1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chocolate !!! Bạn đã thưởng thức món đó thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Sir_King, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    he hê,đời này khổ thiệt chưa được miếng socola nao cả,toàn mua để tặng ,em cứ ăn và mình cứ mua

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  2. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Tớ có trò "ăn chocolate chung" cùng với anh ý. Còn như thế nào ý hả? Hic, biết nói sao cho các bạn dễ hiểu bây giờ. Thui thì thế này vậy. Các bạn cứ yêu đi là biết mà
    Anh ui, anh vào đây nói cho các member 87-89 biết kiểu ăn chocolate chung của mình đi, ACE
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Kinh đây kinh đây...Đâu rồi...gọi ông anh ra đây để anh em học tập coi nào...
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!
  4. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    hix... chocolate áh... ưx .. từ hồi có người yêu... hình như là chưa ăn chocolate với ng yêu bao h ... chỉ có valentine là có chocolate đc tặng thui thì fải ... hehhe ... nhưng toàn bị bọn trong lớp bắt chia sẻ ... ... ---> chocolate = a dish
    U'r Da PeRsOn WhO'r LuVeD 'n HaTeD = ) !!!

       _* van_babie *_   ^_____^
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Ăn Socola chung á ? [ :D]
    Chắc là môi kề môi rồi miếng Socola bị chia làm đôi
    ( Hehe . Sao lại chia đôi được nhỉ ? )
    Hìhì ! Món ăn chung chắc là thế rùi
    eternal_faithful@yahoo.com
    eternal_faithful@hotmail.com
    eternal_faithful@hanoimail.com
    eternal_faithful@sucsongvn.com
  6. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Anh đáng ghét
    Anh có cần phải giả vờ ngây thơ ... cụ như thế ko hả?
    "Ghét anh"
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  7. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hic, kiểu thế này thì ai mồm to hơn thì cắn miếng to hơn chứ chia làm đôi thế nào được.
     -------------
    ...Then...Now...Forever...
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Hị hị
    Chắc là ngọt lắm đấy
    Hehe
    eternal_faithful@yahoo.com
    eternal_faithful@hotmail.com
    eternal_faithful@hanoimail.com
    eternal_faithful@sucsongvn.com
  9. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là ăn phần ngon rồi!
    Bỏ đi nhé!!!
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn, tớ thường thò tay vào góc tủ...............trong đó có những viên chocolate có lớp bọc phía ngoài màu xanh lá cây (nó gây cảm hứng cho tớ vì tớ thích màu xanh lá cây nhất). Rồi ngồi nhâm nhi từng tí một, để cho vị ngọt của kẹo ngấm dần ..... suy nghĩ nữa. Có thể sẽ giảm stress nếu thêm một giai điệu nào đó mà mình thích. Đôi khi sự yên tĩnh thì có nhiều ý nghĩa hơn. Tuỳ thuộc vào từng người thui.........Miễn là mình có cảm giác thoải mái nhất.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này