1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọc nhau câu chữ biết phần xương gân (với DDXC)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenminh720, 13/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Chọc nhau câu chữ biết phần xương gân (với DDXC)

    Được đọc mấy dòng mà nick DDXC nói là sẽ mời những người có thắc mắc thì để cậu ta "chiều" ( không biết cái chiều của cậu ta là cái "chiều lộn trên hay chiều lộn dưới"? nên nguyenminh chủ động mở topic này trước hết là để nói chuyện một số thứ mà bản thân tôi suy nghĩ về box Thica, đồng thời chỉ ra rằng những thứ rác mà cậu ta bày ra thật đáng xấu hổ.

    Tôi còn nhớ hồi đi học , đọc chuyện AQ của Lỗ Tấn thường thắc mắc về cái căn bệnh gọi là " phép chiến thắng tinh thần". Cứ thầm nghĩ đấy là cách nhà văn xây dựng hình tượng để phản ánh một phấn ẩn giấu trong tâm hồn co người, song đến nay khi đọc mấy bài của DDXC thì thấy cậu ta thật là một "con bệnh" có thật- hiện hữu qua những dòng chữ viết trên một diễn đàn thân thiện.

    *Dấu hoa thị thứ nhất

    Về việc caunem và DDXC nặng lời với nhau, thì tôi coi đó như sự sòng phẳng giữa 2 cậu trai, mỗi người chọn cho mình một cách để nói chuyện, nhưng DDXC lại cho rằng thế là đã hạ gục được một người, nhắc đi nhắc lại chuyện đã làm tức caunem như thế nào --( nếu sai thì xin lỗi nhé - bởi đây chỉ mang tính suy luận thông qua các bài viết ) .

    Tệ hại hơn khi cố tình khiêu khích Đoàn Minh Hằng, một người theo tôi rất xứng đáng để làm bạn thơ. Có gì vậy? Phải chăng đó như cái thú tự thoả mãn rằng "Tao hơn tất cả chúng mày về trò tưng tửng". Ôi nếu vậy thì quả đáng thương, bởi sống ngoài kia còn có biết bao nhiêu đối thủ để đấu, thì nay lại vác thói hợm hĩnh đó lên một diễn đàn ảo với những con người chẳng có đối chọi gì nhau về quyền lợi cũng như tư tưởng, suy ra thấy người đó mang trong mình sự bất lực với chính cuộc sống của mình rồi đem cái thứ không trút được ở nhà ra nơi phố xá đông người: " táo bón" +" người vịt gốc cây" kinh niên....

    Thật buồn - đáng nhẽ ra với một con người xa lạ khi đã vào box thica nếu kô để chia sẻ sở thích của mình thì cũng biết tôn trọng và nói chuyện sao cho khi nhắc đến nick cũng cảm thấy ấy là một "nhân có chất" ( chất lượng hay chất thải thì tuỳ đánh giá).

    * Dấu hoa thị thứ hai:

    Topic album ảnh rất có ý nghĩa với Box thica nó như một cách khác để thành viên thể hiện mình, chia sẻ những gì đã sống với bạn bè. Vì thế xin hãy "Đừng bôi bẩn - viết khoan phá bê tông lên tường". Cách quảng cáo thật đáng chê cười. Hay "Mong bạn bỏ rác vào thùng vì cuộc sống tốt đẹp của chính mình". Cách vứt rác đó làm cho tôi nghĩ đó như câu " Vào bằng miệng mà ra cũng bằng miệng".

    Trong album ảnh, rất hay và thú vị khi được nhìn thấy nét mặt, nục cười của bao người mà tôi đã đọc những dòng viết, đó như cho tôi thêm sự giao cảm với những suy nghĩ của những bài thơ. Song nếu như ở đó trở thành đống các bài chặt chém - xỉ vả lẫn nhau thời giống như đã bôi lên khuôn mặt của bao người bằng thứ nước cống. Lợm !

    Mong rằng sự tự trọng sẽ là điều cần có. Để khi có những búc xúc thì ứng xử cho đúng với cái danh "người Việt trẻ".

    * Dấu hoa thị thứ ba - Riêng tư
    Bức ảnh mới post bên album - lyhap nói đúng- ddxc nói sai
    ờ nhưng với cách đoán của DDXC thì cũng nảy ra một ý hay.

    Ta hoá thân trở thành trẻ nhỏ
    Để vui cả với những ngọn đèn
    Đằm thắm vòng tay mẹ ấp ôm
    Rộn ràng bè bạn
    Náo nức anh em
    Nhìn xem
    Bằng đôi mắt trẻ
    Thấy trọn vẹn
    Ánh trăng....

