Chơi nhà người yêu Một hôm nọ, có một anh chàng đến nhà người yêu chơi . Nhưng không may nhà nàng có chó "Béc Dê" . Vậy là anh ta phải đứng ngoài để gọi người yêu. Nhưng thật không may là khi đó ông cụ cũng có ở nhà , vậy là chỉ còn cách giọi cửa .Nhưng lạo không biết giọi thế nào để chỉ nàng biết mà bố nàng không biết . Anh chàng chợt nhớ gia , và liền giọi " Tắc Kè " Dứt tiếng thứ nhất không thấy có động tĩnh gì , đành cất tiếng giọi lần hai : " Tắc Kè !..........." lần này thì có vẻ khả quan. Có bóng người ra ngoài cửa và đặt một vật gì đó ở đó Cố gắng nhìn , rồi bất chợt anh ta kêu lên và chạy thẳng Vật ở trước cửa nhà là MỘT BÌNH RƯỢU TRẮNG !!!! Bạn biết tại sao không ?