1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Choảng nhau đường phố. Làm thế nào để tránh thương tích về mình?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    lúc tập chạy xong , thể lực dồi dào, lại không nghĩ tới chạy nữa , he he he , thế nó mới phức tạp anh dong bai à
  2. Hong_Vien_Anh

    Hong_Vien_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.014
    Đã được thích:
    0
    _____________________________
    Không phải bạn ạ , câu nói đó bao gồm tất cả khi ta có một con mắt , một bản năng và một sự đối phó đối với những tình huống như vậy .
    Kinh nghiệm thì hơi khó nói bạn ạ , bởi ngay từ trước đến nay khi cùng đụng chuyện với nhiều anh em thông thạo chuyện đánh đá nhau ( đó là bên quân mình ) nhưng nhiều khi người này được mặt này , người kia lại được mặt khác . Nói tóm lại , những chuyện như vậy thì không chỉ cần một người có khả năng đánh đá đâu ... mà còn cần một cái đầu nữa .
    Câu nói đó đúng trong mọi chuyện va chạm , trong đó có cả đến 100% trong va chạm ngoài đường nữa đó bạn à .
  3. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    @ anh Viên Anh :
    em đặt vấn đề về chuyện bỗng nhiên va chạm ngoài đường, không có bất kỳ 1 sự chuẩn bị nào về mặt tâm lý , lẫn thông tin về phía đối phương ( đa số anh em đều gặp phải trường hợp này ) , anh Viên Anh thì khác, anh đã có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện phải đối phó với những tình huống như thế, nên mọi chuyện đối với anh đơn giản hơn nhiều ( em mới đụng có 1 trận mà cũng thấy sáng dạ hơn tí ) . kinh nghiệm là vô giá .
    trong trường hợp đột xuất phải đụng tay chân với 1 người lạ, thì câu biết mình biết người , không thể dùng, vì làm sao mà biết , 1 trận xô xát kết thúc rất nhanh , nếu ôm nhau vật vã cũng chỉ chưa tới 3 phút ( vì bà con can ra ) . ý em đang muốn hỏi về vấn đề này
    em nghĩ rằng với những người chưa có kinh nghiệm, đừng đưa cho họ thông tin, sẽ gây những phản ứng tâm lý không cần thiết,
    còn đặt chuyện về 1 tập thể
    không cần ai xác nhận, rằng câu đó hoàn toàn đúng 100% , không 1 người tướng nào đem sinh mệnh của anh em ra thử hay đánh cược cả,
  4. Hong_Vien_Anh