    DDXC có biết thằng bé đó hôm ấy đã làm gì không? Cậu chàng
    đi vẽ rồng đấy hehe. (Bây h nhớ lại cứ liên tưởng cái bãi đó là mặt kẻ nói láo)





    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 13/05/2005
  2. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    À, xin chào đồng chí 720!
    Mãi mới thấy có người đứng ra gọi tên mình nói chuyện một cách đàng hoàng, khác hẳn một số đồng chí khác đứng từ xa nói bóng gió vu vơ hoặc chửi đổng? tớ thấy đã có bước tiến bộ nhớn trong nội bộ các thành viên ở đây rồi đó! Hehe?
    - Về dấu hoa thị 1:
    Đừng nhắc đến caunem nhá, bởi vì chú nhóc ưa chửi bậy này hoàn tòan chưa đủ tư cách và trình độ để chơi sòng phẳng với tớ nên đừng coi những chuyện giữa tớ và caunem là ?osòng phẳng giữa hai cậu trai? nhá. Tớ đang dạy dỗ chú ấy thì có chứ sòng phẳng nỗi giề???
    Còn về chuyện tớ với **H, thử hỏi đồng chí biết cái giề mà đòi làm trọng tài? Hả? Có một câu hỏi của tớ mà **H mãi không trả lời được là ?oTại sao tớ không được khoe hình ở đây?? cũng đủ nói lên mọi chuyện rồi nhá! Khi nào đ/c **H trả lời được câu hỏi này một cách thuyết phục nhất, thì thằng ĐĐXC này không tiếc vài lời xin lỗi đâu! Thế nhá!
    Tớ ứ hiểu nhân có chất là nhân giề? Nếu nói là chất thải thì tớ thấy những nhân này có nhiều nhất này: caunem, với tất cả những **, đầu bìu, sh*t? mà chú này từng phun ra thì chú xứng đáng là số 1, sau đó, rất tiếc là tới bạn, bạn 720 ạ, qua vài bài bạn viết, thấy bạn rất hay dùng từ ?ocầu tõm?, " táo bón" +" người vịt gốc cây", ?ochai lọ giày dép?? Thấy tớ nói đúng không? Hehe?
    - Về dấu hoa thị thứ 2: Liên quan tới câu hỏi của tớ đối với **H. Khi nào **H trả lời được, thì thằng DDCX này cũng sẵn sàng trả lời!
    - Về dấu hoa thị thứ 3: Cái này do cảm nghĩ rất chủ quan của tớ. Bạn tức thì kệ bạn thôi, biết làm sao được nhỉ? Chắc hôm xưa bị tớ bóp méo cái hình cho nên vẫn tức đến hôm nay đúng hôn? Thôi yên tâm đi, mod xóa đi rồi, có ai biết đâu mà ngượng!
    PS: À mà phép thắng lợi tinh thần, hay còn gọi là thủ dâm tinh thân nó thể hiện ở câu này này:
    ?o?DDXC có biết thằng bé đó hôm ấy đã làm gì không? Cậu chàng
    đi vẽ rồng đấy hehe. (Bây h nhớ lại cứ liên tưởng cái bãi đó là mặt kẻ nói láo)??

