1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọc nhau câu chữ biết phần xương gân (với DDXC)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenminh720, 13/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói không sai! Những từ cậu dẫn ra đó đúng là không sạch sẽ gì, vốn chỉ để người ta đưa ra so sánh với những đối tượng rác rưởi và cặn bã.
    Như mọi lần, cậu lại không tập trung đối thoại vào trọng tâm của người nói, mà quờ xéo vài cái phụ liệu để nhéo giọng, trề môi ra.
    Người ta đã đưa ra những từ trên, bởi người ta thấy hợp với cậu. Cậu không bác lại ý kiến đó, nghĩa là gián tiếp thừa nhận. Nghĩa là cậu thấy mình tương đồng với mấy mớ kia.
    Và cậu đã thấy, và mọi người cũng biết là mấy mớ lụn vụn đó chả sạch sẽ gì cho cam.
    À, thấy cậu từ đầu toàn trồ trề một cách lạc điệu, với thứ chữ chợ búa: "giề, đới, lém, he, ...". Thương cậu lắm, cứ nghĩ cậu bị tai biến về mồm miệng mũi họng, không nói tròn tiếng được.
    Lại nữa: "ợ!" , thôi xong! dạ dày cũng có vấn đề rồi.
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    cười vỡ bụng với chú UFO này [​IMG]
    chấm câu này !
    còn dài loàng ngoàng ngại đọc quá
  3. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng đọc cái topic của DDXC! Do thiếu thời gian và công việc nên chỉ viết góp thêm tẹo.
    Tối này ngồi viết dài dai cho cậu ấy thoả ( cũng mong là DDXC chịu khó đọc cho hết để không bị kê đơn " chống chỉ định" )
    Trước tiên bắt mạch lại chút nhé!
    Nguyenminh đã chứng minh ở những bài viết trên rằng DDXC là người không biết phân biệt nghĩa của từ , dẫn đến hàm ngôn loạn ngữ . Xưng hô lằng nhằng , khi bị người khác chỉ ra cái sai thì vùng vằng "chú chú , anh anh".
    DDXC này! chính cậu đã nói to lên rằng, ai có thắc mắc gì thì gọi tên ra vào một chỗ để nói chuyện. Nguyenminh chỉ là tạo một nơi để cậu có thể đem cái thời gian thừa ra mà khơi cho tỏ những nguồn lạch còn bức bối , thời cậu không vô để cùng làm cho đến đầu đến cuối , sao lại như đứa trẻ con bị mắng thì lăn đùng ra chỗ khác để bù lu bù loa lên thế. Lại còn lấy topic của nguyenminh ra làm ví dụ : hoá chẳng "đem lời cho gió nó bay, rồi ra tự để tay mình lấm lem. Lấm lem là bởi lem nhem, nghịch bùn vấy cát, rát mày khóc hu"
    Cái cuộc chọc nhau này có câu nói của chính cậu đây:
    Mãi mới thấy có người đứng ra gọi tên mình nói chuyện một cách đàng hoàng, khác hẳn một số đồng chí khác đứng từ xa nói bóng gió vu vơ hoặc chửi đổng? tớ thấy đã có bước tiến bộ nhớn trong nội bộ các thành viên ở đây rồi đó! Hehe?
    Tạm thời vạch cho cậu tự ngẫm đã
    Ôi! Cậu cười ư? Nguyenminh mong thế lắm, mong thế lắm! Nhưng sao lại cố đem một câu chuyện thật vui chẳng dính chi tới mình để mà đòi bóc mẽ nguyenminh. Cậu chẳng phải nhân vật của câu chuyện đó đâu? Đồng thời bóc a thì thấy được cái gì, thấy xương cốt nguyenminh ư? Xương Minh rắn lắm chỉ sợ cậu gãy tay thôi...Đau rồi thì chớ về tự an ủi đại ý: Thôi thì chẳng để ý mấy cái bài vè của hắn làm gì , dù sao ta cũng đã bóc được.
    Từ đầu Nguyenminh thẳng thắn nói rằng: cái bài DDXC viết là một đống " chai lọ" " giày dép" lung tung, chúng được quăng vô một sân chơi chung, vậy cậu hãy làm sao để chứng minh rằng bài viết của mình không phải là đống đó.
    Chậc ! cậu cố chứng minh cho mọi người thấy điều gì? Thica rặt một đám "bất tài vô tướng"? hay sự " áp bức của lũ mod đến một con người lương thiện như DDXC"... !Ôi lạ thay! Cậu dùng từ "tổ chức" làm tôi phát hoảng. Tôi chơi với cậu qua topic này chẳng đem lại một đồng bạc cắc nào cả, cũng không thêm gì kiến thức...Nếu rằng ăn thua chiến đấu với nhau thời đem cái chất xám đó ra để đấu với những đối thủ khác trong công việc, mọi lời của cậu nhằm kết án người khác chứng tỏ rằng cái tủn mủn cũng như lòng hiếu thắng hiếu danh ảo của chính DDXC , cậu tức khí trước những bài viết đó hay sao? - bài mà cậu còn bảo là "nhẹ nhàng" ( đấy nhé càng rõ cái rất ư trẻ con thiếu trước thiếu sau ).
    Nghiêm túc với cậu và cả nhiều người bạn khác. Thica là một diễn đàn điện tử có mục đích làm sân chơi cho những người yêu thích làm thơ viết văn/. Diễn đàn này không có bất cứ ràng buộc nào về quyền lợi kinh tế, danh tiếng...Đơn giản ở ba từ " tuỳ lựa chọn".
    Nó không thể tung hô bất cũng chẳng chê bai ai, nó chỉ mang những quy định cơ bản về văn hoá online như : chống câu - spam...cùng tuân thủ quy định pháp luật của nhà nước về sử dụng mạng internet. Để có những lời ngọt ngào hay cay nghiệt, dối trá hay thành thật thì chính bởi những người tham gia nó viết ra.Tôi nhắc lại : "Cậu tỉnh táo lại đi, bởi cái đầu của cậu đã quá nóng trước các từ ngữ văng qua văng lại trên diễn đàn."
    Nếu vui thì biết đường vui
    Kẻo rồi lại khóc ngồi chui góc nhà

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này