĩ trong những tình huống đó thì tôi đúng vì tôi thường làm hoà trước mỗi khi có đụng chạm, mâu thuẫn gì đó và thường thì đối phương là những kẻ xấn xổ vào trước và lẽ dĩ nhiên lãnh đòn là hắn ta phải chịu
    Gần đây cướp giật đường phố là điều đáng bàn. Ra đường lạng quạng là mất điện thoai như chơi. Nghe bố tôi kể chính mắt ông nhìn bất lực trước cảnh một cô gái trẻ bị lôi đi trên một đoạn đường. Số là cô ta nghe điện thoại và bị hai thằng chạy tới giật, cô ta vẫn nắm chặt chiếc điện thoại nên mất đà té xe xuống đường sau đó là bị kéo lê đi. Theo ý kiến riêng tôi nếu gặp những trường hợp này thì các cô, các bà nên thấm nhuần câu ?ocủa đi thay người?. Chẳng phải là gì nhưng nó lại có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng không lường trước được.
    Dạo quanh forum võ thuật thấy nhiều thành viên tham gia thảo luận sôi nổi ở loạt bài ?oLàm thế nào để không sợ và đánh trả lại tụi côn đồ??. Thậm chí có thành viên còn đặt ra tình huống nếu lúc đó có khoảng chục thằng cầm mã tấu thì làm thế nào?

    Chiến đấu ngoài đường phố chống trả lại cái ác không phải là điều dễ dàng gì? Có rất nhiều tình huống xung quanh đó. Điều quan trọng là phải nhanh chóng nắm bắt được tình huống hiện tại để xem xét đánh giá. Chế ngự được adrenaline không phải là chuyện một sớm một chiều ,nó đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn tập luyện cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhiều người bạn tôi như kể ở trên cũng tập luyện võ thuật tại sao người thì bất động đứng nhìn bạn bị hành hung,người thì bị thương tích năng. Âu cũng là do không đủ tình táo để nhận xét sự việc xung quanh tại thời điểm đó. Ví dụ rõ ràng võ đừơng phố của giang hồ sẽ không fairplay,không lề luật,không giới hạn,không trọng tài, một khi bạn không làm chủ được bản thân thì hậu quả xấu là tất yếu. Vậy thì đá vào hạ bộ thì cũng đâu có gì là xấu đối với võ đừơng phố!

    Một phần trong các võ đừơng, các võ sinh phần lớn không nhận thức đầy đủ được các bộ thế quan trọng thế nào,các bước di chuyển,khoảng cách và lực ra đòn nên khi đụng chuyện thực tế thường ?oôm đầu máu?.Ví dụ các võ sinh khi thực tập đối luyện chống dao ,họ chỉ thực hiện nó vài chục lần rồi sau đó tự hào là dư sức đánh gục đối phương có dao ngoài đời nhưng rõ ràng khi thực tế diễn ra, họ đã phải trả cái giá quá đắt!

    Vừa qua trên forum võ thuật có một anh chàng đặt câu hỏi muốn mọi người chỉ anh ta những chỗ nào dạy võ thực dụng. Vì bản thân anh ta học võ đã đuợc hơn 3 năm rồi nhưng không cảm thấy tự tin khi đứng trước các tình huống phi lý đời thường. Anh ta cho rằng các võ đừơng anh ta học trước tới giờ chỉ mang tính hàn lâm và biểu diễn. Cái anh ta cần là có khả năng chiến đấu và hạ gục được đối thủ trong bất kỳ tình huống ngoài xã hội nào?. Đúng ,bản thân tôi xác nhận điều này là hợp lý, ngay cả lần tôi đọc được bài viết của bậc thầy võ tự vệ của Mỹ xác nhận một câu khá bất ngờ với giới võ sinh rằng việc tậpvõ bài bản ở các trừơng dạy võ không đủ giúp bạn thoát khỏi trận no đòn ngoài đừơng phố. Con số đó tới hơn 80%. Vậy suy ngược lại việc đặt vấn đề của anh chàng trong forum võ thuật trên cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu chỉ chuyên tâm tập võ tự vệ theo kiểu mì ăn liền thực dụng mà không chịu khổ luyện trải qua những ngày tháng tập luyện căn bản thì tôi nghĩ nó cũng sẽ chẳng giúp được gì bạn khi bạn đối mặt với thực tế phũ phàng. Nhưng nếu bạn là người bận rộn không có thời gian hoặc rơi vào trường hợp như anh chàng trên thì tôi nghĩ ít nhiều những cuốn sách,cuốn phim dạy võ tự vệ cũng rất hữu dụng.