  3. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Bập bập ! Hay đây -!
    Tranh thủ cơm trưa chưa có
    Ló mặt vô để xem:
    Hà cớ chi chi chuyện mở mờ?
    Trong vòng lộn xộn Tờ hờ i ca...
    DDXC thấy những từ "cầu tõm - "người việt gốc cây" ( với tôi ddxc mất đi chữ "ê" mất rồi ) - "chai lọ giày dép" có gì đáng buồn? - chúng những ngôn từ thường dân ( tôi là kẻ thường dân). Đấy ! Các từ đó có nghĩa rất đầy đủ và rõ có tác dụng nhắc cho DDXC biết rằng với cách ứng xử của mình trong box thực chẳng đáng để nói ra những từ hoa mỹ.
    Câu chuyện về thằng bé trong bức ảnh là có thật -chú bé khóc mấy anh chị ra dỗ - hoá ra mót tè , khi tè ra câu chàng cố lắc theo nhịp trống - ông địa thì lặc lè, cái mặt cười kể chuyện tấu hài. cậu bé lấy cái vòi đấy vẽ luôn ra cái mặt -- hì -hì !
    Ông địa hôm đấy hát rằng:
    Thế nên con chim chích choè nhỏ nhỏ
    Cái mỏ nó xinh xinh
    Cái dáng nó dập dình
    Thình lình
    Thằng bé bé
    Ném đá chọc cành me
    Ai dè rơi ngay đầu đánh chóc
    Ngồi khóc
    Tu tu
    Hu hu
    Rồi kêu sư con chim chích
    Lích ta ta lích tích
    Dậm chân bình bịch
    DDXC thật giống chú nhóc trong câu đồng dao này quá thể - kể lại cho một câu chuyện vui cho mà nghe ( có dính dáng chi ai đâu) lại đem quy vào món "thủ dâm" hoá ra có phải tự đem mình vô câu chuyện.
    Bàn thêm về cái chất
    Chất. Đúng nó mang nghĩa những gì "anh-tôi -chúng ta" hấp thụ được từ cuộc sống- văn hoá -học thức- cách ứng xử. Chứ như theo cách nghĩ sinh học thuần tuý thì:
    - con người phải hấp thụ dinh dưỡng - bài tiết chất cặn bã đó bởi tạo hoá. Quan trọng ở chỗ khi bài tiết con người đã biết làm sao cho vệ sinh. Nhắc luôn, mùa nóng vệ sinh rất cần thiết, không phóng uế bừa bãi gây lây lan dịch tả là căn bệnh nan y.
    Đầu của DDXC chỉ nghĩ đến phần chất đứng sau cùng thì cũng đành kệ vậy...
    Về cái ảnh bị bóp méo nào đó ?
    Phải nói rõ nhé - nguyenminh thực sự đang tò mò - post lên ! Khà khà , vẫn thấy nực cười thay, ddxc nghĩ rằng đã làm nguyenminh tức ư? Vui đây ! DDXC muốn thoả mãn sở thích chọc tức người khác a` ?
    Rất tiếc khi đem nó áp dụng vào nguyenminh đã không hiệu quả ( Thực ra con người cần tức lắm - trong công việc nhiều khi muốn tức mà không tức nổi - hoặc không dám tức.)
    bởi vì đã nói rồi - từ cái câu phỏng đoán rất ư ngẫu hứng của cậu,nguyenminh nảy ra được suy nghĩ rất thú vị về trẻ con và người lớn - về những ẩn giấu còn chứa trong mỗi chính thân xác to đùng.
    Vậy nên cứ theo từ ngữ của DDXC khi cho rằng bằng mấy thứ lặt nhặt và câu chữ "chai lọ" ( nhắc lại để cậu hiểu rõ ý) làm được người khác "tức "- ấy là thủ dâm tinh thần.
    PS. DDXC bóp méo bức ảnh nào vậy -- thực chưa biết đấy- post lại cho cười vui với ! Cảm ơn !
    Hẹn cậu sau ca làm tối lúc 22 h sẽ tiếp tục :))
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 14/05/2005
  4. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
  5. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Nói với DDXC - DTCD
    Chà ! Hoá ra cậu băn khoăn về câu chuyện đó lắm đấy!
