1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Choảng nhau đường phố. Làm thế nào để tránh thương tích về mình?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    http://au.blog.360.yahoo.com/blog-8dXR3_IncqMfScMFUpndHk4YiIA-?cq=1&p=7998
  2. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Đã xem, tks bác nhiều
  3. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    mỗi người một con đường bác à, đối với tôi, tôi sẽ dùng mọi khả năng để thuyết phục , nói chuyện nhỏ nhẹ lễ phép , nếu vẫn còn bố láo với tôi , thì nó chỉ có 1 con đường chết mà thôi, và tôi đồng ý với ý kiến thành viên của box này, chỉ 1 đòn mà thôi , nhiều lắm là 2 . và sẽ không còn 1 chút gì gọi là con người trong tôi khi tôi quyết định xuống tay, nói 1 cách khác, như 1 con thú , thú tính . và chỉ đánh vào mặt, yên tâm không bao giờ chết,
    đã không chết thì cái gì cũng có thể giải quyết được,
  4. pham_thuong

    pham_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    wuày. đánh vào mặt mà ko chết... em thấy trên mặt toàn huyệt chết, các đường kinh mạch chằng chịt: cung mày, gò má ngoài, sống mũi, trên môi trên, dưới môi dưới, ngang cánh mũi, ngang đuôi mắt, dưới dái tai,... anh đánh vào mặt lỡ nó ko chết cũng bị biến dạng mặt mày, tạo nghiệp quả...
    mà nó ko chết thì nó tìm mình giả thù thì sao?
    em là em cứ xin lỗi từ đầu. nó có xủng cồ thì đưa tiền, đưa xe cho nó. jữ mạng làm trọng.
  5. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    hehe huyệt chết là cái huyệt nào vậy?
    + cung mày thì có cais gì chết người ?
    + gò mà ngoài làm sao mà chết
    + sống mũi cũng không dễ chết được
    + môi thì lại càng không chết dù có trúng Nhân trung hay Thừa tương vẫn sống nhăn
    + ngang cánh mũi có cái khỉ gì vậy?
    + ngang đuôi mắt chắt chỉ cái Thái dương hehe không dễ chết thế đâu
    + dưới dái tai thì mông lung quá hehe phét lác cả bài
    +Nhà em ngheo em "éo" có "xiền" cho thằng/con nào cả em giữa mang đi hehe.
  6. pham_thuong

    pham_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    em sợ rồi, ko dám nói nữa đâu
  7. LING_XIAOYU

