1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Choáng!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dobby, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    E hèm,thực ra tớ không muốn kết tội người yêu tớ, chỉ muốn khẳng định lại cái thông tin đấy có thật hay không thôi. Với lại muốn buôn dưa lê với mọi người về cái chuyện như thế thôi.
    Chứ ng yêu tớ, tất nhiên là cũng đòi hỏi, và tớ thì vẫn giữ khư khư cái quan niệm để dành cho ngày cưới, vì tớ nghĩ không điều gì là không thể xảy ra. Ng yêu thì có chắc là cưới đâu, muốn thì muốn thế, nhưng sự đời lắm lúc tréo ngoe. Còn chồng thì mới là của mình,sống bên mình đến khi đeo dzăng giả và nhuộm tóc đen, chẳng lẽ lại không giữ đc cho chồng sao. Đơn giản thế thui, đừng tưởng tượng quá đà thế chứ
    đồng chí "rồng bé".
    Bác ômaichuối nói chí lý đấy, em thấy đúng và đơn giản thế mà sao mình k nghĩ ra để triết lý, hì
    Uhmm, mà cảm ơn các bạn đã tham gia góp ý cho tớ, tớ cũng thoáng nghĩ thế thôi,chứ chưa bao giờ nghĩ trắng phớ ra cái mục đích của anh ý hoặc vân vân... như haftagirl nói. Trước đây bọn tớ vẫn hay đến đấy vì nó cũng lãng mạn và yên tĩnh, mà tớ hay là người gợi ý đấy, ôi, thế mới xấu hổ, bây giờ thì anh ấy đi xa rồi, phải mấy tháng nữa mới gặp lại, nhớ cái quán đấy quá,hì.
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    nhớ cái quán ấy quá à ? thôi để tói nay anh với em lên nhé, anh cũng nhớ cái quán đấy quá,
    hôm nọ anh cũng lên đấy với người yêu, ngồi ngay cạnh phòng em, nhưng mà chẳng tâm sự được gì vì phòng em phát ra tiếng động to quá
  3. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Mục đích quái gì đâu. Yêu nhau thì chuyện ấy cũng bth thôi mà. Lần sau em đừng đi cùng bf đến quán đó. Có ....thì vào nhà nghỉ cho thoải mái, và kín đáo. Nếu ko muốn có 1 đôi khác nó lại nghe thấy những "âm thanh khó tả" của bọn em ! nhớ nhé

Chia sẻ trang này