    Nguyenminh có câu chuyện vui kể cho mọi người thì DDXC lại chỉ trích dẫn lại bằng mấy từchế ra ư? Chà thế còn gọi gì mang câu chuyện làm vui thiên hạ nữa. Câu chuyện đó với cậu chẳng dính dáng gì mà, nên cũng đừng băn khoăn thật hay giả để rồi này nọ liên tưởng lung tung, đừng đòi cuộc sống phải chứng thực những gì nó đã diễn ra.
    Nguyenminh chỉ cần có những người bạn trong Thica đọc
    xong thì nở nụ cười nhẹ nhàng bởi cuộc sống có những tình huống thật thú vị mà nhiều khi tưởng chừng như sự sắp đặt.
    Về cái đoạn múa lân và giải thưởng , DDXC ạh có lẽ khi cậu chưa trải qua cái giây phút hoà mình thực sự vào một cuộc vui lành mạnh - ý nghía, mà phần thưởng là tiếng cười rộn rã của những đứa trẻ nhỏ thì viêc cậu cười cợt, tôi không chấp. Chỉ thấy thảm hại thay cho cái tâm hồn nhỏ bé vụn vặt tự cho rằng mình có quyền giễu cợt người khác ( trong khi bản thân cậu không thể có được những phần thưởng mà ngày hôm đó tôi nhận được nói riêng cũng như bao người khác đã nhận được trong cuộc sống nói chung).
    Nhân tiện trở lại bài viết trên của ddxc khi so với caunem. Thật thảm hại với cái cách tự ví là bậc trên của caunem, ddxc nhìn lại mình xem, với cái cộng đồng online nhỏ bé này, cậu đã ứng xử bằng được so với người ta chưa mà đòi dậy với dỗ- phải chăng tự dỗ dành mình? Cái kẹo mút của ddxc nó nhiều màu sắc tô vẽ quá đấy.
    Rồi lại thấy cần phải nhắc lại cho DDXC thủng tai mà biết!
    Nguyenminh là một thường dân ! Rất thường dân, chẳng vo mình thành đấng siêu đẳng hay thầy dậy cho ai nên việc từ ngữ nói ra thẳng thắn với chính suy nghĩ lắm. Chớ tự mua cái buồn không đâu cùng những câu hỏi vô nghĩa như cậu đã viết ra nhé.
    Nguyenminh nói những lời như thế là vì còn mong sao có một môi trường sạch sẽ trong diễn đàn này.
    Tựa như:
    Khi người ta bảo cần quyét rác thì bảo là " rác" chứ chẳng lái
    thành "vàng". Hay như người bác sỹ khuyên rằng nên ăn sạch uống sạch, không ăn thức ăn thiu thối thì lại phải tránh từ " thiu thối" đi sao? Mong cậu hiểu cái ý đo mà tự xét lại mình xem đã làm đúng quy tắc chuẩn về vệ sinh phòng dịch đi chứ!
    Cũng đâu phải " Thiết tưởng" ! Cái suy nghĩ của cậu về con người hạn hẹp và do quá trình trào ngược các hoá chất nơi "đầu lòng cuối ruột" lên não cho nên cứ đinh ninh rằng sự " hùng hồn" trong "ví dụ" mà bản thân nghĩ ra là chân lý , và đem cái đó đi dạy thêm cho những người xung quanh mà không biết đã làm cho cộng đồng phải bịt mũi lánh xa....! Lại mắc bệnh lạm dụng chữ nghĩa!
    Trong bài viết của DDXCcó
    từ rất hay" tim đen" nhưng tiếc thay cậu lại không biết trái tim vì sao mà đen.
    Chia sẻ với cậu và các bạn bè trong box luôn: Sự ích kỷ , thói tự mãn kiêu căng là con rắn độc nó cắn xé làm cho trái tim con người đen đi không còn nhìn ra được điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hy vọng đối với DDXC sẽ nhìn ra được rằng ở box Thica vẫn luôn mong muốn một không khí thân ái tôn trọng lẫn nhau. Bởi chăng câu chữ để thêm phần biết xương biết gân ! Chúc vui !
    AH!
    cái bức ảnh mà ddxc bảo rằng đã bóp méo ở đâu - không phải bức mới post bên album chứ- nếu là cái khác thì có gì hay ho không- nguyenminh vẫn đang tò mò. Thế nhé! Có chọc ai thì nguyên minh đã tạo sẵn tôpic này rồi đấy- Thica sẽ gọn gàng và dễ chịu hơn khi cậu cứ tập trung mà xả vào đây những gì bứcbối...