    Còn khi bị vây đánh hội đồng, đối phương nhiều người bao vây bạn? Và dĩ nhiên tình huống này sẽ chẳng dễ chịu như khi tập đối luyện trong lớp võ,các đồng môn chủ yếu di chuyển và tấn công bạn phù hợp với đòn thế bạn đã biết trước. Thực tế ư, có lẽ mỗi thằng đối thủ của bạn sẽ có đầy đủ ?ohàng? trong tay như ghế ,mã tấu,gậy,vỏ chai, v..v?! Những người tập luyện lâu năm tinh thông võ thuật thì trong các tình huống này thường chọn giải pháp tung đòn dứt điểm nghĩa là một đòn ra sẽ triệt hạ đối phương bất tỉnh ngay lập tức.(Các bậc thầy Karate có những đòn tay rất hiệu quả trong các trừơng hợp này)

    Nếu bạn là người bình thường hoặc cũng đã trải qua thời gian huấn luyện căn bản thì trong những trường hợp này nên ?odĩ hoà vi quý? hoặc chấp nhận ?otránh voi chẳng xấu mặt nào? nhưng lại có thể bảo toàn thân thể. Còn truờng hợp không thể thoát khỏi trận đòn từ đám hung hăng này thì bạn nên bình tĩnh nhìn xung quanh kiếm bất kỳ thứ nào có thể chống trả. Một cây gỗ là tốt nhất hoặc có thể là sợi dây thắt lưng. Gậy thì nên phang theo đường chéo từ trên xuống,phải qua trái .Thắt lưng thì nên quơ theo hình số 8 . Một sai lầm chết người từ những nạn nhân của đòn hội đổng là tay không chống trả. Cuối cùng quan trọng nhất là nên nhận biết được thời điểm thích hợp để chạy và ra đòn không được fairplay! Hãy đánh vào những nơi có thể triệt hạ đối phương càng nhanh càng tốt.

    Thời gian vừa qua, xem báo đài thấy có một số du học sinh Việt Nam tại Nga bị băng nhóm đầu trọc cực đoan sát hại. Tôi đã xem hình chụp toàn thân về bọn đầu trọc đó. Phải công nhận là bọn chúng là một băng đảng rất cao to , dữ dằn, và luôn vác theo cây gậy bóng chày trên vai. Đối phó với bọn chúng, tôi nói thậm chí người có võ thuật tốt cũng khó cầm cự nổi huống chi người bình thường. Do đó hầu hết các nạn nhân (cả người nước ngoài không riêng gì Việt Nam) khi gặp băng đầu trọc đều bị tra tấn,đánh đập đến chết mà không phản cự lại nổi. Thiển ý của riêng tôi thì nếu là du học sinh thì nên phải tránh đi một mình vào đêm tối những nơi vắng vẻ (hầu hết nạn nhân người Việt đều bị dính vào trường hợp này) và nên thấu hiểu câu ?oTẩu vi thượng sách? . Đừng chần chờ gì nếu bạn rơi vào tình huống đó và tốt nhất là nên hít một hơi dài và chạy theo hình chữ chi càng nhanh càng tốt.

    Đó là chiến đấu tự vệ chống lại cái ác ngoài đường phố còn nếu đánh nhau vì sĩ diện cá nhân , tranh chấp danh dự giữa hai người đàn ông hay đại loại những vấn đề như thế ngoài đừơng phố thì làm thế nào để tránh thương tích về mình?

    Có lần tôi chứng kiến cảnh va quẹt xe ngoài đường và một bên là gã thanh niên to con bị áp đảo bò lê bò càng dưới đất vì một gã tấn pháp và ra đòn khá vững.Những đòn thế của gã này cho thấy gã là người chơi Quyền Anh, hàng loạt những cú đấm cận nội nhanh và chính xác khiến cho gã kia cao hơn,dữ dằn hơn phải lãnh thương tích nặng.

