1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chơi nối thơ... ( cùng nhau relax nào cả nhà ơi )!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yukihide_mori, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bia rượu say khướt tối ngày
    Vợ giận, về bắt nằm chay một mình
    Kiếp chồng bỗng bất thình lình
    Co ro một góc ngồi rình vợ con [:P]
  2. NovemberRain2511

    NovemberRain2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Con đường ta đã dạo chơi
    Mong em đừng có đưa người mới qua[:D]
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ơ, NovemberRain2511 có phải là Rains2009 không vậy?

    Qua rồi cái thuở mới yêu
    Thầy u cấm đoán vẫn liều đi chơi
    Chơi rồi thì lại quen hơi
    Về nhà ngớ ngẩn như người mộng du
    :">
  4. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Mộng du lắm có ngày tan nát
    Bởi vì nay Thạch ít Lý nhiều
    Cô này chắc cũng đã yêu
    Anh nào vớ được ắt liều thoát thân!
    [​IMG]
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thân em là phận gái quê
    Lỡ làng duyên nợ đành về quyên sinh
    Trách ai phụ bạc vô tình
    Làm thân con gái một mình đắng cay
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Rains ơi, về nối thơ đi, mình vẫn để dành vẫn "cay" cho Rains đây này. Không nhanh người khác nối mất phần luôn đó:

    Cay cú thôi rồi sáng hôm nay
    Đi đường, bỗng gặp 1 tên gay
    Hỏi em: " chỉ đường giúp CHÁU"
    Ơ hay!

    "Cháu cô", "cô cháu" cái đầu mày
    Điên lên, cho trận biết tay
    Tuổi xuân mới sắp băm vài nhát
    Cay!
  7. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Cay trong họng, giật mình ôi ...khạc..!
    Ớt chỉ thiên chả khác tin đồn
    Thơ em xin chuyển vần ồn
    Các chị các mẹ liệu hồn mà gieo!
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Vần này của Rains vô cùng hiểm ác. Mình cố gắng theo nó mà ko xong. Câu chữ thì ko sai, nhưng cái vần có vẻ không thuận lắm. Bạn nào biết thì vào sửa giùm mình cái chỗ gieo sai vần mà mình bôi đen nhá, mình chịu, ko biết sửa thế nào ~X:

    Gieo rắt làm chi cái vần "ồn"
    Cái vần vốn dĩ rất... lộn xộn
    Gieo xong ngất đúng năm mươi phút
    Ai gieo vần ấy thật mất khôn
  9. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Khôn thì chả sợ vần ồn
    Đề ra thì cứ ôn tồn mà chơi
    Làm thơ là phải thảnh thơi
    Ví như bơi biển chả ai bơi bồn!:-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sửa cho bạn chữ lộn xộn
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Rains này, ngày xưa có theo học khoá “bí kíp làm thơ” hay ko mà hiểm thế? Mà mình nhờ sửa cho đúng vần, chứ ko yêu cầu sửa, thay đổi câu chữ nhé, mất hết cả ý vị ;))


    Bồn cầu, toilet, đáp bờ liu xi (WC)
    3 nơi là để người ta… thả hồn
    Chẳng may có cục bồn chồn
    Vào chơi 5 phút, biển sóng cồn lại dịu êm

Chia sẻ trang này