1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Choảng nhau đường phố. Làm thế nào để tránh thương tích về mình?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    xem bài của Bác Không Biết bên VX.Org để bớt hăng máu nhé.
    Một câu chuyện:
    Một tối hè, phố xxxx Hà nội, đèn đường không đủ sáng, trời nóng, có 3, 4 thanh niên tụ tập đứng tán chuyện. Một đôi đèo nhau ngang qua, nàng cừoi rúc rích, ôm eo chàng, rất tình.... trong nhóm có bác mồm mọc da non, buông ra một câu có cánh... các bác khác cười như lên cơn động kinh!
    Chàng dừng ngay xe lại, nói câu gì đó với nàng, để lại nàng cùng xe? hùng dũng tiến lại đám Vô Văn hoá. Mấy chú hơi sửng sốt, bụng đã e dè, thủ thế.... thằng này chắc thứ dữ, không dễ đùa!
    Với vẻ mặt rất ngầu, ngừoi hùng tiến lại, buông một câu khí phách : " mấy ông để tui sĩ với em tý, thanh niên với nhau thông cảm nhá"
    Một khoảng lặng trước cơn bão... mấy chú nhìn nhau, không kịp có phản ứng.. Chàng " Cảm ơn các chiến hữu nhiều !" rùi hùng dũng như lúc tiến tới, quay lưng bỏ đi.
    Chàng cùng nàng đi đựoc một quãng, mấy hảo hớn mới định thần được, không ai bảo ai , lại cười như bị động kinh.... Trời oi bức quá !!!

  2. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc bài của các bác thấy hay quá! Đáng mặt lắm! học võ khẩu khí phải như vậy mới tỏ mặt anh hào! Nhưng tôi nghĩ, học võ là để tự vệ! vậy làm gì thì cũng nên bình tĩnh để đối phương lè cái sai ra trước thiên hạ đã, lúc đấy có làm gì thì hẵn làm! mà làm gì cũng phải tuỳ đối tượng mới hay! chứ chưa gì đã hạ gục ngay tiêu diệt gọn thì e thiên hạ không phục!
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    1) Ngoa?i đươ?ng khi đấm thi? không đấm va?o bụng ma? đấm va?o
    2) Chịu được 20 qu?a đấm va?o ma? sau đó vâfn thi? bọn họ pha?i
  4. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nếu xác định là hết đường lùi thì buộc phải chiến. Bình tĩnh thì mới nhận định được tình hình tương quan. Trước hết phải điều chỉnh khoảng cách sao cho địch chủ quan mà có lợi cho ta. Mục tiêu phải là thằng cầm đầu. Phải làm cho thằng này chủ quan thì ta mới có chút cơ hội. Muốn hắn khinh địch thì có thể dùng văn, tỏ ra mình nhũn nhặn. Khi ra tay chớ có do dự. Nắm chắc địa hình, xem có cái gì làm vũ khí hoặc đồ che đỡ không. Những vật thường thấy là bàn, ghế đẩu, điếu cày, bơm xe đạp, chai bia, rượu, ly, tách, gạch đá, dao phay, dao gọt hoa quả v v... Việc chạy nhảy phải linh hoạt nhưng cẩn thận té ngã là thua đấy. Có thể lợi dụng các cánh cửa để che đỡ, có thể lật đổ bàn ghế, tủ để chặn đường nếu có. Khi đánh nên có tiếng hét cho đối phương giật mình. Cái này thì khối bác trong này đã được học. Thực tế, những kẻ theo đóm ăn tàn thường không có nhuệ khí tấn công, nên chiến kiểu này thì ta có nhiều lợi thế. Khi kẻ cầm đầu đã bị dính đòn rồi thì bọn tiểu yêu thường chững lại. Sau khi đã chiếm được thượng phong, phải có cách ra uy khiến bọn tay tiểu yêu không thể kháng cự. Sau đó tìm cách rút lui để tránh liên luỵ
  5. romeomotminh

    romeomotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi là bác học võ nào đấy ạ ?
  6. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đường khác hẳn sàn đấu. Không có trọng tài; không có mặt phẳng của sàn đấu; Đôi khi không có người xem; Không có luật; Không có thông tin về đối thủ; Không có sự chuẩn bị truớc sự kiện phải chiến. Vì thế chiến ở ngoài khó gấp nhiều lần những cuộc thi đấu thể thao. Cái khó nhất không phải là kỹ thuật cận chiến mà là sự minh mẫn, bình tĩnh. Thực tế, những tay không học hành võ nghệ gì lại chiếm thượng phong trong đâm chém là vì sau nhiều trận thực chiến từ nhỏ, chúng đã có một tinh thần rất lì lợm, bình tĩnh. Vì thế chúng có thể lợi dụng tất cả những gì sẵn có trên thực địa làm vũ khí. Những võ sinh ít thực chiến thường bị bất ngờ trong những tình thế khác sàn đấu, dẫn đến mất tinh thần, sẽ có nhiều quyết định sai lầm.
  7. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    xin đính chính lại một chút : đấu trên đài không dễ đâu bạn. Lúc đó hàng trăm ánh mắt theo dõi từng cử chỉ động tác của ta, lúc đó " hồi hộp, lo sợ " đến mức pháo nổ cũng không nghe thấy gì đâu. Chốt lại là phải trải qua rồi mới cảm nhận được
    ----------------------------------------------------------------
    http://360.yahoo.com/trung_tiger_9702
    Nhân nhượng là tự sát >>> <<< Độc ác là huy hoàng
  8. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất có lý. Quả thực là so sánh giữa thi đấu đối kháng thể thao và thực chiến sinh tử đường phố thì cũng hơi khập khiễng thật. Về mặt tâm lý trên sàn đấu thì đúng là nhiều cái để lo thật. Nhưng chắc bạn cũng đồng ý với tôi trên sàn đấu khả năng mất mạng ít hơn so với thực chiến giang hồ. Ít nhất bạn cũng biết trước phương tiện chiến đấu của đối thủ và mình là tương đối ngang nhau. Ở đường phố thì hầu hết mọi thông tin đều không có, nên kỹ năng đánh hơi thông tin là quan trọng số một. Rất có thể, đối thủ của chúng ta rút từ trong người ra đủ loại, từ dao đến K54, Thậm chí có cả lựu đạn để có thể ôm nhau "chia đều". Kiểu như thế thì nhiều. Nhưng có một lần diễn viên Lý Hùng gặp rắc rối ở Đồ Sơn. Con nhà võ thì ngán gì bai cái thằng thất thểu. Lý Hùng vừa định choảng thì thằng kia rút ngay khẩu K 54 ra "đoàng... đoàng". May là hắn không có ý định làm thật. Sau đó diễn viên này phải xuống nước và chuồn lẹ. Chuyện này tôi cũng nghe kể lại, nên dám chắc thực hư. Tuy vậy nếu chuyện này là giai thoại thì những chuyện tương tự như vậy cũng khá nhiều. Trên các báo CAND, ANTĐ chẳng hạn. Ý tôi muốn nói là rất nhiều cái khó lường từ những yếu tố rất phi thể thao, phi võ thuật tham gia vào việc chiến nhau đường phố.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 03/08/2007
  9. xhawks

    xhawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Các bác xôm quá nhỉ ?
    Trời nóng uông cốc bia nhé
    Theo các loại thông tin mà em thu thập được thì xác suất chiến thắng chiến đấu đường phố không bao giờ là 100% thì phải

    Có câu : Quân từ phòng thân , tiểu nhân phòng bị gậy .
    Nếu hiểu theo ý em thì sẽ là : Người khôn ngoan đàng hoàng thì nhìn trước ngó sau để không xảy ra chuyện là tốt nhất .Người nhút nhát , yếu đuối thì làm ngơ , bỏ mặc mọi chuyện bực mình thì sẽ không bao giờ có chuyện gì cả .Người khoẻ mạnh , không ngại va chạm thì chăm tập luyện thân thể để khi xảy ra chuyện còn có cái mà dùng
    Vậy sao lại gọi là tiểu nhân , hay quân tử .. đơn giản là một cách dùng từ hán :
    Tiểu nhân : người bình thường , nhỏ bé trong xã hội cổ xưa vì cuộc sống có nhiều va chạm mà phải "phòng bị gậy "

    Quân tử : người đàng hoàng , có chí lớn không câu nệ tiểu tiết , biết hi sinh những mục tiêu nhỏ để đạt mục đích lớn hơn
    Em thì không thuộc loại nào mà là loaị thứ ba : AQ một tí nhé , ****** không chấp chúng mày
    Nhưng một người AQ như em sẽ không biến mình thành tiểu nhân mà cố gắng trở thành giống quân tử
    Các bác nào học đánh nhau thì không khéo thành tiểu nhân hết _ sự thật mất lòng các bác đừng giận nhé
    Rút ra kêt luận cuối cùng : điều mà em vẫn cố gắng để luyện tập
    Chuyện nhỏ không nhịn sao chuyện lớn nhịn được
    Dĩ hoà vi quí _ một điều nhìn chín điều lành
    Hoạ từ miệng mà ra
    Tự mình hại mình
    Được cái này mất cái kia , cố gắng cho được một thân thể cường tráng một bản lĩnh kinh người nhưng nhìn lại cuộc đời thì mất sẽ nhiều hơn được .
    Võ thuật xuất phát từ Thân đến Thần , từ võ công đến võ đạo , hiểu người và bao dung mới là đích đến cao cả của võ thuật , mình mạnh hơn nhưng để tha thứ cho người theo kiểu người lớn không chấp trẻ con mới là điều mà người học võ theo đuổi
    Rất tầm thường mong các bác không chê
  10. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn nhé
    tư tưởng của bạn, đường lối của bạn không hề sai , nhưng bạn nên nhớ 1 điều rằng, nếu bạn muốn gặt hái điều gì ở cái forum này , thì đừng mang cái tư tưởng đó vào đây nói chuyện , hãy mang tư tưởng là Phải Đánh
    Có 2 trường hợp xảy ra
    1 . là không đánh , dĩ hòa vi quý, bạn chuẩn bị rất tốt cho tình huống này
    2 . là đánh, xem ra ở trường hợp này , bạn chẳng có 1 sự chuẩn bị nào cả,
    vậy bạn định trao 50 % quyền được sống cho người khác giữ à
    vài lời với bạn, có thắc mắc gì cứ hỏi,

Chia sẻ trang này