    Quyền Anh là môn võ khá phổ biến và tương đối dễ học thời gian gần đây, các võ đường có mặt ở khắp mọi nơi và như tôi đã nói ở bài MuayThai, hầu hết các vị võ sư đều nhận tất cả những ai muốn học, vì lẽ đó một số thành phần đạo đức thấp, giang hồ cũng trà trộn vào trong số võ sinh đó.
    Quyền Anh ra đòn và tránh né nhanh, tiếp cận đối phương rất lẹ và những cú đấm cả hai tay đều mạnh như nhau nên rất dễ kết thúc đối phương. Một khi bị dính đòn đầu tiên mà bạn bị choáng không đủ bình tĩnh để thoát ra thì tức thì hàng loạt cú đấm khác sẽ dội lên đầu bạn. Những kẻ chơi Quyền Anh thì biết một số yếu huyệt trên mặt bạn nên chấn thương nặng tỉ lệ thuận với lực đòn của đối thủ. Ví dụ đụng chạm ngoài phố thì rõ ràng là bạn không bao giờ mong muốn bị vỡ xương quai hàm hoặc gãy xương mũi! Theo thiển ý của tôi khi va chạm ngoài đường mà gặp những kẻ đã tập về Quyền Anh thì cách hay nhất để tự vệ cho mình là chỉ dùng đòn chân tấn công vào đầu gối của đối phương và nhảy tránh né khỏi phạm vi tầm với của đòn tay đối phương và tung những đòn chuẩn huyệt để hạ hắn ngay lập tức (vì phần lớn những kẻ có thời gian tập luyện Quyền Anh thừơng rất khoẻ, sức như trâu) nên bạn lần quần với họ là sai lầm chết người.

    Quay trở lại vấn đề chính,bạn là người chưa từng trải qua khoá huấn luyện nào, một ngày nào đó bạn gặp một trong các tình huống trên, bạn sẽ phản ứng ra sao?
    Đánh lộn ngoài đường phố nó ảnh hưởng rất lớn về mặt thể chất có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng : chết, sinh bệnh tật (vô tình bị đánh trúng huyệt , kinh lạc), trầy xước mặt mũi,xuất huyết nội .v..v? nên tôi khuyên bạn nên bằng mọi cách tránh xô xát. Nếu gặp những tình huống trên nên bình tĩnh dựa vào từng hoàn cảnh mà ra quyết định thích hợp với mình.Bình tĩnh (cả về tinh thần lẫn giọng nói) vừa là lá bùa hộ mạng cho bạn vừa làm đối phương dè chừng, e ngại.
    Dạo gần đây tôi thấy rộ lên phong trào sắm ?ođồ chơi? dành cho người lớn. Một số món đồ để phòng thân như : bút phóng điện, bình xịt hơi cay,v..v? có xuất xứ từ Trung Quốc được khá nhiều các bạn trẻ mua để phòng thân.Thiết nghĩ đó cũng là một giải pháp thực dụng để tự vệ cho mình trước những tình cảnh ?ophiền toái?.


    P/S : Bài viết chỉ đứng về phía ý kiến thiển cận của tác giả , không phải một bài chỉ dạy kỹ thuật hay ?omúa rìu qua mắt thợ?.
    Ferderline pham
  3. Hong_Vien_Anh

    Hong_Vien_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.014
    Đã được thích:
    0
    Muốn hạn chế tối đa thương tích về mình thì phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố : Khả năng của bản thân mình , sức khỏe khi đó của mình , kinh nghiệm của mình , khả năng của đối phương ( một hay nhiều người ) , ngoài ra còn lệ thuộc rất lớn vào hoàn cảnh , địa điểm , không gian và thời gian khi xảy ra những chuyện đó nữa .
    Biết mình biết người , trăm trận trăm thắng . Giả sử tuy không có thắng được đối phương nhưng bản thân mình sẽ hạn chế được rất lớn thương tích về mình , trong đó kinh nghiệm chiếm một phần rất quan trọng .
  4. le_viet_anh