    LING_XIAOYU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái đề topic của bạn Navyseal có vẻ là 1 câu hỏi hơi bị "ngơ",đọc bài thấy hóa ra rất hiểu biết.Ở Hà nội có chỗ luyện Muay nào ko ông bạn?tôi từng chơi với vài người tạp muay nhưng mà cái địa danh mà tụi nó tập xa tít chả nhớ nổi tên.Tôi rất may mắn đc họ chỉ cho 2 kỹ thuạt mà đáng ra fải dùng máu của mình để mua(họ nói tự nhận ra trong lúc ăn đòn của đói thủ chứ thầy cũng ko dạy).
    Theo tôi đã chiến đấu ko thể ko dính đòn,ko dính đòn thì ko gọi là đánh nhau mà là mình ỷ mạnh hiếp yếu mất rồi.Tôi đôi khi cũng vô tình hạ đối thủ của mình trong 1 đòn nhưng tui ko tính đấy là đánh nhau. trường hợp như vậy thường là do mấy thằng điên trình thấp tự nhiên tấn công mình bất ngờ,những thằng vậy là có máu chiến mà ko có năng lực chẳng đáng để tâm. Thắng như vậy vốn dĩ ko fải mình giỏi mà tại đối fương kém.
    Nghe giọng bạn thì chắc là cũng có suy nghĩ như vậy ?^^
  8. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn câu hỏi của LING_XIAOYU
    Thật sự thì mình dẫn dụ vấn đề đó vào trong bài viết của mình đó là để chứng minh bản thân mình cũng từng là nạn nhân của nạn côn đồ đường phố chứ không riêng gì những nạn nhân trong bài viết. Đúng là đánh nhau rồi đánh gục đối phương ngoài đừơng thì chẳng là điều đáng tự hào gì đối với mình và sau đó có thể lên giọng chê đối phương là những kẻ yếu hay dở.
    Kể ra thì vấn đề đó là như sau :
    Hôm đó đi làm về ngang qua chỗ đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh ,Q1 thì mình bị một xe tống ba chạy ẩu ép mình suýt ngã và trầy cái bửng còn họ thì cũng bị bể bửng. Lúc đó nhìn kỹ cả ba đều là công nhân một xưởng nào đó(có đội mũ bảo hộ màu vàng,quần áo lấm lem,một người cởi trần,và một số dụng cụ trên xe). Mình thì đang điên tiết vì bọn chúng chạy ẩu làm trầy bửng và chưa kịp nói gì thì hai thằng ngồi sau nhảy xuống chỉ mặt mình và chửi thề và bắt giải quyết cái bửng bể.
    Cãi nhau một hồi thì một thằng cầm cái mũ bảo hiểm ném vào mặt mình.Bất ngờ nên mình dùng tay cản ra rồi (lúc đó cũng không giữ được bình tĩnh nữa) nên ra đòn đánh gục thằng vừa ném và thằng bên cạnh ngay tức thì.Thằng thứ 3 lúc này vẫn còn ngồi trên xe thấy vậy cầm cây búa trên xe nhảy xuống. Mình thấy vậy nên phóng tới tấn công ngay lúc nó vừa bước xuống xe.
    Hai thằng bị xuất huyết nằm quằn quại trên đường, thằng cầm búa thì có lẽ bị gãy tay.Sau đó mình lấy chìa khoá trong xe bọn chúng và bỏ đi gấp.
    Sau đó về mình cũng rất hồi hộp vì không biết bọn chúng có bị thương tích năng không và một số người gần đó có gọi công an và nói bảng số xe mình không nữa. Nói chung mình sợ bị liên luỵ tới công việc và học hành vì dính dáng vào pháp luật.Nhưng cũng may sau đó,mọi việc vẫn bình thường.
    Còn việc bạn hỏi mình học MuayThai ở đâu à. Mình sống ở HCM chứ không phải Hà Nội,mình tập MuayThai và Boxing với một võ sư Boxing trong Nam gần nhà.
    Như bạn đã nói tập MuayThai rất cực và phải chấp nhận đổ máu trong quá trình tập luyện. Nó rất nguy hiểm!

  9. micheleus

    micheleus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này hay nhé. he he. góp thêm một ý cho những người ít tập luyện là nên tấn công vào mắt đối thủ. tất nhiên không phải bằng vật cứng mà bằng nước ... bẩn hoặc đất cát gì đó rồi chạy. khoẻ và giỏi võ đến đâu mà không nhìn thấy đường thì cũng chịu thôi. lên lạng sơn . sắm khẩu súng phun nước về đổ hỗn hợp nước mắm, ớt các loại. hi hi. em tin là cách này hiệu quả. dù mới nghĩ mà chưa làm. các bạn thử xem nhé. chỉ để tự vệ thôi nhé.:D
  10. iamtheone

    iamtheone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp đàm phán ko đc, bắt buộc dẫn tới đánh nhau thì các bác thường đánh vào đâu để chỉ trong 1 đến 2 đòn là đối phương ko gượng dậy đc
    em thì em cũng chưa bao jờ đánh nhau ngoài đường cả nên cứ thấy thằng nào gấu gấu là sợ, làm cách nào để ko sợ nữa
    có phải rèn luyện bằng thực tế hay còn cách nào khác?

Chia sẻ trang này