    Hong_Vien_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.014
    Đã được thích:
    0
    _____________________
    Khi va chạm ngoài đường hay kể cả là ở nơi đâu cũng vậy ( kể cả là trên võ đài ) ta đâu cần một chút thông tin gì ? Chả cần biết đối phương có võ hay không ? Có dao hay có súng ? Cái vấn đề chính là đối phương có cố tình dẫn đến xô xát hay không ? Có nghĩa là họ gạt bỏ yếu tố hữu nghị của hai con người với nhau , vậy thì hãy hành động nhanh và hiệu quả . Nếu đủ khả năng thì dùng chân tay không , không thì dùng gậy gộc , gạch đá ... Làm sao cái kết quả chính yếu là ta sẽ phải thắng đối phương , điều đó cũng chẳng khó lắm bạn ạ .
  5. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    À,mình hiểu ý của nothing_can`t_change rồi.
    Vấn đề rất dễ biết đối phương khi đụng chạm ngoài đường là người thế nào?
    Người có võ nghệ tốt thường rất bình tĩnh,ăn nói và cư xử rất bình tĩnh và nghiêm. Tướng và bước đi rất thoải mái và tự tin.
    Còn những kẻ thô lỗ ,kệch kỡm ,chửi thề , làm um lên,muốn dùng nắm đấm ngay lập tức... thì thường là những kẻ "trói gà không chặt" hoặc tập tành được vài đòn thế nào đó từ các võ đường.
    Muốn biết đối phương lúc đó thế nào thì hãy nhìn thằng vào mắt anh ta,nếu đồng tử giãn to tức là anh ta đang lo sợ và không có ý định tấn công,mặc dù có thể đang cầm vũ khí trên tay.
    Ngược lại đồng tử co lại thì bạn hãy chuẩn bị "đánh phủ đầu" anh ta ngay lập tức!
  6. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
  7. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Em thấy những điều trên không đúng lắm. Những thằng hùng hổ,chửi bới om sòm.....ko hẳn là những thằng không có nghề. Vì ngay cả anh em trong box này em dám chắc không ít bác ra đường mà va chạm cũng tương đối hùng hổ đấy.....
    Thứ 2 là nó có không có nghề đi nữa chắc gì nó đã trói gà không chặt hả bác....
    Thứ 3 là cái trò nhìn đồng tử ....em chẳng tin đâu, nhiều thằng nó chẳng co chẳng dãn đồng tử nó xiên luôn thì sao . Hoặc những thằng đeo kính râm hay mắt chột thì khó mà nhìn được vào đồng tử nó đấy.!
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mình là đứa cực ngại chuyện va chạm, nhưng đôi lúc bất đắc dĩ cũng phải để phần Con lấn át phần Người (nói chính xác là thế) trong một hai lần đụng chạm linh tinh.
    Ủng hộ ý kiến đã xác định không tránh được xô xát thì phải ra tay không cần phải tính toán, vì đánh nhau ngoài đường khác xa so với thi đấu thể thao. Tuy nhiên, nếu có cơ hội thì nên tránh tối đa,vì hậu quả của những vụ như thế này không bao giờ có thể ngờ được.
    Kinh nghiệm của mình là:
    -không được sợ, vì nếu sợ sẽ kích thích tâm lý đối phương khiến bản thân mình bị hành hạ , đánh đập hơn là chống cự lại.
    -không được đẩy chuyện va chạm bình thường đến chỗ xô xát nếu cảm thấy còn cứu vãn được.
    -luôn ý thức được mình đang trong hoàn cảnh nào. Giả sử đi cùng bạn gái ở một chỗ xa lạ thì nhịn nhục một chút chẳng bõ bèn gì, sỹ gái là dễ thiệt thân, thiệt cả bạn mình, hay phát hiện thấy sắp bị vây thì kiếm đường tránh càng nhanh càng tốt.
    -tỷ lệ của một nhóm quây một người là: 1 cầm đầu, 4, 5 đi theo uy hiếp nên tranh thủ khống chế thằng hung hăng nhất, hoặc nịnh nó một chút, chẳng sao cả!
    -ở địa phương mình biết thì nên quan hệ rộng, có chuyện gì dễ dàn xếp.
    -đối phương là 1,2 đứa mỏng cơm hơn mình thì lao vào chiến thật lực, đánh thằng nào đánh dứt khoát, không chửi bới, la hét, cứ lẳng lặng đánh bao giờ nó nằm hẳn xuống thì thôi.
    -cảm thấy ăn được thì làm nhiệt tình, không được túm áo túm tóc lôi thôi, nó vung một cái trúng chỗ hiểm là mình toi.
    .....
    Còn quan điểm của mình là luôn tươi cười, mềm mỏng, tránh va chạm tối đa, không thể hiện mình khi ở chỗ đông người. Ý thức cảnh giác khi chơi bóng đá, va chạm giao thông, đi với bạn gái, một mình vào chỗ có nhiều đối tượng bất hảo...
    Chúc các bác luôn mạnh khoẻ và yêu đời!!!
  9. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Tuổi anh năm nay vừa gần 5 chục. Là một người khá tiếng tăm và nổi trội trong cái giới anh chị đất Hà Thành. Chất chác đầy người, đi đâu cũng đàn em đông đúc cùng với không ít những thành tích vào tù ra trại, anh trở về để người đời gán cho anh cái biệt hiệu Bộ Đội Già, anh em tôn trộng đặt cho anh hai chữ Đại Ka ?
    Lẽ ra, anh đã có thể dừng với cái thời điểm đó như một con ngựa bất kham chồn chân để biết ngày mỏi mệt, dừng lại thật đúng lúc và nghỉ ngơi sau cả chặng đường dài? Thế nhưng một ngày anh đi đường rồi bị một chiếc taxi va quệt, máu yêng hùng nổi lên anh lôi cổ lái xe, một thằng oắt con bé tí teo với đôi vòng kính cân ra đấm đá cho dù nó đã sợ sệt xin tha? Đánh đấm một hồi, vừa kịp quay đi để thoả mãn với cái máu cục súc đang dâng trào trong người thì cũng là lúc thằng ?onhà quê? đeo kính cận mà anh vừa đánh, vừa chửi đó kịp rút trong xe ra một con phóng lợn và ?
    Đám ma anh hôm nay đông lắm, dân bộ đội dân anh chị đến khá nhiều. Người thắp nén nhang, người phúng chút tiền. Đưa anh lên Văn Điển, ngồi hút điếu thuốc, anh em tụ tập ngồi dăm ba câu chuyện. Người thở dài bảo ?oSố nó đen? người thì kêu ?oNăm nay chắc nó bị sao La Hầu chiếu? Còn tôi, tôi bảo ?oTại anh, anh không biết điểm dừng??
    Việc tang lễ xong, anh em bạn bè mỗi người lại một việc. Ai cũng lại trở về với nhịp sống hàng ngày. Những người ở lại, chẳng còn ai, ngoài chính gia đình anh?
    Và đêm nay, còn ai ? Ai ở lại, ngoài anh ...
    (Copy từ: blog of Mr. Lee)
  10. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Chào bác,
    1. Tôi rất thích đoạn trên, bác có thể copy cho anh em xem cái blog ấy ở đâu ko, để anh em đc mở rộng tầm mắt.
    2. Hạ gục thằng oắt con mà để nó lồm cômbò dậy rút phóng lợn ra thì theo em, chắc Đại Ka nương tay khi tẩn nó. Còn theo em, đã tẩn thì ko cho nó về quê luôn. Đến mấy tháng sau còn phải nằm nhà thương, đừng nói là ngay lúc ấy còn bò dậy được
    3. Ý nghĩa của câu chuyện này rất hay, đúng, đâu là điểm dừng? Có thể với ng này, điểm dừng là bỏ đi ngay khi va chạm, với ng khác, điểm dừng là sau khi hạ gục đối thủ no đòn. Còn với ng khác nữa, điểm dừng là sau khi tăng thêm cho Văn Điển một thành viên nữa!!!

Chia sẻ trang này