1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chơi nối thơ... ( cùng nhau relax nào cả nhà ơi )!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yukihide_mori, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Chiều xưa ấy khi còn chung một lớp
    Em nói rằng mai mốt tốt nghiệp rồi
    Ánh mắt buồn run sợ bởi chia đôi...
    ...đường hai đứa không cùng chung nhịp bước.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tình gì ơi hỡi Bảo Chi?
    Sao nỡ cắt mạch Fri si tình
    Nếu như mod nghĩ như mình
    ..thì mang boom oánh sập đình làng Bảo Chi ~!@#$%^& =))
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tình thoáng qua... rồi cũng thành ly biệt
    Giữ trong nhau sương khói đã phai nhòa...
    Biết còn không... cố vịn một cành hoa
    Sao đắng lạ... thật thà hoa đã héo...

    Những mùa thu giờ đã xa khuất nẻo
    Gió mang mùa trôi về với xa xôi

    Ừ, tan cơn đau vụn ở đầu môi...
    Ta một chút... cũng xong rồi tiếng thở...


    @Rain : Thơ anh Rain hay nhưng bị đè rồi. Baochi nối trước nên e tiếp baochi :D
  3. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Khó thế?

    Thở vừa xong mới thấy mình trống rỗng
    Đã qua rồi ... người ấy có buồn không?
    Mà thôi kệ ... vì mai đây cuộc sống...
    Sẽ cho người hạnh phúc đã chờ mong.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Mong chờ nữa cũng có được đâu
    Khi trong anh tình yêu đã chết
    Em nhủ thầm : thế là đã hết
    Anh là của riêng ai?
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ai ngang qua đời tôi
    Xa khuất
    Dư âm là những mảnh nhớ thương vỡ nát
    Đêm về chắp vá những ước mong


    Ối zời, làm cái kiểu thơ này, người mình cứ... làm sao ấy. Trong phòng mọi người đang nghe nhạc vui mà mặt cứ thuỗn ra thế này, chả hợp tẹo nào [-(



    @Rians Đánh bom đi, đình làng quê Bảo Chi bị bom phá nát thời Mỹ-Diệm òy. Ko đánh được mà còn bị Bảo Chi tố cáo tội tàng trữ trái phép vĩ khí nguy hiểm cho xem >:)

  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Mong được cùng anh đi hết cuối con đường
    Dẫu có dài và khó khăn trắc trở
    Bởi em biết khi tim anh hé mở
    Là cuối đường hạnh phúc đợi cùng em
  7. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Cùng em ra vườn táo
    Định ăn táo xong về
    Bỗng em ra bờ ao
    Và rồi em cởi áo..:))
  8. mtpotc

    mtpotc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ^:)^ Phục rains thật...:P
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Áo em cởi thật nhanh
    Mắt anh nhìn thao láo
    Thì ra là trong áo
    Có một con sâu táo

    Anh chạy đến xông xáo
    Định giúp em giũ áo
    Em quay người vung áo
    Đạp anh vào gốc táo
  10. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Táo chín rụng vào đầu
    Anh chả phải nhìn sâu
    Mà nhìn trong lớp áo
    Anh thấy như cái ...gáo!b-(

Chia sẻ trang này