1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Choảng nhau đường phố. Làm thế nào để tránh thương tích về mình?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xhawks

    xhawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em biết ngay có người sẽ hỏi vặn câu này mà , em đã trả lời roài. Đợi xem có bác nào hiểu đúng ý em không
  2. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    chẹp, đã giỏi đoán thì đoán luôn xem ai là người hiểu bạn nào, hehe
  3. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    để có được mấy cái phát biểu này , chắc bác phải trải nghiệm dữ lắm, kinh nghiệm dữ lắm đây, hoặc bác nói lại kinh nghiệm của 1 người khác ( mong là không phải cái này ) , hoặc bác cưa sừng làm nghé , già chát mà giả trẻ để nói chuyện với anh em, tôi đoán chắc bác cũng phải 50 tuổi hơn chứ không ít, có đúng không lào ?
  4. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    riêng cái này là đủ thấy đáng chém roài. cái gì mà người lớn với trẻ con, đó chả qua là cách hành xử theo kiểu thấy bãi *** nát thì ta tránh ra mà đi chứ không giẫm vào cho bẩn mình ra, cái đó thì chưa phải là hiểu mình biết người, vẫn còn chấp thì còn xung đột, nó sẽ rảy ra vào ngày nào đó hoặc với những trường hợp cụ thể nào đó.

Chia sẻ trang này