    le_viet_anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, đúng là rất hay khi lập cái topic này . Nói chung thì cuộc sống càng ngày càng phức tạp nên mình cũng chịu nhiều chuyện lắm . Về chuyện va chạm đường phố thì gần như ngày nào cũng có trên đất Hà Thành này . Mình cũng từng phải chạm chán một vài lần rồi, rất may là chỉ "xây sát" tí chút thôi. Do lần đầu choảng nhau với cái thằng đầu trộm đuôi cướp ấy, nó to con hơn mình một cái đầu , hơn mình đến 11 tuổi ấy. Nhưng mình chơi rất đẹp đúng với "tinh thần thượng võ" , nào là ban đầu chơi tay không, nó không chơi lại mình nó lao đi tìm dao , may mà không có con dao nào, sau đó là đi tìm gạch đá ném, nhưng mình vẫn chơi đẹp dùng tay không, sau đó đến chiêu cuối cùng là nó dùng bát đập rồi lấy mảnh vỡ đâm mình nhưng không trúng cái nào cả, may quá .Bài tập tránh vũ khí ngày xưa học giờ mới thấy tác dụng Cuối cùng là hắn gọi đồng bọn đến thì mình gọi 113 và thêm 2 thằng bạn nữa. May mà hôm đấy không gặp phải bọn cầm mã tấu đánh hội đồng.
    Sau lần này mình rút ra kinh nghiệm là "đánh nhanh , thắng nhanh và...chuồn nhanh" là ổn nhất chứ không thì cũng mệt lắm các bác ạ. Cố gắng ra đòn hiểm cho nó ngủ luôn rồi mà về chứ ở lại dể bị dính chưởng lắm vì chúng đông quá . Mình không phải là Triệu Tử Long hay Quan Vân Trường đâu...
    Thế nhé: Đánh nhanh , thắng nhanh và chuồn nhanh . Không nhân đạo gì với mấy cái thằng du côn ấy cả, nó có chết hay bị tàn phế là xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng cố gắng đừng để dính đến pháp luật nhé . Chúc may mắn
  5. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    theo kinh nghiệm của tôi :
    1. " ông ăn chả, thì bà ăn nem " : nó xài đồ thì mình cũng xài đồ : gạch, bơm, ghế, cốc ..... có gì phang nấy. Chứ tay ko bắt giặc thì chỉ có " thiệt thân " hay chỉ tồn tại trong phim ảnh thôi.
    2. Đừng có anh hùng trong trường hợp bị tụi nó xách đồ " lùa ". Anh hùng đứng lại nó dập cho bầy thây, thân xác hoang tàn mà dại .......
    3.Đụng chuyện, chờ nó ra đòn trc rồi " hậu phát chế nhân ".... có gì " đồn gọi " hay " bỏ của chạy lấy người " thì còn được bà con phố phường thương tình mà bảo quản đồ cho.
    ----------------------------------------------------------
    Võ thuật : http://360.yahoo.com/trung_tiger_9702
    Nhân nhượng là tự sát >>> <<< Độc ác là huy hoàng
  6. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Ồ hay quá vừa đọc bài này trong Blog của chủ nhân rồi lại được diện kiến ở đây!
    Có duyên quá!
    Mà cũng hay thiệt! 4 Reply chất lượng ở trên đều là 4 cao thủ già cóa, trẻ coá trong võ thuật! Chắc già nhất là sư phụ mình: Hồng Viên Anh!
    Mỗi mình đếch biết võ (cũng ko hẳn, vì chỉ tập đc coá 1 tháng với sư phụ Viên Anh nhưng cũng tiến bộ khối, giờ ko có thời gian và điều kiện tập - xin lỗi sư phụ).
    Mới đc Lão M thả nick, Reply 1 bài cho NIck thở...
  7. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Bài viết với tôi đúng là chỉ dạy kỹ thuật thật đó!
    Vote cho bài viết và cho NavySeal 5* vì tội....viết hay!
  8. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười thật!
    Vote cho Navyseal cũng lắm chuyện lạ: Vote 5 * thì máy báo xin lỗi và xin lỗi cả Font, vào View --->Charactor Encoding cũng bó tay đíu hiểu lỗi gì!
    Đến khi Vote 4* thì chuyện xảy ra tương tự!
    Xuống bếp làm 2 cái Scotti rồi lên Vote 3* thì máy nó báo: bình chọn của bạn đã đc gửi đi!
    Ko thể hiểu nổi, thời thế đảo điên roài, ai bít nói cho e cái...
  9. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    @anh Viên Anh
    @all
    100 % các vụ xô xát ngoài đường , ta đều không biết đối tượng là người thế nào , võ vẽ ra sao, trình độ thế nào, theo thiển ý của nothing, câu biết mình biết người , chỉ đề dành cho anh em tập võ thể thao , thi đấu thành tính
    bôn ba giang hồ đã lâu , anh Viên Anh chắc hẳn có rất rất nhiều kinh nghiệm , nhưng nothing chưa bao giờ thấy anh nói về điều này ( anh giấu nghề nhá ) .
    vậy thì chắc chắn 100% rằng , câu nói biết mình biết người không thể sử dụng trong trường hợp phải xô xát ngoài đường
    vậy theo anh em, tinh thần nào , chiến thuật nào , nên được sử dụng trong trường hợp này
  10. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để tránh thương tích àh : luyện chạy tốc độ 100 m vượt chướng ngại vật ..he..he...

Chia sẻ trang này