    với một số người bạn:
    Cảm thấy chú Phong thực khác hẳn với cái vể tênh tênh bên ngoài- có sức nặng lắm.
    Cảm thấy caunem còn mang kiểu ngang tàng thời "quân khu" hì ( kô phải thì chớ giận)
    Cảm thấy" DMH đang trong thời ký nóng đầu: Một DMH tôi quen dường như không giận dỗi ra mặt bao h nay đã khác.
    Cảm thấy niềm vui khi ít nhất với Thica đã có một người bước chân vào văn nghiệp và đã có kết quả đầu tiên:away
    Cảm thấy không gian Vô Thường Cốc thật hợp cho chuyện trên trời dưới biển đủ vui chén rượu cho người có duyên.
    Thôi có gì cứ bỏ qua- vì:
    Cuộc vui mang được giữa chừng
    Gặp viên đá cuội nhặt cười vu vơ
    Chắc rằng chẳng nặng gánh thơ
    Hoà tan với gió là bờ sông reo.
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 14/05/2005
  6. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    He he, Minh 720 đấy à? Hẹn sau 22h cơ mà? Sao tan ca sớm thế? Có ăn bớt giờ nhà nước không đới??? Nếu có thì đáng trách lém đó nghe. Đừng để chuyện trên diễn đàn ảnh hưởng tới công việc nghen. Kiếm cơm mới là quan trọng Minh ợ!!!
    Thấy viết có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi đấy! Nhưng thỉnh thoảng vẫn còn liên tưởng so sánh với chuyện "tuần hoàn" đó nhe. Sao cứ để mấy thứ đó ám ảnh mãi thế!
    Nghe Minh kể lể tâm sự, tớ cũng shúc động lém, suýt nữa thì hoàn lương. Sau nghĩ thế nào lại thôi! Bởi mỗi thằng có suy nghĩ và hành động riêng, nên tớ cũng chả muốn nghe ai làm giề!
    Với lại tớ nghĩ, box Thi ca này chả phải của riêng ai, đúng không? Ai thích viết gì thì viết, ai thích nghĩ gì thì nghĩ. Miễn là tớ không chửi thề, không chửi bậy, không liên tưởng tục tĩu ... và làm điều gì vi phạm nội quy diễn đàn thì thôi. Thế nhé!
    Cũng chúc vui!!!
  7. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Hà ! Mới đi thăm các box khác chút xíu , quay về đã có bài trả lời.
    DDXC chực sẵn rồi ah ! về miếng cơm và tinh thần trách nhiệm trong công việc của NM đi - chớ có lo chuyện bao đồng,
    Những người biết NM trong Thica sẽ sặc cười vì câu cậu viết "Có ăn bớt giờ nhà nước không đới??? Nếu có thì đáng trách lém đó nghe. Đừng để chuyện trên diễn đàn ảnh hưởng tới công việc nghen. Kiếm cơm mới là quan trọng Minh ợ!!!"
    DDXC tấu hài nhạt quá! Đành vỗ tay khích lệ cho sự cố gắng! (
    cái giọng eo éo gọi " Minh 720" thì đây chẳng dám nghe cứ như dân " tám vía". Cho thôi nhé kẻo "giả tám vía" thành "tám vía thật"...)
    Tôi thấy cậu cố ép mấy câu mấy từ nhạt nhẽo ra để vớt vát lại, coi mòi cũng đã hết hơi rồi.Tệ thật , nói có mấy ý nho nhỏ mà cậu cho là "kể lể", chắc nếu viết thêm chắc còn bị chụp
    cho "tính từ" nghe kêu nào chăng?
    Ah! hẹn sau 22 h là áng chừng thế , chớ đâu có ngờ DDXC chịu khó xăm xoi đến vậy, chắc cũng cất công nghiền từng đoạn một rồi -- không còn gì để có thể chọc nhau được ư ? Nhạt !
    Chơi với cậu hôm nay thế là đủ ! Chúc ngủ ngon "Tám vía"!
    Nào như hòn sỏi bên đường
    Vô danh là để xem thường thế nhân
    Rộn ràng ta bước bàn chân
    Đá văng cục sỏi vang sân nắng vàng

