1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Choc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mitlo, 15/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại lục lọi trong máy tính thấy lại bài tường thuật của Choc đêm 30 Tết. Bị cuốn hút bởi những dòng văn lãng mạn, dịu dàng, những lời tâm sự sâu lắng của Choc, nhất định hôm đó phải đi họp 7x để gặp cho bằng được Choc. Hồi đó 7x đâu có được đông vui như bây giờ, cả tháng gặp mặt liên miên vẫn chỉ có ngần ấy khuôn mặt, nhưng sao chẳng thấy chán nhỉ.
    Những dòng tâm sự của Choc sao mà sâu lắng thế Choc ơi, cám ơn Choc nhiều lắm, Choc đã nói hộ em bao nhiêu điều mà em chỉ cảm nhận mà không thể hiện hết ra lời được. Còn nhớ không Choc, lần hai chị em ngồi ở Cafe Nhân, bao nhiêu tâm sự từ trước chưa bao giờ nói ra với ai kể cả con bạn gái thân nhất, vậy mà lại nói hết ra với Choc. " Mit là bản copy của Choc sau 3 năm", nhớ không Choc? sao mà giống nhau đến thế. Choc ơi nhớ lắm những lúc hiếm hoi ngồi uống vội ly cafe với nhau, chỉ vài câu nói tranh thủ lúc mọi người chưa đến thế mà lại hiểu nhau đến thế nhỉ. Bây giờ thì mỗi người một việc, Choc bận bịu với công việc, với hoạt động của 7x, em thì công việc cuốn hút không có thời gian gặp nhau, nhưng Choc vẫn thế, nhiệt huyết quá. Công việc bộn bề là vậy mà vẫn dành thời gian cho 7x, chẳng có hoạt động nào của 7x mà thiếu Choc cả. Choc ơi còn thời gian nhớ đến mit nữa không ạ?
    Dù thế nào đi nữa Choc ơi, em vẫn chúc Choc thành công, "mạnh mẽ và can đảm"

    Mit@



    I believe I can fly
  2. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Mityeu, Choc không chỉ có một bản sao đâu. :) Choc có đến 2 bản sao cơ, phải không Choc.
    Chị choc yêu quý, em ăn nói thì không được bằng người ta, cho nên muốn nói nhiều điều với chị mà chẳng làm sao nói được cả. Chị thực ra là người bạn online đầu tiên của em. Em nhớ cái hồi đầu tiên chị em mình nói chuyện với nhau, toàn bằng tiếng Tây cả, bi giờ em vẫn cảm thấy phục mình vì đã làm được chuyện đó đấy chị ạ. Gặp chị, rồi nghe chị nói, thấy chị làm, toàn nhưng chuyên tuyệt vời mà có mơ em cũng không làm được. Cho đến bây giờ, em biết và em chắc rằng không có người chị nào tuyệt vời hơn Choc cả, Choc ạ. Chị cũng hiểu là một người chị tinh thần như chị quan trọng với em thế nào rồi phải không chị. Trong suốt quãng thời gian qua, thực sự nếu không có chị, em đã sụp đổ không biết mấy lần rồi. Cứ có chuyện gì, em lại Choc ơi, có lẽ nhưng gì chị làm cho mọi người, cho em, đã khiến em cảm tháy, và em cứ đinh ninh rằng, Choc ạ, chỉ có chị mới là người mà em có thể tin tưởng được thôi. Em chắc rằng nếu em nói cảm ơn chị thì chị chẳng thích đâu, mà nó cũng chẳng bao giờ đủ để so sánh với những gì em nhận được từ chị cả.
    Chị Choc ơi, em cũng không muốn dựa mãi vào chị đâu, chị cũng còn bao nhiêu chuyện phải lo nữa chứ. Em chắc chắn sẽ phấn đấu để tự mình đủ bản lĩnh để giải quyết tất cả mọi việc. Thé nhưng mà từ giờ cho đến lúc em trưởng thành được đến mức đó, chắc em còn phải hỏi chị hoài, với lại, em cũng thích vậy nữa.
    Thôi thì chị chịu khó chiều thằng em của chị vậy nhé. Ai biểu chị làm chị của em chi ....
    *$*zazu*$*​
  3. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đọc lời tâm sự của Mit và Zazu mình cũng cảm nhận được Choc tuyệt vời như thế nào. Mình là lính mới nhưng thực ra là cũ, cũng biết sơ sơ về Choc qua 7x Club và cũng có lần thấy Choc ngoài đời. Phải nói Choc thật tuyệt !
    Nhiều người gọi Choc bằng chị, mình nhìn thấy Choc rồi, nên cũng nửa thích gọi chị nửa thích gọi em, hìhì... Mọi người đừng nghĩ mình nói ẩu nghe, bởi mình cũng cảm thấy thật mến Choc !!!
    -Wonder-
  4. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa có nhiều dịp gặp Choc. Gặp mỗi 1 lần ở Dilmah NK hôm tết về thăm nhà. Hôm đó cũng đông, với lại Choc đến muộn, thành ra em chỉ nhìn thấy Choc thôi, chứ đưa được nói chuyện. Sau đó em lại có việc phải đi, nên không đi lên Nhật Tân với mọi người được. Đến bây giờ em vẫn tiếc Choc ạ.
    Em chat với Choc cũng ít. Nhưng mỗi lần chat với Choc, em cảm thấy vui lắm. Vui vì có người động viên mình, khích lệ mình và khen mình nữa chứ Cảm động biết mấy khi nghe Choc nói "Cố lên bé ơi" rồi "Chị biết bé can đảm lắm mà"... Những lời động viên của Choc em chẳng thể nào quên được...
    Choc à, em hy vọng sẽ được gặp Choc ở HN trong thời gian gần đây nhất, để tặng Choc thanh chocolate đắng mà cả em và Choc đều thích!
    Chẳng biết nói gì nữa, em chúc Choc lúc nào cũng vui vẻ, mạnh mẽ và can đảm, và em biết là Choc sẽ làm được, Choc nhỉ!
    Vũng nước nhỏ đọng hương biển lớn
    Sa mạc gió về trong viên đá con con

Chia sẻ trang này