1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chơi Chữ Hội .... Nào cùng chơi "Trò chơi Trời cho".

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi kongcom, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    cũng muốn chơi cùng bác cơm lắm
    nhưng cơ mà khả năng thì có hạn nên đành chịu
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Không phải rồi Hô li ơi ! Tới đây mọi người không phải chỉ chơi mà còn có thể sưu tầm các trò chơi hay ra luật chơi cho mọi người chơi theo cũng ok .
    ví dụ nha !
    Anh = 4 17 11
    Còm = 6 0f 111
    ....v v
    Chơi tiếp cho vui cả nhà nhé !

  3. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Lỗi lầm luồn lách lại leo lên!
    Xin đối lại là !
    Lọc lừa lu loa liền lý luận
    Lẳng lơ loè loẹt lại lẻ loi
    Liều lĩnh lì lợm làm lèo lái
    Lượn lờ lả lướt lấy lập lờ
    Lạnh lùng lọc lõi là luân lý
    Lười làm lẻo lưỡi lại lên lương

  5. rubysao

    rubysao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Tớ thủ thỉ thật thẳng thắn : tớ thích tiền. Tiền ta, tiền tây, tiền thẳng tinh tươm, tiền thủng toang toác, tiền thật thà , tiền thươn thẹo, tiền thô thiển ( tức tiền thằng tình thứ tư trao, tiền thằng tây thư tám tặng - Tớ trêu thôi ) , tiền thanh tao ( tức tiền thưởng tiên tiến tháng tư trước) .Tớ tả tóm tắt thế thôi, tả tất thì tới tít tận tết tây. Tóm tắt thì trăm thứ tiền tớ thích.
    Thích thì thích thế thôi, thú thật , tiền tỷ thì trên tám tám tầm tay tớ tới tiền, tiền trăm triệu thì trên tám tư tầm tay tớ tới tiền, tiền triệu tớ thấy thường tháng. Tiền triệu thánh thật, thoát thoăn thoắt, thứ tư tiền tới thì, tám thứ tiếp theo tiền tiêu tùng.
    Tớ thủ thỉ thế thôi, thấy thực thà thì thuận thấy thiếu thực thà thì thôi, trên thế "tắt" thì "thoát", thấy thậm tệ thì thốt " thật tiểu tốt, thật thối tha, thật tinh tướng".
    Thấy thích thì thỉnh thoảng thư từ thăm tớ, thư tử tế thì tớ tiếp, tớ thả thư tâm tình toàn "T" theo thư, thư "trêu trọc", "tán tỉnh" tớ thì tớ tẩy tất.

    Thân thiết
    Tớ
  6. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn RUBISAO đã đến với hội . Bài của bạn hay lắm . Mời bạn ra đề cho anh em cùng chơi .
    Nghìa koai , bó chú cé , mè cành treo , Trót xoe mằn nghé lăng ...
    Hôm nay ra đề mời bà con chơi nào !
    "Đêm dạ hội cầm đàn nguyệt hát ca " .
    Được kongcom sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 16/08/2007
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhật thực kê gà cúng thi thơ
    câu anh Còm khó quá, thôi thì làm bừa con gà rồi thi thơ

     
     

  8. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Em có một câu dặt từ tết năm Dậu, mời các bác đối:
    "Năm con gà, thịt năm con gà"
    Được hatbuicodoc sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 21/08/2007
  9. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bác Kongcom có gửi mail cho em hỏi câu "NĂM CON GÀ, THỊT NĂM CON GÀ" đã có câu đối lại chưa. Em thưa là em có đối lại rồi, nhưng không chỉnh lắm. Em tạm đối lại như thế này : " HỒ XUÂN HƯƠNG, ĐỌC HỒ XUÂN HƯƠNG"
    Ở Đà Lạt có cái hồ tên là Xuân Hương thật, nơi chốn đối với thời điểm thì cũng được, nhưng "thịt" và "đọc" tuy cùng là động từ cả, nhưng về nghữ nghĩa đối với nhau thì nghe hơi khập khiễng.
    Mong các bác cho cao kiến.
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    oài oài...khó quá anh còm ơi...
    chưa biết chơi cái nì....
    dạy lại cho em cái

Chia sẻ trang này