  8. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ai tấu hài, ai mua vui hở đồng chí? Sao cứ tự tay vả miệng mình bôm bốp thế chứ? Kẻ tấu hài, kẻ mua vui viết như thế này này:
    "...Nguyenminh có câu chuyện vui kể cho mọi người thì DDXC lại chỉ trích dẫn lại bằng mấy từchế ra ư? Chà thế còn gọi gì mang câu chuyện làm vui thiên hạ nữa..."
    Đồng chí hết vốn rồi hay sao mà gọi người khác là "Tám vía" thế chứ? Nếu cứ dùng cái cách gọi như thế để sướng mồm thì tớ cho gọi "Minh pê đê" cũng được chứ hả? Làm ơn nói chuyện có lập luận chút đi. Lớn rồi, đâu phải như bọn trẻ con khi cãi nhau cứ phải gọi "mày là đồ này, đồ kia" như thế chứ!!!
    Hê hê, 720 ơi, phàm là đã chiến nhau bằng câu chữ thì không săm soi câu chữ thì săm soi bằng cái giề? Sao lại nói một câu thiếu suy nghĩ thế?
    Muốn chiến nhau với thằng này thì vô tư đê, đừng hẹn giờ làm giề, nhể!!! Chả cần phải chực sẵn đâu ấy ợ! Thích lúc nào tớ chiều lúc ấy nhá. Tớ là tỉ phú thời gian, OK chưa?
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật ! Chưa ......
  10. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Thật oải chưa - oai oái kêu la lên rồi !
    DDXC chắc không phân biệt nổ giữa việc những người bạn cùng nói chuyện cho nhau nghe khác hẳn chuyện "tấu hài" để chọc nhau, nên đã vội vàng vung vẩy "bôm bốp" . Tớ có động tay vả cậu đâu - cũng không thể tự đánh mình. Đừng giật mình như trẻ con sợ đòn thế!
    (Mà tầu hài có gì là xấu! Nó là một công việc đấy , không nên ép nó vào một nghĩa không tốt. Có những nghệ sỹ đem lại tiếng cười đẹp cho chúng ta đó thôi -DDXC tự ti mất rồi !)
    Tạm gác qua chuyện vốn liếng.
    Trước hết nói qua về cách dùng từ của DDXC, thật như chú Phong đã nói : kẻ "hàm ngôn -loạn ngữ" và thiếu sự hiểu biết .
    Nào là " đồng chí", nào là "nội bộ thành viên Thica" " lãnh đạo thica", ờ gỉ gì nữa nhỉ: "ví dụ hùng hồn". Kêu gọi thành viên của Thica đổi mới tư duy nữa chứ. Chậc ! Chà một nhà tư tưởng nào ư?
    Riêng về từ "đồng chí" cậu nên soi gương lại mình trước khi nói từ đó với Nguyenminh. Bên cạnh Nguyenminh có những người thực sự xứng đáng với từ đó. Chắc chắn rằng DDXC chưa thể nào đứng vào đội ngũ đó.
    Còn như ở Thica một sân chơi rộng rãi và cởi mở ,n có phải tổ chức cơ quan mà dùng từ "nội bộ" với "lãnh đạo". Như thế hoá ra DDXC đã mâu thuẫn với chính mình lắm đó khi mà thốt ra : "Thica chẳng phải của riêng ai.... tham gia .... miễn là.. " . Mong cậu tỉnh táo hơn để cùng chia sẻ với mọi người về một điều ít nhất ra được gọi là "sở thích".
    Rồi đến từ "Tám vía" nhé ! Từ đó thể hiện đúng những gì cậu đã nói với Nguyenminh thôi, đàn ông đàn ang mà eo éo như phụ nữ - dài giọng gọi ới ời ơi...- tất nhiên cái đó chưa đến mức "pêđê." chỉ là hơi bị "căng xê" về tâm lý một chút giống như dây đàn đáng nhẽ ra ở đúng nốt 7 thì lại thăng lên tẹo tẹo nốt 8 thôi mà.
    DDXC gọi Nguyenminh là" Minh pede", không dám nhận món quà nặng trĩu này đâu, bởi quà không đúng sở thích, để lại mà dùng cho ngọt tiếng với các đường đong đưa!
    Ấy! nóng mặt rồi - giảm nhiệt đi ! DDXC chẳng đã bảo nguyenminh viết bài nhẹ nhàng kia mà? Hoá ra cậu không làm được cái điều mà đã khuyên nhủ người khác. Nguyenminh không "chiến đấu" với " thằng" nào cả Nếu có "thằng" đấy thì DDXC vứt hộ vào sọt rác dùm! Cảm ơn!. Đọc tên chủ đề lại nhé!
    Tỷ phú thời gian ư? Chúc mừng cho sự giàu có đó! Hy vọng biết cách tiêu xài !
    Rồi! bây h nhâm nhi mấy câu thơ cho biết vốn biết liếng của nhau nào>
    Đồng dao mùa hè
    Có những chú ve ngày hè đang rộn rã
    Vang ca
    Vang ca
    Cho ta theo cùng khúc dạo mùa nhộn nhịp
    Chú chim non kêu chíp chíp
    Cất cánh bay qua một rặng cây già
    Gió thì hiền hoà
    Cười xoa đầu chim nhỏ
    Bởi mùa xanh lẫn tiếng lanh chanh
    Chuyền cành
    Chuyền cành
    Đầu cành non hoa xoan trắng
    Rồi chen màu lắng tím bằng lăng
    Phải chăng
    Phải chăng
    Có điều gì vậy
    Khiến chú chim bối rối không yên
    Nghiêng nghiêng cúi cúi
    Gió vẫn cười
    Nắng vẫn tươi
    Reo khúc
    Dồng dao
    Đồng dao
    Mùa hè
    Ba đồng một cốc nước chè
    Ta ngồi nhấp chén rồi che bụi hồng
    Hỡi ai vần gió lộn bồng
    Hạ đi xuống giữa cánh đồng mùa thơm

    Lần nữa nói:Cùng vui câu chữ đi nào!
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 15/05/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này